Tuyển thủ Thái Lan khóc trong lễ chào cờ nhưng sự thật khiến ai cũng phải té ngửa

NHÂN VĂN (TỪ UAE), Theo Sport5.vn 08:05 15/01/2019

Tuyển thủ Thái Lan Theerathon Bunmathan đã gặp phải sự cố hy hữu ngay khi vừa bước ra sân chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà UAE vào tối 14/1 tại SVĐ Hazza Bin Zayed.

Tuyển thủ Thái Lan khóc trong lễ chào cờ nhưng sự thật khiến ai cũng phải té ngửa - Ảnh 1.

Khi hát quốc ca, nhiều người thấy hậu vệ cánh của đội tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan liên tục lau nước mắt.

Tuyển thủ Thái Lan khóc trong lễ chào cờ nhưng sự thật khiến ai cũng phải té ngửa - Ảnh 2.

Nhiều người nghĩ hậu vệ sinh năm 1990 xúc động vì một điều gì đó và khóc trước trận đấu quyết định của đội tuyển Thái Lan. Thế nhưng, câu chuyện đằng sau hoàn toàn khác suy nghĩ của nhiều người.

Tuyển thủ Thái Lan khóc trong lễ chào cờ nhưng sự thật khiến ai cũng phải té ngửa - Ảnh 3.

Ngay khi bước ra từ đường hầm SVĐ Hazza Bin Zayed, Theerathon Bunmathan bất ngờ bị một vật lạ bay vào mắt phải.

Anh phải tiến về khu vực cabin của đội nhà để nhờ các bác sỹ của đội trợ giúp. Anh rửa mắt bằng nước nhưng không ăn thua. Sau đó, một bác sỹ phải sử dụng nước y tế chuyên dụng mới giúp hậu vệ cánh của tuyển Thái Lan có thể tập trung thi đấu.

Tuyển thủ Thái Lan khóc trong lễ chào cờ nhưng sự thật khiến ai cũng phải té ngửa - Ảnh 5.

Theerathon Bunmathan là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Thái Lan trong 5 năm qua ở hành lang cánh trái. Ở trận đấu với UAE, Theerathon Bunmathan thi đấu khá tốt.

Tuyển thủ Thái Lan khóc trong lễ chào cờ nhưng sự thật khiến ai cũng phải té ngửa - Ảnh 6.

Anh suýt phải rời sân sau pha kê chân của cầu thủ đối phương. Theerathon nằm sân đau đớn và mất gần 3 phút cùng sự chăm sóc của đội ngũ y tế mới có thể trở lại thi đấu.

Tuyển thủ Thái Lan khóc trong lễ chào cờ nhưng sự thật khiến ai cũng phải té ngửa - Ảnh 7.

Đội chủ nhà UAE có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7 nhờ công tiền đạo Mabkhout (giữa) sau cú đánh đầu cận thành đơn giản.

Tuyển thủ Thái Lan khóc trong lễ chào cờ nhưng sự thật khiến ai cũng phải té ngửa - Ảnh 8.

Cuối hiệp 1, tiền vệ trung tâm Thitipan Puangchan quân bình tỷ số sau pha chớp thời cơ nhanh như điện trong vòng cấm.

Với kết quả hoà chung cuộc 1-1, đội tuyển Thái Lan trở thành đại diện đầu tiên của Đông Nam Á lọt vào vòng 1/8. Sự có mặt của 3 cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản là Teerasil Dangda (ảnh 1), Chanathip Songkrasin (ảnh 2) và Theerathon Bunmathan đã cải thiện đáng kể sức mạnh của "Voi chiến". Họ sẽ gặp đội nhì bảng C, được phân định sau trận đấu giữa Hàn Quốc và Trung Quốc vào chiều 16/1.

Tuyển thủ Thái Lan khóc trong lễ chào cờ nhưng sự thật khiến ai cũng phải té ngửa - Ảnh 10.

Xếp hạng các đội đứng thứ ba. Đồ họa: Giang Nguyễn.