Tuyển thủ Malaysia: "Sân Mỹ Đình làm sao ồn ào bằng Bukit Jalil. Chúng tôi quen đá dưới áp lực rồi"

HỒNG PHÚ, Theo Trí Thức Trẻ 22:01 13/12/2018

Tiền vệ nhập tịch Mohamadou Sumareh của đội tuyển Malaysia hy vọng "Những chú hổ Mã Lai" sẽ giành chiến thắng 1-0 hoặc 2-1 ngay trên sân Mỹ Đình để nâng cao cúp vô địch AFF Cup 2018.

Thủ thành số 1 của Malaysia cười sảng khoái trên sân trong ngày Hà Nội lạnh giá

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, sân Bukit Jalil đã trở thành một "chảo lửa" thực sự khi các khán đài đều đã được lấp kín còn cổ động viên Malaysia hát hò sôi động suốt cả trận.

Trận lượt về sắp tới, người hâm mộ Việt Nam chắc chắn cũng sẽ làm điều tương tự ở sân Mỹ Đình để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Dù vậy, tiền vệ cánh Mohamadou Sumareh không tỏ ra quá lo lắng về sức ép trước hàng vạn khán giả Việt Nam.

Tuyển thủ Malaysia: Sân Mỹ Đình làm sao ồn ào bằng Bukit Jalil. Chúng tôi quen đá dưới áp lực rồi - Ảnh 2.

Mohamadou Sumareh thi đấu không thực sự nổi bật trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ảnh: Tiến Tuấn

Cầu thủ 24 tuổi chia sẻ với tờ Goal phiên bản Malaysia: "Sân Mỹ Đình không thể ồn như sân nhà của chúng tôi. Bukit Jalil có gần 9 vạn khán giả còn sân vận động ở Hà Nội không được như thế.

Nếu phải chơi với áp lực và số lượng khán giả như vậy thì chúng tôi cũng đã quen rồi. Chúng tôi sẽ không đến đó với tâm trạng sợ hãi hay căng thẳng. Đó là một phần của công việc cầu thủ và chúng tôi có thể thi đấu trước rất nhiều khán giả".

Ở trận chung kết lượt đi, Sumareh không thực sự để lại dấu ấn quá lớn như ở các trận đấu trước đó. Cầu thủ gốc Gambia bị Đoàn Văn Hậu theo kèm khá chặt. 

Tuyển thủ Malaysia: Sân Mỹ Đình làm sao ồn ào bằng Bukit Jalil. Chúng tôi quen đá dưới áp lực rồi - Ảnh 3.

Pha lấy bóng đẳng cấp của Văn Hậu trước Sumareh

Tiền vệ mang áo số 13 bên phía Malaysia nhận xét về đối thủ trực tiếp của mình ở trận lượt đi: "Cậu ấy là một hậu vệ giỏi, có thể lực tốt và rất hay kéo áo. Tuy nhiên, trọng tài biên và trọng tài chính lại không thấy điều đó. Đó là một trận đấu khó khăn với cường độ cao ngay từ những phút đầu tiên cho tới khi có tiếng còi chung cuộc".

Sumareh thừa nhận để đội tuyển Việt Nam cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà khiến đội bóng của anh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn ở trận đấu sắp tới bởi luật bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, cầu thủ nhập tịch này cho rằng không gì là không thể: "Chúng tôi đã đối đầu họ 2 lần ở giải lần này. Hai đội biết nhau khá rõ nên lần gặp nhau thứ ba tới sẽ là một thế trận khác.

Hy vọng Malaysia có thể giành chiến thắng và mang cúp về nhà. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng 1-0, 2-1 hoặc bất cứ tỷ số nào chúng tôi cần để thắng lợi".

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15/12 trên sân vận động Mỹ Đình.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày