Tưởng trần nhà thủng do va đập, ai dè tìm thấy nguyên một con trăn khổng lồ với cái bụng no căng

Đình Đình, Theo Thời Đại 15:58 23/04/2017

Sau vài ngày đi vắng, một người phụ nữ ở Queensland, Úc vô cùng bàng hoàng và kinh hãi khi phát hiện ra một con trăn khổng lồ với cái bụng tròn căng vì ăn quá nhiều đang trú ngụ trên trần nhà mình.

Ngày 18/4, sau 3 ngày nghỉ ngơi, chị Chantal Vaughan, chủ phòng gym Bokwa CQ ở thành phố Rockhampton, bang Queensland, Úc đến phòng tập của mình và phát hiện ra một lỗ thủng lớn trên trần nhà.

Tưởng trần nhà thủng do va đập, ai dè tìm thấy nguyên một con trăn khổng lồ với cái bụng no căng - Ảnh 1.

Do phòng gym toạ lạc ở khu vực có nhiều chồn Opossum, nên chị Chantal cho rằng trong lúc lũ chồn đánh nhau ở lan can, một con chồn đã rơi vào trần nhà khiến nó bị thủng. Sau đó, chị mải làm việc và quên bẵng chuyện về cái lỗ thủng ấy.

Thế nhưng, 2 ngày sau, nhân viên vệ sinh phòng tập bỗng hốt hoảng chạy đến thông báo cho chị Chantal về thủ phạm thực sự gây ra lỗ thủng trên trần nhà, đó là một con trăn khổng lồ đang cuộn tròn thân mình trong góc phòng với cái bụng tròn căng.

Tưởng trần nhà thủng do va đập, ai dè tìm thấy nguyên một con trăn khổng lồ với cái bụng no căng - Ảnh 2.

Chị Chantal hết sức kinh hoàng vì không biết con trăn đã trốn ở trong căn phòng của mình từ bao giờ. Chị đã chụp ảnh con trăn và đăng tải trên Facebook với lời bình luận: "Tôi cần một người bắt trăn chuyên nghiệp đến để mang nó đi. Có vẻ như nó đang buồn ngủ sau khi đã đánh chén chồn Opossum no căng."

Người bắt trăn nhanh chóng đến phòng tập của chị Chantal và mang nó đi mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự quyết liệt nào từ con vật khổng lồ. Tuy nhiên, con trăn khá nặng nên họ phải khá vất vả mới khiêng được nó đi.