Tưởng thoát được Thái Lan, cặp đôi khoe vòng 3 tại đền thiêng bị cảnh sát bắt và phải trả giá đắt

Skye, Theo Thời Đại 19:10 30/11/2017

Sau khi bị cả cộng đồng mạng Thái Lan lên tiếng phản đối, cặp đôi chụp ảnh khoe vòng 3 tại đền thiêng đã bị cảnh sát bắt giữ khi chuẩn bị rời khỏi đất nước này.

Theo trang tin địa phương của Thái Lan đưa tin, 2 người đàn ông Mỹ chụp bức ảnh khoe vòng 3 tại ngôi đền Wat Arun, thủ đô Bangkok và đăng tải lên Facebook vào tuần trước đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ.

Hôm thứ ba vừa qua, trong khi đang chuẩn bị bắt chuyến bay rời khỏi Bangkok, cặp đôi đã bị cảnh sát chặn lại.

Tưởng thoát được Thái Lan, cặp đôi khoe vòng 3 tại đền thiêng bị cảnh sát bắt và phải trả giá đắt - Ảnh 1.

Cặp đôi bị bắt tại sân bay Don Muang.

Ngày hôm qua, giám đốc sở cảnh sát thành phố Bangkok Pol. Col. Jarupat Thongkomol có trả lời phát biểu trước báo giới và cho biết rằng, họ đang tiến hành đưa ra các khung phạt nặng hơn cho cặp đôi đồng tính Joseph, 38 tuổi và Travis Dasilva, 36 tuổi đến từ San Diego, Mỹ. Trước đó, báo giới Thái Lan đưa ra thông tin rằng Travis và Joseph chỉ là anh em. Tuy nhiên sau điều tra kỹ càng, họ biết rằng 2 người này thực chất là một cặp đôi người Mỹ đã kết hôn.

Tưởng thoát được Thái Lan, cặp đôi khoe vòng 3 tại đền thiêng bị cảnh sát bắt và phải trả giá đắt - Ảnh 2.

Trang Instagram của cặp đôi người Mỹ.

Hiện tại, trang Instagram của 2 người này đã bị xóa. Cảnh sát Thái Lan dự định sẽ tuyên mức phạt với các hành vi tội phạm mạng cũng như việc xúc phạm, báng bổ di tích tôn giáo. Ngoài ra, họ có thể bị phạt 5,000 baht (hơn 3 triệu đồng) cho hành động của mình.

Tuy nhiên, nếu các mức án phạt liên quan tới tội danh trên Internet được đưa ra, họ có thể bị phạt tù tối đa 5 năm và khoản phạt 100,000 baht (hơn 60 triệu đồng). Ngoài ra, người mắc tội danh báng bổ địa điểm tôn giáo linh thiêng có thể ngồi tù tới 7 năm và khoản phạt hơn 13 triệu đồng.

Tưởng thoát được Thái Lan, cặp đôi khoe vòng 3 tại đền thiêng bị cảnh sát bắt và phải trả giá đắt - Ảnh 3.

Một bức ảnh báng bổ khác.