Tưởng như vô vọng, cụ bà thất lạc người thân gần 80 năm nhận được món quà vô giá ở tuổi "gần đất xa trời"

Minh Phương, Theo Helino 17:00 11/01/2018

Mong muốn tìm người thân từ năm 1960, nhưng sau nhiều năm cố gắng, đến gần đây điều mơ ước cả đời của cụ bà mới thành hiện thực.

Cụ bà Weng Qimei, 90 tuổi, đã rơi nước mắt, khi được gặp lại người em trai sống ở Sán Đầu (Quảng Đông, Trung Quốc) lần đầu tiên, sau 78 năm chia ly kể từ khi xảy ra cuộc chiến tranh Trung - Nhật lần thứ hai (1937-1945).

Bà Weng và người em trai tìm lại được nhau nhờ sự giúp đỡ của tổ chức Dream Back to Chaoshan, chuyên giúp tìm người thân cho những người bị ly tán.

Khi chiến tranh xảy ra, Weng cùng với mẹ và hai người chị gái bỏ chạy khỏi Triều Sán, Quảng Đông đến Phúc Kiến. Trong khi đó các thành viên khác của gia đình, kể cả người em trai mới được đoàn tụ vẫn ở lại quê hương.

 Tưởng như vô vọng, cụ bà thất lạc người thân gần 80 năm nhận được món quà vô giá ở tuổi gần đất xa trời - Ảnh 1.

Cụ bà Weng và em trai đoàn tụ với nhau.

Sau đó, Weng được mẹ bán cho một gia đình khác, do nghèo đói. Thời gian thấm thoát trôi qua, nhưng trong ký ức của cụ bà 90 tuổi vẫn còn nhớ đôi bàn tay của người mẹ, nửa chiếc bánh mẹ trao trước lúc chia ly và nhiều kỷ niệm khác.

Bà Weng được bán vào một gia đình ở Phúc Kiến. Sau đó, bà kết hôn và có 4 người con trai và 2 con gái, nhưng vẫn luôn thương nhớ về gia đình. Mỗi khi nhìn thấy người đưa thư, bà lại mong ngóng để hỏi thông tin ở quê nhà, với hi vọng mong manh sẽ có tin tức từ người thân.

Lần đầu tiên, bà Weng có ý định tìm mẹ và anh chị em là cuối những năm 1960. Bà tự hỏi thông tin về gia đình ở Phúc Kiến nhưng được biết mẹ đã qua đời. "Tôi luôn tin họ vẫn còn sống... Tôi cầu nguyện mỗi ngày. Tôi cầu nguyện cho những người anh chị em và tôi, hy vọng sẽ sống thọ và khỏe mạnh", bà Weng chia sẻ. Trước đây, có lúc bà Weng đi bộ 15km mỗi ngày tới ngôi làng bên cạnh để tìm thông tin người thân nhưng không có kết quả.

 Tưởng như vô vọng, cụ bà thất lạc người thân gần 80 năm nhận được món quà vô giá ở tuổi gần đất xa trời - Ảnh 2.

Sau nhiều cố gắng, bà đã tìm được người em trai như niềm an ủi cuối đời.

Tháng 6/2016, bà liên lạc với tổ chức Dream Back to Chaoshan để nhờ tìm người thân. Tổ chức tình nguyện này đã tập trung tìm kiếm ở Sán Đầu, do giọng nói của bà gần giống người dân địa phương. Sau nhiều nỗ lực và cố gắng, tổ chức này đã tìm thấy người em trai của bà Weng. Người này đang sống tại một ngôi làng ở Sán Đầu.

Con trai của bà Weng cho hay, trong dịp Tết Nguyên đán tới đây, gia đình bà sẽ tới Triều Sán để đón năm mới âm lịch cùng gia đình người em trai của bà vừa mới đoàn tụ sau nhiều năm xa cách.

(Nguồn: SCMP)