Tưởng một pha tóm gọn thành công trùm ma túy, ai ngờ cả sân bay được trận cười lộn ruột vì nhầm lẫn tai hại

Đức 2 Xích, Theo Helino 14:08 06/09/2019

Bài học rút ra là đi đâu làm gì thì cũng phải có chú thích cẩn thận nhé các em.

15h chiều, cái nắng nóng nực của mùa hè Anh Quốc vẫn không thể khiến các sĩ quan ở sân bay Gatwick (Anh) cảm thấy bức bối và căng thẳng bởi sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt cực kỳ khả nghi. Hắn lảng vảng ở sân bay đã lâu, không hề hay biết rằng tất cả nhân viên an ninh ở đây đã nhận được lệnh theo dõi sát sao mình.

Tưởng một pha tóm gọn thành công trùm ma túy, ai ngờ cả sân bay được trận cười lộn ruột vì nhầm lẫn tai hại - Ảnh 1.

Sân bay Gatwick - Nơi tình yêu bắt đầu.

"Thưa đội trưởng, tình hình ở cổng C căng lắm ạ. Bọn em vừa phát hiện một đối tượng xách theo 25 gói bột trắng và giấu trong một chiếc vali, em nghi ngờ là ma túy" - Nhân viên kiểm tra hành lý báo cáo. 

"Một túi nhỏ thôi đã đủ dựa cột rồi, đằng này cầm tận 25 túi? Hắn này định thử một lần chơi lớn xem cả nước có trầm trồ không hả???" - Đội trưởng đội an ninh giật mình.

Nhưng đúng thật, 25 túi xách tay qua sân bay thì đúng là đặc biệt nghiêm trọng. Hoặc đối tượng này là một tên trùm ma túy táo tợn dám ngang nhiên thách thức luật pháp, hoặc là kẻ này đang muốn từ giã hồng trần đau khổ để về với tiên tổ lắm rồi. Nhưng dù có là ai thì hắn cũng chuẩn bị được ăn một cú đấm công lý "siêu to khổng lồ" đến từ các nhân viên an ninh mẫu mực của sân bay Gatwick!

Sau nửa tiếng phục kích trong bí mật và bất ngờ hành động, đội an ninh đã tóm gọn được "tên trùm ma túy". Sau khi tống hắn vào phòng giam, các nhân viên an ninh ngay lập tức thực hiện kiểm tra túi hàng và phát hiện ra một bí mật kinh thiên: 25 gói bột trắng này thực chất là... bột mỳ chay.

Tưởng một pha tóm gọn thành công trùm ma túy, ai ngờ cả sân bay được trận cười lộn ruột vì nhầm lẫn tai hại - Ảnh 2.

Trông thế này không nghi hơi phí.

Trời ạ, hóa ra "kẻ tình nghi" này là nhân viên của một cửa hàng pizza ăn chay và đang cùng "đồng bọn" đến sân bay để vận chuyển 25 túi bột mỳ trắng về cửa hàng để làm bánh. 

Ngay sau đó, "tên này" đã được thả ra và đội an ninh sân bay Gatwick cũng gửi lời xin lỗi tới cả khổ chủ cũng như cửa hàng pizza vì đã nghi ngờ, gây ảnh hưởng tới công việc của họ.

"Rất mong các bạn lần sau hãy ghi chú đầy đủ vào các kiện hàng để tránh trường hợp như hôm nay" - Đội an ninh sân bay Gatwick cho biết.

"Cám ơn vì đã xử lý mọi chuyện thật chuyên nghiệp! Lần sau tới Brighton, sẽ luôn sẵn có một chiếc bánh thật xinh đợi các bạn" - Cửa hàng Pizza trả lời.

Hoan nghênh tinh thần xử lý để cả làng cùng vui của 2 bên.