Người đàn ông bán rau nuôi cháu nội "mồ côi" suốt 14 năm bỗng phát hiện sự thật còn đau đớn hơn cả mất con

Đình Đình, Theo Thời Đại 20:29 12/09/2017

Cứ nghĩ rằng đứa con trai út đi du học rồi định cư ở nước ngoài đã chết vì bệnh tật nơi đất khách, người đàn ông ở Hồ Bắc, Trung Quốc đã phải vất vả bán rau nuôi cháu "mồ côi" suốt 14 năm. Thế nhưng, ông đã phát hiện ra một sự thật động trời khi vô tình nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại của cháu nội.

Ông Vương Tú Đức là một lão nông ở trấn Song Câu, thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Hàng ngày ông đều đem rau ra chợ bán để kiếm tiền nuôi đứa cháu nội mồ côi cha, còn mẹ bỏ đi biệt xứ suốt 14 năm trời. 

Người đàn ông bán rau nuôi cháu nội mồ côi suốt 14 năm bỗng phát hiện sự thật còn đau đớn hơn cả mất con - Ảnh 1.

Ấy thế nhưng, sau ngần ấy năm vất vả cùng cực, ông lại bất ngờ phát hiện ra đã bị chính đứa con trai mà mình hết mực yêu thương lừa dối trắng trợn.

Ông Vương Tú Đức có 3 người con trai, trong đó người con trai út Vương Chí Văn đã đi du học rồi định cư ở nước ngoài cùng vợ và một cậu con trai tên là Đồng Đồng. 

Cậu con trai út thường tỏ ra bất mãn với 2 người anh về việc luôn đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ cho mình.

Sau khi mẹ qua đời, Vương Chí Văn ngày càng ít liên lạc với gia đình. Cuộc điện thoại cuối cùng anh ta gọi về cho bố là vào Tết Nguyên đán 2003. 

Người đàn ông bán rau nuôi cháu nội mồ côi suốt 14 năm bỗng phát hiện sự thật còn đau đớn hơn cả mất con - Ảnh 2.

Tháng 9/2003, ông Vương Tú Đức vô cùng đau đớn khi nhận được tin con trai út đã qua đời vì bệnh viêm phổi ở nước ngoài.

Ba ngày sau cái chết của chồng, vợ của Vương Chí Văn dắt con trai mới 5 tuổi về quê và đưa cho ông bố chồng 50.000 tệ (tương đương 170 triệu đồng) để nhờ ông nuôi con giúp một thời gian. Xong xuôi đâu đó, người con dâu này cũng một đi không trở lại.

Suốt 14 năm qua, bất kể nắng mưa, ngày nào ông Vương Tú Đức cũng mang rau ra chợ bán lấy tiền nuôi cháu nội ăn học. 

Người đàn ông bán rau nuôi cháu nội mồ côi suốt 14 năm bỗng phát hiện sự thật còn đau đớn hơn cả mất con - Ảnh 3.

Kể từ khi cậu bé lên cấp 2, một người bạn của Vương Chí Văn bất ngờ đề nghị sẽ hỗ trợ cho con trai của bạn 500 tệ (tương đương 1,7 triệu đồng) mỗi tháng. Mãi đến sau này ông Vương Tú Đức mới vỡ lẽ đó là do Vương Chí Văn nhờ bạn mình diễn kịch để cái chết của anh ta thêm phần chân thật.

Thế nhưng, cái kim để lâu trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra. 

Trong một lần tới thăm cháu nội hiện đang là sinh viên của trường Đại học Phục Đán - ngôi trường danh tiếng ở thành phố Thượng Hải, ông Vương Tú Đức vô tình phát hiện ra bức ảnh gia đình đầy đủ bố mẹ và các con trong điện thoại của Đồng Đồng. 

Người đàn ông bán rau nuôi cháu nội mồ côi suốt 14 năm bỗng phát hiện sự thật còn đau đớn hơn cả mất con - Ảnh 4.

Ông đau đớn biết bao khi biết được sự thật cậu con trai út của mình đã giả chết suốt 14 năm qua. Vợ chồng con trai ông thậm chí còn sinh thêm một bé trai nữa mà ông chẳng hề hay biết gì.

Sau khi mọi chuyện vỡ lở, Vương Chí Văn cho biết anh ta làm vậy vì phải một mình lo toan gánh nặng tài chính của gia đình, trong khi đó, 2 người anh trai lại chẳng phải lo lắng gì. Còn 2 người anh trai nhanh chóng đáp trả rằng trước đây cả nhà đã phải dồn hết tiền của lo cho em trai đi du học để có học vấn và địa vị cao hơn, vì vậy, bây giờ người em có tài chính vững vàng hơn thì phải đứng ra lo cho cả gia đình.

Khoan nói ai đúng ai sai trong vụ việc này, nhưng chỉ có ông Vương Tú Đức là người chịu tổn thương nhiều nhất. Ông đã mất bao công nuôi các con nên người, vậy mà giờ đây họ lại đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng cha già cho nhau. Người cha đau khổ cho biết ông sẽ không bao giờ tha thứ cho con trai vì hành động dối trá này.