Tuổi dậy thì và những nỗi niềm riêng của con gái

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 12/04/2017

Dậy thì đến bất ngờ và không hề báo trước ở độ tuổi đầy mộng mơ, đó là thời điểm quan trọng để con gái vươn mình hóa thân thành thiếu nữ, đồng thời cũng kéo theo nhiều điều mới lạ.

Những bở ngỡ “lạ mà quen” ấy lại mang đến cho con gái chúng mình nhiều lo âu bởi những nỗi niềm thầm kín chẳng thể sẻ chia cùng ai.

Những bở ngỡ đầu tiên chỉ con gái mới hiểu

Bước vào tuổi dậy thì, não bộ đột nhiên “thức giấc”, tín hiệu hormone trong não truyền tới các bộ phận và quyết định đã đến lúc cơ thể phải thay đổi, phải vươn mình hóa thân trở thành thiếu nữ. Một ngày nọ khi thức giấc, con gái chợt nhận ra mình đang có những thay đổi khiến bản thân bỡ ngỡ và vô cùng lạ lẫm.

Đó có thể là những thay đổi tâm lý dễ thương về xúc cảm đầu đời. Thật lạ khi trái tim lỗi nhịp như đang nhảy tango và tay chân thì mềm nhũn cả ra chỉ vì một cái ngoái nhìn của bạn trai bàn bên. Và rồi sẽ không còn vô tư “buôn dưa lê” với hội bạn bè nữa mà thay vào đó là những e thẹn, bẽn lẽn trong những buổi chuyện phím với sự xuất hiện của chàng trai mình thầm “crush”.

Bên cạnh những thay đổi về tâm lý tuổi mới lớn, vóc dáng con gái cũng bắt đầu thay đổi, các bộ phận trên cơ thể có phần “nảy nở” hơn - đặc biệt là phần ngực và hông. Con gái luôn mong muốn cơ thể mình phát triển hoàn hảo và xinh đẹp hơn trong mắt mọi người, đặc biệt là bọn con trai, những sinh vật “đáng ghét” nhất hành tinh.

Tuổi dậy thì và những nỗi niềm riêng của con gái - Ảnh 1.

Con gái bắt đầu biết quan tâm đến ánh nhìn của người khác về mình và mong muốn trau chuốt vẻ ngoài hoàn hảo hơn.

Tuy nhiên, những thay đổi về cơ thể tuổi dậy thì kéo theo những cô nàng “vi-ô-lông trời đánh” không hẹn mà xuất hiện và có phần rậm rạp hơn theo thời gian. Chưa kể những lúc con gái chưng diện những bộ cánh xinh xắn lộ cánh tay thì một vài bạn “vi-ô-lông” không mời lún phún, khiến con gái cảm thấy kém tự tin và cảm giác cơ thể lúc nào cũng như đang “bốc mùi” khó chịu.

Lông nách – nỗi lo thầm kín của con gái

Tuổi dậy thì sẽ đẹp đẽ hơn bao giờ hết nếu con gái không phải sớm tối đối mặt với những sợi lông nách kém duyên dáng. Kể từ ngày “về một nhà” với người bạn “vi-ô-lông” bất đắc dĩ, con gái chúng mình kém tự tin hơn hẳn, không còn được thoải mái diện những bộ váy yêu thích cũng như những bộ cánh sát nách năng động, thoải mái chỉ tay lên trời “hận đời vô đối”. Thay vào đó, con gái buộc phải bó mình vào những chiếc áo thun cọc tay kém xinh xắn, đặc biệt là trong những ngày hè ôi bức.

Tuổi dậy thì và những nỗi niềm riêng của con gái - Ảnh 2.

Nỗi ám ảnh về vi-ô-lông khiến con gái ái ngại mỗi khi diện những bộ cánh yêu thích.

Ngoài việc chẳng thể tự do thoải mái ăn diện những bộ cánh yêu thích. Đám “vi-ô-lông” dưới nách khiến con gái phải đối mặt với biết bao vấn đề đau đầu, nhức óc. Những sợi lông bắt đầu mọc lún phún khiến con gái lúc nào cũng cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu. Không những vậy, khi dậy thì, tuyến mô hôi bắt đầu hoạt động mạnh, lông nách sẽ là tác nhân tạo môi trường thuận lợi cho đám vi khuẩn trú ngụ, phân hủy mồ hôi nhầy (do tuyến apocrine tạo ra) gây ra mùi cơ thể khó chịu, khiến con gái mất đi sự tự tin mỗi khi ra đường gặp gỡ hội bạn, mà hội bạn ấy lại có chàng trai mà nàng “thầm thương trộm nhớ”.

Tuổi dậy thì và những nỗi niềm riêng của con gái - Ảnh 3.

Con gái đau đầu, bứt tóc vì những sợi vi-ô-lông nách kém duyên và cứng đầu.

Với hy vọng tìm lại vẻ đẹp tự tin bị đánh cắp bởi cô nàng “vi-ô-lông” kém thân thiện, con gái buộc phải cầu cứu những phương pháp truyền thống “đánh bay vi-ô-lông” là nhíp của mẹ hay dao cạo – “bạn thân” của bố. Nhưng liệu hai phương pháp này liệu có mang lại kết quả viên mãn cho con gái hay đây chỉ là giải pháp tạm thời và mang lại hậu quả nặng nề hơn?