Bạn là một cô gái đã biết đến phim Hàn được tầm hơn 10 năm? Gần đây, bạn giật mình khi nhận ra các nam chính, nữ chính của mấy bộ phim tuổi teen do nước này sản xuất (kiểu The Great Seducer) giờ toàn là nhân vật 10X? Vậy thì không còn nghi ngờ nhiều nữa, bạn... đã già rồi.
Vừa đón sinh nhật tuổi 20, 21, 22... một cách bình an, bạn lại nhấp nhổm vì càng ngày, bạn càng gần hơn tới cái mốc 30 tuổi. Đây là cột mốc cho biết rằng nếu ra ngoài đường, sẽ không một đứa trẻ nào ngoài họ hàng bạn gọi bạn là "chị" nữa mà toàn là "cô" thôi, rằng trong khi bạn vẫn nhởn nhơ trước việc lấy chồng thì nhiều đứa bạn của bạn đã một nách hai con.
Tuổi 30, đối với hầu hết các chị em và ngay cả là với cô nàng Yoon Jin Ah (Son Ye Jin) của Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi, quả là một thời điểm đáng sợ. Và không chỉ dừng lại ở cách xưng hô hay chuyện đã lấy chồng chưa, tuổi 30 còn có nhiều nỗi lo hơn thế.
Bạn không còn trẻ nữa. Anh người yêu tưởng sẽ cưới bạn dần cảm thấy "chán" bạn, thấy bạn tẻ nhạt còn bố bạn thì đâu có tiền để anh ta chịu làm con rể. Anh ta sẵn sàng "đá" bạn bằng một cuộc hẹn đi ăn để đến với một cô gái khác, trẻ trung hơn bạn và "thú vị" hơn bạn. Yên tâm đi, bạn không phải là người duy nhất như vậy. Cỡ như Lee Min Jung đẹp vậy mà còn lao đao vì anh chồng lăng nhăng thích cái mới cơ mà.
Nếu bạn vẫn còn độc thân ở tuổi 30 (lại còn từng bị cắm sừng), thì sẽ không lạ đâu nếu bạn là người bạn của rượu chè như cái cô Yoon Jin Ah này. Bạn là một nhân viên làm công ăn lương, "bù đầu" từ sáng tới tối với công việc. Nếu may mắn còn sống chung với bố mẹ thì bạn đỡ được khoản sinh hoạt, còn không thì tất nhiên phải gánh luôn cả khoản này nữa. Sau giờ làm, thay vì được về nhà và dành thời gian cho mình, bạn lại phải ngồi tiếp rượu mấy vị sếp chẳng lấy gì làm đứng đắn. Và nếu như không tiếp, bạn khó mà thoát được những lời trách phạt vào ngày hôm sau...
Sống được gần một nửa đời người nhưng lại thấy bản thân chưa "ổn định" - đấy không phải là cảm nhận của riêng một người nào, cũng không phải là điều gì đáng bị gọi là thất bại. Yoon Jin Ah, cô ấy có một mức lương cao, nhưng nếu hỏi cô ấy có thực sự ổn hay không thì khó mà trả lời là có. Thế nhưng, Yoon Jin Ah lại đang là cô gái may mắn nhất bộ phim Chị Đẹp này, khi mà có một chàng trai bằng tuổi em cô và có thể khiến cô ấy cười bất kì lúc nào.
Tuổi 30, hãy tìm một chàng trai nhìn bạn "tình" như thế này, bất kể tuổi tác
Chàng trai ấy tên là Seo Joon Hee (Jung Hae In), vừa là em trai bạn thân của Yoon Jin Ah, vừa là bạn thân của em trai cô, người chuyên đòi chị đẹp bao mình ăn ngon. Quen biết nhau đã 20 năm, mọi người nhìn vào họ như những người thân trong gia đình. Tuy nhiên sau khi trở về từ Mỹ thì có vẻ như Seo Joon Hee đã không còn chỉ muốn mình là cậu em "kết nghĩa" của Yoon Jin Ah nữa, mà muốn làm người yêu của cô luôn. Đúng lúc người chị vừa bị bồ "đá", coi như là ông trời muốn giúp anh Seo đẹp trai rồi.
Mới hai tập phim, chàng trai đầy cảm hứng này đã có thật nhiều biệt danh:
"Chị đâu có làm việc đâu, nãy thấy ai đó nhảy I Am the Best mà?"
Người khiến chị đẹp cười được như thế này chỉ có cậu em trai bạn thân này thôi
Seo Joon Hee - chủ nhân của những phát ngôn đáng bị... tát vào miệng
"Em từ Mỹ về "khi chị say giấc" chăng?"
"Đến giờ, với em chị Yoon Jin Ah vẫn là tuyệt nhất"
"Đàn ông thích ngắm gái đẹp chứ. Chị đẹp hơn cô kia nhiều"
"Mua hai ô là một việc xa xỉ..."
"Muốn không ướt thì chị đẹp cứ ghé sát người em như này là được"
Khi đã ghen thì ai chẳng khùng? Nhưng hãy khùng như Seo Joon Hee, không "nể" cả bố mẹ vợ tương lai luôn!
Điêu luyện thế này...
Chẳng lẽ anh từng yêu ai đó trước khi yêu chị đẹp sao????
Khi bạn thấy người yêu cũ của người chị bạn crush cứ đeo bám cô ấy...
"Cậu đang làm gì thế?"
"Giả bộ làm bạn trai chị. Nhớ diễn sâu vào chị nhé"
"Cố lên, chị đẹp!"
Xuống xe để chị đẹp khóc cho thoải mái, ánh mắt cứ phải chăm chú, ân cần thế này sao?
Định đóng phim tình cảm nhưng bị fail
Nhìn vậy thôi chứ anh chàng này cũng biết ngại ngùng lắm nhé