Từng than khóc cả nhà mình bị "nguyền rủa" khiến 6 thân nhân qua đời, người phụ nữ lộ mặt thật là sát thủ hạ độc hàng loạt với thủ đoạn tinh vi

Jayden, Theo Helino 00:10 20/11/2019

Nữ nghi phạm tên Jolly đã giết hại người thân và lừa dối hàng xóm suốt 17 năm qua. Dưới lớp vỏ bọc một người vợ tận tụy kiêm giáo sư đại học, Jolly đã ra tay liên tiếp với động cơ và thủ đoạn đáng căm phẫn.

Suốt nhiều năm, Jolly liên tục nói rằng nhà mình bị nguyền rủa khiến người thân qua đời đột ngột. Mẹ chồng mất vì bệnh tật, sau đó 3 người thân khác chết vì đau tim, đến cháu gái 2 tuổi cũng tử vong sau khi ăn bánh mì.

Tuy nhiên vào tháng 10/2019, cảnh sát Ấn Độ có một giả thiết khác và không nhắc gì tới các lời nguyền. Họ tin rằng, chính Jolly - tên đầy đủ là Joliyamma Joseph, hiện 47 tuổi - đã hạ độc từng nạn nhân rồi che đậy bằng mê cung những lời dối trá.

Từng than khóc cả nhà mình bị nguyền rủa khiến 6 thân nhân qua đời, người phụ nữ lộ mặt thật là sát thủ hạ độc hàng loạt với thủ đoạn tinh vi - Ảnh 1.

Jolly bị tình nghi đầu độc chồng, bố mẹ chồng, chú chồng, vợ và con gái của anh họ bên chồng

Năm 1997, người phụ nữ này kết hôn với cậu con trai thất nghiệp Roy Thomas của một gia đình có tiếng trong vùng. Sau đó, Jolly dọn về quê chồng ở Koodathai - một thị trấn nhỏ chỉ với 12.000 dân thuộc miền nam Ấn Độ.

Mỗi sáng, Jolly đều chào hàng xóm xung quanh rồi lên đường đến Viện Công nghệ thành phố Calicut (NIT) đó nửa tiếng lái xe. Bà ta nói mình là giáo sư ở đó. Trong vai người hàng xóm nhiệt tình và tốt bụng, "cô giáo Jolly" không để lộ dấu hiệu đáng ngờ nào. Tuy nhiên gia đình chồng bà cũng giàu có, sống trong một căn nhà hồng nhạt khá khang trang giữa thị trấn nghèo. 

Bí mật đen tối trong căn nhà bề thế

Từng than khóc cả nhà mình bị nguyền rủa khiến 6 thân nhân qua đời, người phụ nữ lộ mặt thật là sát thủ hạ độc hàng loạt với thủ đoạn tinh vi - Ảnh 2.

Thảm kịch đầu tiên xảy ra vào 5 năm sau hôn nhân. Năm 2002, mẹ chồng của Jolly qua đời đau đớn ở tuổi 57. Trước đó, bà cụ đau ốm liên miên, một hôm được con dâu cho ăn cháo nóng thì ôm bụng qua đời... Tuy nhiên, cũng vì bà vốn mang nhiều bệnh tật nên gia đình không đề nghị khám nghiệm tử thi.

Ở Ấn Độ, chỉ những cái chết bất thường, nghi ngờ có ẩn tình mới được giám định pháp y. Ngoài ra, gia đình của người chết có thể gửi đơn yêu cầu khám nghiệm nhưng mọi người thường tránh việc này để "không nên mạo phạm người đã khuất".

Sau biến cố đầu tiên, căn nhà màu hồng dường như có không khí trầm đục và ảm đạm hơn. Đến 6 năm sau (2008), người hàng xóm Mohammed sống đối diện lại nghe tiếng la hét thảm thiết. Chạy qua xem tình hình, anh Mohammed nhìn thấy ông lão Tom Thomas - bố chồng Jolly - đã nằm dài trên sàn nhà, sùi bọt mép.

Từng than khóc cả nhà mình bị nguyền rủa khiến 6 thân nhân qua đời, người phụ nữ lộ mặt thật là sát thủ hạ độc hàng loạt với thủ đoạn tinh vi - Ảnh 3.

Anh hàng xóm Mohammed giúp sức tìm ra sự thật

Mohammed đưa ông cụ đến bệnh viện, các bác sĩ khẳng định nạn nhân chết vì  đau tim. Khi lần lượt bố mẹ chồng đều qua đời, toàn bộ tài sản thừa kế được chuyển về cho vợ chồng Jolly (dù người quá cố vẫn còn có con trai Rojo và con gái Ranji).

3 năm sau, chồng của Jolly cũng vong mạng. Kịch bản lặp lại như cũ, người vợ hoảng sợ cầu cứu anh hàng xóm Mohammed. Đến nơi, Mohammed chứng kiến nạn nhân Roy Thomas nằm trên sàn phòng tắm và sùi bọt mép như bố của mình năm xưa. Lần này, ông chú của Roy là Mathew đã khăng khăng đòi bệnh viện khám nghiệm tử thi. 

Kết quả cho biết nạn nhân trúng độc xyanua - hợp chất hóa học thường được dùng trong khai khoáng hoặc chế tác trang sức, ở liều lượng nhất định có thể gây chết người. Tuy vậy, cảnh sát đã khép lại vụ án là trường hợp tự sát mà không điều tra thêm.

Để rồi tới năm 2014, các nạn nhân tiếp theo lại gánh chịu định mệnh nghiệt ngã. Đó là ông chú Matthew, 67 tuổi, tử vong vì đau tim. Cùng năm , con gái mới 2 tuổi của Shaju - anh họ chồng của Jolly - qua đời vì mẩu bánh mì. Năm 2016, mẹ của cháu bé, tức vợ của anh Shaju cũng ra đi mãi mãi.

Đến năm 2017, chỉ một năm sau ngày vợ mất, Shaju quyết định tái hôn. Điều bất ngờ nhất là cô dâu không ai khác ngoài Jolly, lúc đó vẫn sống dưới lớp ngụy trang kín kẽ.

Âm mưu dần bại lộ

Là người hàng xóm thân thiết, anh Mohammed đã tình cờ nhìn thấy tờ di chúc chưa sửa đổi của ông cụ Tom Thomas. Theo đó, tài sản sau khi người chủ gia đình qua đời không phải để cho vợ chồng Jolly.

Cùng lúc đó, Rojo - em trai của Roy Thomas cũng nảy sinh nghi ngờ. Sau vài thao tác tra cứu cơ bản, anh phát hiện Jolly không hề làm việc ở trường NIT như chị dâu khẳng định. Tiếp đó, Rojo đề nghị được xem lại giấy khám nghiệm tử thi của anh trai Roy Thomas. Từ thời điểm này, âm mưu táo tợn của Jolly dần bị bóc trần.

Từng than khóc cả nhà mình bị nguyền rủa khiến 6 thân nhân qua đời, người phụ nữ lộ mặt thật là sát thủ hạ độc hàng loạt với thủ đoạn tinh vi - Ảnh 4.

"Jolly" mang ý nghĩa niềm vui và người phụ nữ này cũng luôn nở nụ cười, nhưng thực ra lại hạ độc 6 người thân bên mình (Ảnh: The News Minute)

Jolly nói rằng vào thời điểm tử vong, bà đang nấu ăn thì thấy chồng đột nhiên lao vào nhà tắm rồi ngã gục (tức người chồng chưa ăn tối). Tuy nhiên, giấy khám nghiệm lại khẳng định: nạn nhân đã ăn cơm cà ri gà vào tối định mệnh.

Từ nghi vấn đó, Mohammed, Rojo cùng với em gái Ranji đã ngồi lại bàn luận từng cái chết đáng ngờ. Họ nhanh chóng phát hiện ra một điểm chung: lần nào Jolly cũng có mặt bên cạnh nạn nhân!

Thú tội

Đầu năm nay, cảnh sát nhận được báo án của gia đình Thomas và mở lại cuộc điều tra từ tháng 8. Giới chức tiến hành khai quật 5 thi thể để khám nghiệm tử thi (trừ nạn nhân Roy Thomas đã có hồ sơ từ trước), đồng thời tiến hành thẩm vấn nghi phạm số 1 trong vụ án.

Đến ngày 5/10, cảnh sát mở cuộc họp báo về kết quả điều tra. Theo đó, nghi phạm Joliyamma Joseph (Jolly) đã thú nhận giết hại 6 người thân trong gia đình. 

Đầu tiên, Jolly ám hại bố mẹ chồng để chiếm quyền thừa kế căn nhà và các tài sản khác. Tới lúc cuộc hôn nhân với Roy Thomas sắp đổ vỡ, bà ta lại xuống tay sát hại chồng. Tiếp theo, Jolly bỏ độc vào rượu để giết chú Matthew - người đã nảy sinh nghi ngờ và liên tục đề nghị khám nghiệm tử thi. Chưa dừng lại, góa phụ còn hạ độc vợ và con gái anh Shaju - người tình trong mộng của mình. "Jolly đã nói với rất nhiều người rằng mình muốn có một tấm chồng như Shaju" - đại diện cảnh sát cho hay.

Từng than khóc cả nhà mình bị nguyền rủa khiến 6 thân nhân qua đời, người phụ nữ lộ mặt thật là sát thủ hạ độc hàng loạt với thủ đoạn tinh vi - Ảnh 5.

Jolly bị bắt giữ trong vụ án rúng động Ấn Độ

Thủ đoạn là sử dụng xyanua cho vào thức ăn nước uống. Chất độc này được Jolly lấy từ người thợ kim hoàn ở làng bên cạnh. Tại Ấn Độ, thợ kim hoàn được cho phép mua xyanua để đánh bóng trang sức nhưng không được sử dụng với mục đích khác. Tay thợ này (cùng với thư ký tiệm vàng) cũng bị cảnh sát bắt giữ nhưng cả 2 đều chối tội.

Hiện tại Jolly đã bị bắt giam chờ xét xử. Trong khi đó tại thị trấn nghèo Koodathai, nhịp sống vẫn đều đặn trôi qua. Người dân vẫn giữ tình làng nghĩa xóm nồng hậu dù họ bị lừa quá đau đớn bởi Jolly trong suốt 17 năm. Không ai ngờ rằng, đằng sau vỏ bọc hiền lành lại là tâm hồn của quỷ dữ, âm mưu giết người hàng loạt chỉ vì tình và tiền.

(Theo CNN, NY Times)