Từng mang khối u nặng 2,2 kg trên người, chỉ sau một ca phẫu thuật, cuộc đời cô bé này đã thay đổi hoàn toàn

Skye, Theo Thời Đại 11:20 05/06/2017

Từng có một khối u nặng 2,2kg bên dưới cằm, những tưởng cuộc đời cô bé 3 tuổi Melyssa Delgado Braga người Brazil, sẽ không còn tia hy vọng. Tuy nhiên, nhờ một cuộc phẫu thuật mà cuộc đời của em đã bước sang trang mới.

Cách đây vài tháng, các bác sĩ tại bang Louisiana, Mỹ đã tiến hành một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u cho một bé gái 3 tuổi người Brazil, sau khi cha mẹ em đăng thông tin lên mạng và cầu đến sự giúp đỡ của mọi người.

Sau ca phẫu thuật dài hơn 8 tiếng, khối u của cô bé được cắt bỏ. Melyssa Delgado Braga cũng hồi phục nhanh chóng và có cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, trước khi ca phẫu thuật được tiến hành, ít ai biết cuộc đời cô bé đã đầy sóng gió như thế nào.

Hành trình của cô bé Melyssa tới Mỹ bắt đầu khi Celso Palmieri Jr., trợ lý của một giáo sư tại khoa phẫu thuật chỉnh hình răng hàm mặt tại trung tâm khoa học sức khỏe đại học bang Louisiana, đọc được một bài đăng trên một trang báo Brazil trong khi đang xem lại những ấn phẩm xuất bản tại quê mình. Tình cờ, vị trợ lý này nhìn thấy bài đăng của cha mẹ bé Melyssa. Cha mẹ em đang tuyệt vọng, mong tìm kiếm được một nhà hảo tâm hay bệnh viện nào đó giúp cắt bỏ khối u cho em tại Mỹ. 

"Đọc về câu chuyện của cô bé, tôi nhận ra rằng khoa chúng tôi có thể giúp được cô bé, cụ thể là bác sĩ Ghali và nhóm của ông. Tôi đã thấy bác sĩ giúp rất nhiều người. Chính vì thế, tôi đã chụp lại tin về bé Melyssa và gửi cho ông", Palmieri kể lại câu chuyện.

Từng mang khối u nặng 2,2 kg trên người, chỉ sau một ca phẫu thuật, cuộc đời cô bé này đã thay đổi hoàn toàn - Ảnh 1.

Bác sĩ ước tính khối u của cô bé Melyssa Delgado Braga nặng khoảng 2,2 kg.

Sau một giờ tìm kiếm trên mạng xã hội, bác sĩ Ghali đã tìm được thông tin liên lạc của vị phụ huynh này. Tuy nhiên, họ chỉ nói tiếng Bồ Đào Nha.

Ghali, chủ tịch của hội sức khỏe đại học bang Louisiana cho biết ông có thể giúp đỡ Melyssa. Tuy nhiên, trước khi tìm đến gia đình em tại Brazil, ông muốn đảm bảo rằng sẽ có một nơi ở an toàn với mức giá phải chăng cho họ tại Mỹ.

Ghali đã tìm đến hệ thống y tế Willis-Knighton tại Shreveport, một tổ chức chăm sóc y tế phi chính phủ chuyên cung cấp chỗ ở cho bệnh nhân các ca phẫu thuật hiếm gặp và người nước ngoài. Các nhân viên ở đây nói họ đồng ý cung cấp chỗ ở cho gia đình bé Melyssa với mức giá phải chăng.

Một tháng sau đó, Melyssa đáp đến Mỹ cho ca phẫu thuật. Ghali chẩn đoán cô bé mắc chứng myxoma - một khối u dữ rất hiếm gặp.

Từng mang khối u nặng 2,2 kg trên người, chỉ sau một ca phẫu thuật, cuộc đời cô bé này đã thay đổi hoàn toàn - Ảnh 2.

Khuôn mặt Melyssa sau ca phẫu thuật.

"Đây là một khối u lành, không có tế bào ung thư, may mắn là như vậy. Tuy nhiên, khối u này đã che lấp hết phần hàm của cô bé và chèn lên phần lưỡi. Cô bé khó có thể ăn uống bình thường. Nếu cứ để như vậy, Melyssa sẽ bị suy dinh dưỡng".

Lisa Balin, giám đốc trung tâm y tế của đại học bang Louisiana cho biết nguyên nhân gây ra myxoma vẫn không rõ. Bệnh này gặp nhiều ở nữ giới hơn nam giới. Khoảng 10% người mắc myxoma là do gen di truyền. Thông thường, nó cũng xảy ra ở các bệnh nhân trẻ. 

Nếu không được phẫu thuật, Melyssa sẽ cần đến ống để có thể tiêu hóa thức ăn và chỉ sau một tháng, việc thở của cô bé sẽ gặp khó khăn. "Bệnh nhân sẽ chết từ từ do suy dinh dưỡng và ngạt khí".

"Tôi thực sự biết ơn tất cả các những gì các bác sĩ đã làm cho con gái tôi trong một tháng phẫu thuật và điều trị", cha của em cho biết. Giờ đây, Melyssa đã có cuộc sống bình thường, lưỡi của em đã có thể hoạt động thoải mái và thể trạng của em đã ổn định như bao bạn bè cùng trang lứa. 

Từng mang khối u nặng 2,2 kg trên người, chỉ sau một ca phẫu thuật, cuộc đời cô bé này đã thay đổi hoàn toàn - Ảnh 3.

Melyssa xem một đoạn video với mẹ, chị Caroline.