Sau khi có kết luận giám định, loại trừ nguyên nhân tử vong do độc chất và chấn thương hệ thống xương, Công an Đắk Nông không khởi tố vụ án liên quan vụ khai quật tử thi đã chôn cất 3 tháng ở huyện Đắk Mil.
Từ bỏ công việc makeup chuyên nghiệp, thu nhập ổn định, chị Loan chuyển sang làm nghề trang điểm cho người đã mất. Công việc khi nói ra khiến nhiều người sợ hãi, bản thân chị cũng bị kì thị nhiều.
Sáng ngày 31/12, cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật tử thi để điều tra vụ việc nữ điều dưỡng N.T.H. tử vong nghi do bị đầu độc trà sữa. Nhiều cơ quan chức năng được điều động để tiến hành buổi khai quật.
Công an phát hiện một thi thể nam giới đang trong tình trạng phân hủy mạnh ở chân cầu, trên ngực có hình xăm cô gái cầm hoa, được cho là người lang thang lâu ngày ở địa bàn.
Đã gần 10 năm kể từ khi câu chuyện về cụ bà Margaret Bernstorff đến từ bang Illinois, Mỹ ở chung nhà với 3 tử thi được phát hiện nhưng khi nhắc lại, nó vẫn khiến nhiều người không khỏi lạnh gáy.
Một lần tận thấy ông Tiếp làm việc, nhiều người đã tởn đến già. Tuy nhiên, với chuyên gia pháp y này thì chuyện vày vò, mổ xẻ tử thi là việc quá đỗi bình thường.