Từ sáng sớm cho đến tận giữa trưa, nhiều tuyến đường Hà Nội vẫn chìm trong sương mù

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 12:26 26/10/2017

Sáng ngày 26/10, trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị bao phủ bởi một màu trắng đục. Các tòa nhà cao tầng chìm trong lớp mù dày đặc.

Sáng ngày 26/10, nhiều tuyến phố Hà Nội mờ mịt trong sương mù. Đến khoảng 10h trưa nay, tại nhiều khu chung cư cao tầng, sương mù vẫn rất dày.

Lượng sương mù khiến cho các phương tiện tham gia giao thông trên đường phải bật đèn khi di chuyển để tránh va chạm.

Từ sáng sớm cho đến tận giữa trưa, nhiều tuyến đường Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - Ảnh 1.

Nhiều tòa cao ốc ở Hà Nội bị sương mù bao phủ dày đặc. Ảnh: Phương Thảo

Từ sáng sớm cho đến tận giữa trưa, nhiều tuyến đường Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - Ảnh 2.

Dù đã 10h trưa, tuy nhiên bầu trời vẫn mù mịt, sương mù vẫn chưa tan hết. Ảnh: Phương Thảo

Trưa cùng ngày, trao đổi với chúng tôi ông Lưu Minh Hải – chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, hiện tượng trên được gọi là hiện tượng sương mù bức xạ.

Theo ông Hải, đây là hiện tượng xảy ra vào thời kỳ đầu và giữa mùa đông khi không khí tương đối ẩm, nhiệt độ thấp và trời quang mây. Thời gian xuất hiện thường xảy ra nửa đêm về sáng.

Từ sáng sớm cho đến tận giữa trưa, nhiều tuyến đường Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - Ảnh 3.

Những tòa cao ốc đang xây dựng tại khu vực Láng Hạ chìm trong lớp màu trắng đục. Ảnh: Phương Thảo

"Nguyên nhân xảy ra hiện tượng này là do ban đêm bầu trời giảm mây khiến bức xạ nhiệt ở mặt đất tăng lên. Vào sáng sớm ngày hôm sau, khi nhiệt độ lạnh đi làm lớp không khí sát đất cũng lạnh theo khiến nước trong lớp không khí này đông kết lại tạo thành sương mù.

Hiện tượng này thường xuất hiện vào sáng sớm, khi có ánh nắng mặt trời thì nó sẽ tan dần. Sương mù bức xạ gây giảm tầm nhìn, khiến giao thông đi lại gặp khá nhiều khó khăn", ông Hải chia sẻ.

Từ sáng sớm cho đến tận giữa trưa, nhiều tuyến đường Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - Ảnh 4.

Nhiều tòa nhà cao tầng tại khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân) bị chìm trong màn sương mù. Ảnh: Phương Thảo

Từ sáng sớm cho đến tận giữa trưa, nhiều tuyến đường Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - Ảnh 5.

Tuyến đường Lê Văn Lương cũng bị sương mù bao vây. Ảnh: Phương Thảo

Từ sáng sớm cho đến tận giữa trưa, nhiều tuyến đường Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - Ảnh 6.

Bầu trời mờ mịt sương mù khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Phương Thảo

Từ sáng sớm cho đến tận giữa trưa, nhiều tuyến đường Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - Ảnh 7.

Một số phương tiện phải bật đèn xe để di chuyển tránh gây va chạm. Ảnh: Phương Thảo

Từ sáng sớm cho đến tận giữa trưa, nhiều tuyến đường Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - Ảnh 8.

Đứng từ cầu Long Biên vào lúc 11h trưa, nhiều người cũng chỉ nhìn thấy cầu Chương Dương trong lớp sương mờ ảo. Ảnh: Đầu Tròn

Từ sáng sớm cho đến tận giữa trưa, nhiều tuyến đường Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - Ảnh 9.

Mặt hồ Tây và quang cảnh xung quanh vẫn lẩn khuất trong sương mù. Ảnh: Đầu Tròn

Từ sáng sớm cho đến tận giữa trưa, nhiều tuyến đường Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - Ảnh 10.

Do không có nắng, nên đến tầm trưa màn sương mù vẫn chưa tan hết. Ảnh: Đầu Tròn

Từ sáng sớm cho đến tận giữa trưa, nhiều tuyến đường Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - Ảnh 11.

Dù đã trưa, khu vực đường Âu Cơ (Tây Hồ) vẫn bị bao phủ bởi màn sương mỏng.Ảnh: Đầu Tròn

Từ sáng sớm cho đến tận giữa trưa, nhiều tuyến đường Hà Nội vẫn chìm trong sương mù - Ảnh 12.

Đến 12h trưa, bầu trời vẫn còn khá mù mịt. Tuy nhiên, trời đã quang hơn. Ảnh: Đầu Tròn