Từ giã cõi đời ở tuổi 21, chàng trai tốt bụng đưa ra quyết định cứu sống hơn 60 mạng người

Imacho, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 28/05/2017

Matt qua đời trong một vụ hỏa hoạn của trường nhưng tấm lòng nhân ái của anh sẽ luôn sống mãi trong lòng mọi người.

Chẳng biết vì lí do gì nhưng chắc hẳn ai trong chúng ta cũng mang trong mình nỗi ám ảnh mang tên những cuộc gọi lúc nửa đêm. Chẳng biết xác suất xảy ra tin dữ là bao nhiêu nhưng hầu hết những cuộc gọi ấy đều khiến người ta cảm thấy bất an. Rồi tin báo một thành viên trong gia đình ra đi mãi mãi… và đó chắc chắn sẽ là một đêm rất dài.

Đối với gia đình Heisler, thành viên ấy là một đứa con hiền lành, một người anh trai đáng quý. Matt không may mất mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khuôn viên trường đại học, kết thúc cuộc đời ở tuổi 21 – cái tuổi chưa kịp nếm trải cuộc đời và tương lai vẫn còn rộng mở phía trước. Khi đó, anh là ánh sáng hi vọng của của gia đình với trái tim tràn ngập niềm yêu thương. Người bị tổn thương nhiều nhất sau cái chết của Matt chính là em gái anh, Casey bởi đối với cô, anh trai từng là cả thế giới rộng lớn này.

Từ giã cõi đời ở tuổi 21, chàng trai tốt bụng đưa ra quyết định cứu sống hơn 60 mạng người - Ảnh 1.

Chàng trai xấu số qua đời ở tuổi 21 để lại nhiều nỗi tiếc thương trong lòng những người ở lại (Ảnh: hefty)

Trước Matt, gia đình Heislers cũng từng trải qua nỗi đau mất mát tương tự khi chị gái của anh, Alicia, rời bỏ thế gian này khi vừa lên 4 do bệnh tim. Chính cú sốc này đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí của chàng trai 21 tuổi và anh quyết định sẽ hiến tặng nội tặng của mình khi qua đời. Có điều, Matt chưa từng nghĩ điều đó tìm đến anh quá sớm như thế này. Đổi lại, tấm lòng nhân ái của anh đã giúp đỡ được hơn 60 con người phải đối mặt với cái chết trên khắp nước Mỹ.

Trái tim của Matt được hiến tặng cho một cựu chiến binh tên Tom Meeks. Người này bị chẩn đoán mắc bệnh tim hiếm gặp vào năm 2011 và nếu không nhận được một trái tim tương thích, ông chắc chắn sẽ không qua khỏi. Sau khi bị 5 bệnh viện từ chối phẫu thuật, Tom đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng rồi kì tích cũng đến với ông trong một lần tìm đến bệnh viện Mayo và tình cờ nhận được trái tim hiến tặng của Matt.

8 tháng sau khi xảy ra tai nạn không may, gia đình của Matt có cơ hội được gặp Tom – người đàn ông mang trong người trái tim của con trai họ. Người thân của Matt cuối cùng cũng được ôm trái tim anh vào lòng và lắng nghe nhịp đập trái tim ấy một lần nữa. Âm thanh trong ống nghe khiến tất cả không thể cầm được nước mắt và khoảnh khắc xúc động đó trở thành kí ức không thể nào quên đối với họ và Tom.

Từ giã cõi đời ở tuổi 21, chàng trai tốt bụng đưa ra quyết định cứu sống hơn 60 mạng người - Ảnh 2.

Người thân của Matt lắng nghe nhịp tim của anh trong người Tom (Ảnh: hefty)

"Để họ được nghe nhịp tim đập trong lòng ngực chính là điều duy nhất tôi có thể làm cho gia đình Matt, cũng như thể hiện sự biết ơn không thể nói bằng lời của mình" – Tom xúc động chia sẻ. Với trái tim của chàng trai lương thiện trong lồng ngực, ông tự hứa với lòng sẽ thay Matt sống thật tốt và cống hiến hết mình cho cuộc đời này.

Trong khi đó, gia đình Heisler lại cảm thấy biết ơn Tom. Nhờ ông, một phần cơ thể của con trai của họ được tiếp tục sống và tồn tại trên cõi đời này. Với sự giúp đỡ của Matt, rất nhiều người khác đã thành công thoát khỏi lưỡi hái của Tử thần. Matt đã trở thành một tấm gương sáng cho tất cả mọi người noi theo về sự chia sẻ và tấm lòng vì người khác. Sự đóng góp của anh sẽ luôn được nhớ mãi, rằng hiến tặng nội tạng thật sự có thể cứu sống mạng người.

(Nguồn: hefty)