Từ chối lời cầu hôn, cô sinh viên y khoa năm thứ 3 bị một nhân viên cảnh sát bắn tử vong

Tuyết Nhung, Theo Thời Đại 18:10 30/01/2018

Là cảnh sát nhưng nam thanh niên vẫn ngang nhiên ra tay cướp đi sinh mạng của một nữ sinh chỉ vì cô gái không nhận lời cầu hôn của hắn.

Mới đây thông tin về việc một cô gái trẻ bị bắn chết ngay trước cửa nhà đã đồng loạt xuất hiện trên các trang thông tin của Pakistan. Theo đó, nạn nhân là Aasma Rani – hiện là sinh viên y khoa năm 3 tại một trường đại học ở thành phố Abbottabad, Pakistan.

Hôm thứ bảy 27/1, nhân dịp cuối tuần Aasma đã trở về nhà ở thành phố Kohat, tỉnh Pakhtunkhwa. Nhưng ngay khi đến nơi, vừa bước xuống xe, cô gái liền bị bắn liên tiếp 3 phát súng vào người.

 Từ chối lời cầu hôn, cô sinh viên y khoa năm thứ 3 bị một nhân viên cảnh sát bắn tử vong - Ảnh 1.

 Truyền thông địa phương đưa tin thủ phạm là Mujahidullah Afridi - một nhân viên cảnh sát đồng thời là cháu trai của chủ tịch huyện Aftab Alam thuộc Đảng Tehreek-e-Insaf của chính trị gia Imran Khan.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Aasma đã từ chối lời cầu hôn của Mujahidullah nên người thanh niên này liền tìm cách trả thù.

Theo trang tin Pakistan Today, em trai của Mujahidullah là Sadiqullah cũng bị buộc tội đồng lõa khi cùng chờ đợi bên ngoài nhà của Asama để bắn cô gái.

Trong đoạn video được quay vào hôm chủ nhật 28/1 cho thấy, trước khi qua đời, Asama đã cố gắng trăn trối với gia đình rằng Mujahidullah chính là hung thủ đã giết chết mình. Sau đó, cô trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của những người thân.

Gia đình Asama hiện đang nỗ lực kêu gọi các quan chức cấp cao của Pakistan, trong đó có cả Imran Khan vào cuộc để giành lại công bằng cho con gái họ.

Cảnh sát cũng đã mở một cuộc điều tra làm rõ vụ án và cố gắng truy tìm tung tích của Mujahidullah hiện vẫn còn đang lẩn trốn ở bên ngoài. Lệnh truy nã Mujahidullah cũng đã được phát đi trên toàn quốc để phòng trường hợp kẻ thủ ác trốn ra nước ngoài tẩu thoát.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày