Từ chỗ suýt phải cưa chân, tiền vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha nỗ lực thần kỳ để trở lại sân cỏ và ghi bàn thắng quý giá nhất cuộc đời

HOÀNG ANH, Theo Sport5.vn 12:52 05/10/2018

Santi Cazorla từng bị vi khuẩn ăn mất 8cm gân Achilles. Anh suýt phải cưa chân, nhưng nỗ lực thần kỳ đã giúp Cazorla hồi phục, trở lại sân cỏ và hôm qua anh vừa ghi bàn thắng đầu tiên sau 2 năm.

Phút 90 trận đấu giữa Spartak Moscow (Nga) và Villarreal (Tây Ban Nha) ở lượt thứ hai vòng bảng Europa League 2018/19 rạng sáng 5/10, khi tỷ số đang là 3-2 nghiêng về Spartak, đội khách Villarreal được hưởng 1 quả phạt đền và Santi Cazorla bước lên nhận nhiệm vụ. Anh sút thành công, ấn định tỷ số hòa 3-3. Đây là bàn thắng đầu tiên của Cazorla sau 2 năm.

Từ chỗ suýt phải cưa chân, tiền vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha nỗ lực thần kỳ để trở lại sân cỏ và ghi bàn thắng quý giá nhất cuộc đời - Ảnh 1.

Cazorla sút thành công quả penalty, ghi bàn thắng đầu tiên sau 2 năm.

Quay trở lại tháng 9/2013, Cazorla bị nứt xương mắt cá khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha giao hữu với Chile. Kể từ đó, anh luôn phải ra sân với vết đau ở chân phải. "Ban đầu mọi thứ tiến triển thuận lợi, giúp tôi có thể ra sân. Nhưng khi tôi tìm lại chút tự tin thì bị gãy xương. Tôi đã khóc. Họ nói rằng tôi đủ khỏe mạnh để thi đấu. Nhưng vết thương chưa lành, bị tái phát và liên tục hở ra khiến tôi bị nhiễm trùng".

Chán nản với bác sĩ ở Anh, Cazorla đã phải tìm đến bác sĩ Mikel Sanchez ở thành phố Vitoria, Tây Ban Nha. Những ngày dài sau đó là hành trình chống chọi với bệnh tật để giữ lại bàn chân tưởng như đã tàn phế.

"Ông ấy bảo tôi bị nhiễm trùng nặng", Cazorla kể. "Xương gót chân của tôi cũng bị tổn thương. Vi khuẩn đã ăn mất 8cm gân Achilles. Bàn chân gần như không còn mắt cá".

Từ chỗ suýt phải cưa chân, tiền vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha nỗ lực thần kỳ để trở lại sân cỏ và ghi bàn thắng quý giá nhất cuộc đời - Ảnh 2.

Một mảng da tay, nơi có hình xăm của Carozla được lột ra để đắp vào phần thịt bị cắt đi ở gót chân.

Từ chỗ suýt phải cưa chân, tiền vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha nỗ lực thần kỳ để trở lại sân cỏ và ghi bàn thắng quý giá nhất cuộc đời - Ảnh 3.

Cazorla trưng phần cẳng tay bị lột da để đắp vào gót chân.

Bác sĩ Sanchez cho biết có tới 3 loại vi khuẩn đã khiến gót chân của Cazorla bị hoại tử. Tiền vệ người Tây Ban Nha đối mặt với nguy cơ phải cưa bàn chân nếu bị nhiễm trùng máu.

Ông Sanchez bảo rằng trong cả sự nghiệp, ông chưa từng thấy ca nhiễm trùng nào nặng như của Cazorla. Vào ngày 29/5/2017, ông đã cố gắng khôi phục gân achilles lần cuối cho tiền vệ này.

Từ chỗ suýt phải cưa chân, tiền vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha nỗ lực thần kỳ để trở lại sân cỏ và ghi bàn thắng quý giá nhất cuộc đời - Ảnh 4.

Vết thương của Cazorla không thể liền miệng trong thời gian dài.

Chấn thương kinh hoàng đã cướp đi 2 năm sự nghiệp của Cazorla. Nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha không bỏ cuộc. Anh kiên trì tập luyện và điều kỳ diệu đã xảy ra khi được Villarreal chào đón trở lại. Đầu mùa giải năm nay, Cazorla chính thức ký hợp đồng với Villarreal có thời hạn 1 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Đến thời điểm này, anh đã có 6 trận ở La Liga cùng với 2 trận ở Europa League. Đêm qua, anh vừa ghi bàn thắng đầu tiên kể từ khi trở lại Villarreal.

Cái ngày 9/8/2018 có lẽ sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí chàng tiền vệ 34 tuổi. Hôm đó, hàng nghìn CĐV Villarreal đã tới sân El Madridgal để chứng kiến màn ra mắt Cazorla cầu kỳ và hiếm có.

Santi Cazorla ra mắt Villarreal sau màn ảo thuật vô cùng bá đạo

Ban đầu, một ảo thuật gia xuất hiện với chiếc lồng kính khóa chặt, bên trong trống rỗng. Ảo thuật gia "phù phép", khói trắng bốc lên phủ kín chiếc lồng. Khi khói bay hết, từ bên trong Cazorla xuất hiện với bộ đồ thi đấu màu vàng. Ảo thuật gia tiến đến mở cửa để anh bước ra vẫy chào người hâm mộ. Khoảng 4.500 CĐV có mặt tại Estadio de La Ceramica đã vô cùng ngỡ ngàng trước màn ra mắt ấn tượng này.