Từ cậu bé 12 tuổi kiện bố mẹ vì đã sinh ra mình gây xúc động đến những đứa trẻ bị bố mẹ dám sinh mà không đủ bản lĩnh nuôi dạy con

IMACHO, Theo Helino 02:24 17/10/2019

Có lẽ Zain cũng hiểu được rằng không ai được lựa chọn bố mẹ nhưng cậu bé không chấp nhận việc bố mẹ chọn sinh ra mình nhưng lại vô trách nhiệm, không nuôi dưỡng đúng cách.

Thời gian qua, tác phẩm điện ảnh Capernaum của đạo diễn Nadine Labaki nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía các nhà phê bình phim nhờ vào nội dung đánh thẳng vào góc tối của xã hội. Đó là lời căm phẫn của những đứa trẻ có bố mẹ vô trách nhiệm, dám sinh con nhưng lại không đủ bản lĩnh để nuôi dưỡng và giáo dục chúng.

Bộ phim nói về cuộc đời của cậu bé Zain sinh ra trong 1 gia đình đông con, nghèo khó và không có hộ khẩu ở thủ đô Beirut, Lebanon. Người ta nói Zain 12 tuổi nhưng cũng không biết có phải là tuổi thật hay không vì chính bố mẹ em cũng không làm khai sinh, lưu giữ giấy tờ của các con.

Từ cậu bé 12 tuổi kiện bố mẹ vì đã sinh ra mình gây xúc động đến những đứa trẻ bị bố mẹ dám sinh mà không đủ bản lĩnh nuôi dạy con - Ảnh 1.

Cảnh trong phim "Capernaum" xoay quanh cuộc đời của cậu bé Zain, người đơn kiện bố mẹ vì đã sinh ra mình.

Từ cậu bé 12 tuổi kiện bố mẹ vì đã sinh ra mình gây xúc động đến những đứa trẻ bị bố mẹ dám sinh mà không đủ bản lĩnh nuôi dạy con - Ảnh 2.
Từ cậu bé 12 tuổi kiện bố mẹ vì đã sinh ra mình gây xúc động đến những đứa trẻ bị bố mẹ dám sinh mà không đủ bản lĩnh nuôi dạy con - Ảnh 3.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Zain đã phải bươn chải đi làm, từ công việc tay chân đến phụ bán thuốc cấm, để kiếm tiền nuôi lấy thân mình. Chính vì lẽ đó nên Zain trưởng thành hơn những người bạn đồng trang lứa, có cơ hội được sinh ra trong một gia đình êm ấm và tràn ngập tình yêu thương.

Tại nơi Zain sống, con gái mới lớn đã phải buộc đi lấy chồng. Vậy nên chỉ sau kỳ kinh nguyệt đầu tiên, em gái của Zain đã bị gia đình gả cho 1 người đàn ông hơn em hàng chục tuổi, chỉ để đổi lấy vài con gà. Chưa dừng lại ở đó, Zain sau này còn biết chuyện em gái bị cưỡng bức đến mang thai rồi bị băng huyết nhưng bệnh viện từ chối cứu chữa vì bệnh nhân không có chứng minh thư. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Zain đã cầm dao xông vào tấn công kẻ đồi bại, gây ra cái chết cho em gái trước khi em bị bắt vào tù.

Đến thăm con trai, mẹ Zain thản nhiên thông báo cậu có thêm 1 đứa em gái, thay thế cho đứa trẻ qua đời. Bức xúc với thái độ vô trách nhiệm của mẹ, Zain đệ đơn kiện đấng sinh thành ra tòa vì đã “sinh ra em”.

Từ cậu bé 12 tuổi kiện bố mẹ vì đã sinh ra mình gây xúc động đến những đứa trẻ bị bố mẹ dám sinh mà không đủ bản lĩnh nuôi dạy con - Ảnh 4.
Từ cậu bé 12 tuổi kiện bố mẹ vì đã sinh ra mình gây xúc động đến những đứa trẻ bị bố mẹ dám sinh mà không đủ bản lĩnh nuôi dạy con - Ảnh 5.

Bộ phim là câu chuyện thật của cậu bé Zain El Hajj, 12 tuổi, cũng sống tại Beirut. Trong quá trình đi tìm chất liệu làm phim, đạo diễn Nadine và cộng sự đã gặp được đứa trẻ này và biết được về hoàn cảnh của em. Nhờ vậy mà Capernaum ra đời với mục đích ý nghĩa là trở thành “vũ khí” soi sáng những góc tối của xã hội, nơi con người khốn khó vật lộn với số phận bạc bẽo định sẵn cho mình từ khi chào đời, hệt như những gì nữ đạo diễn mong muốn.

Tuy nhiên, Zain chỉ là đại diện của 1 trong hàng nghìn những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi. Theo đạo diễn Nadine, cô đã từng bắt gặp một bé trai nài nỉ mẹ để được ngủ. Dù bộ dạng con trai đang rất kiệt sức, gắng gượng để giữ tỉnh táo nhưng người mẹ nhất quyết không chịu.

“Cảnh tượng ấy khiến tôi thật sự tức giận. Chúng ta đã làm gì mà để 1 đứa trẻ đáng thương phải cầu xin quyền lợi vô cùng đơn giản, đó là được nhắm mắt lại và ngủ 1 chút. Điều này đã thôi thúc tôi phải làm điều gì đó, tôi tự hỏi mình nên làm gì bây giờ?” - đạo diễn Nadine cho biết.

Nadine kể từng có 1 cậu bé nói với cô rằng: “Con không biết tại sao mình lại được sinh ra bởi không có ai yêu thương hay chịu nói những lời tốt đẹp dành cho con. Con chưa bao giờ nhận được cái hôn trên trán chúc ngủ ngon như các bạn khác". Và rồi câu chuyện của 1 cậu bé đệ đơn kiện bố mẹ vì đã sinh ra mình như 1 đòn giáng mạnh mẽ khiến Nadine quyết định thực hiện bộ phim.

Từ cậu bé 12 tuổi kiện bố mẹ vì đã sinh ra mình gây xúc động đến những đứa trẻ bị bố mẹ dám sinh mà không đủ bản lĩnh nuôi dạy con - Ảnh 6.

Cuối phim, Zain và gia đình được giúp đỡ sang Na Uy sinh sống. Và đây là nụ cười của nhân vật chính vào cuối phim.

Vào năm 2010, 1 đứa trẻ họ Mạnh, 6 tuổi, sống ở Trung Quốc trở thành hiện tượng mạng xã hội sau đoạn clip quay lại cảnh đứa trẻ làm cá điêu luyện ngoài chợ. Sau khi tìm hiểu, người ta mới hiểu thêm về hoàn cảnh của Mạnh, rằng từ nhỏ, em đã phải theo bố ra chợ kiếm sống bằng nghề bán cá. Sau đó, gia đình Mạnh nhận được rất nhiều tiền từ các nhà hảo tâm, mong muốn đứa trẻ có thể được đến trường như các bạn đồng trang lứa. Đáng tiếc, số tiền đó không bao giờ đến được tay Mạnh bởi bố em đã bỏ túi riêng rồi bắt con trai vẫn ngày ngày ra chợ làm cá.

Từ cậu bé 12 tuổi kiện bố mẹ vì đã sinh ra mình gây xúc động đến những đứa trẻ bị bố mẹ dám sinh mà không đủ bản lĩnh nuôi dạy con - Ảnh 7.

Vì không nhận được sự giáo dưỡng đúng cách nên Mạnh trở nên nổi loạn ở tuổi thiếu niên. Hồi năm 2018, em từng bị cảnh sát bắt giữ vì tội hành hung đánh người, đến nỗi suýt nữa là móc mắt nạn nhân. Không chỉ có vậy, hồi đầu năm 2019 vừa qua, tên tuổi của Mạnh lại một lần nữa tràn ngập khắp các mặt báo sau khi 2 bố con em dính líu đến 1 vụ ẩu đả, đánh 1 người đàn ông nghiêm trọng và rơi vào tình trạng nguy kịch. Sau đó, cả 2 đã bị cảnh sát bắt giữ và nhận án tù phạt.

Yếu tố đẩy Mạnh rơi vào cuộc đời sa ngã không gì khác chính là gia đình em. Bố mẹ chỉ vì mải lo mưu sinh mà bỏ bê con cái, không làm tròn trách nhiệm nuôi dạy.

Từ cậu bé 12 tuổi kiện bố mẹ vì đã sinh ra mình gây xúc động đến những đứa trẻ bị bố mẹ dám sinh mà không đủ bản lĩnh nuôi dạy con - Ảnh 8.

Vợ chồng, nhất là những cặp đôi Á Đông, thường gánh vác trách nhiệm phải sinh con đẻ cái, từ gia đình và họ hàng xung quanh. Nhưng trở thành bố mẹ khi chưa sẵn sàng thì liệu họ có thể đảm bảo đủ khả năng nuôi dạy các con thật tốt hay như không ít người quan niệm “trời sinh trời nuôi”?

Zain, Mạnh cũng như rất nhiều đứa trẻ khác không có quyền lựa chọn bố mẹ đã sinh ra chúng nên chỉ có thể nhờ cậy vào sự giúp đỡ của xã hội. Nhưng thế giới rộng lớn, chẳng ai nghe được hết tiếng lòng của tất cả các bé, nhiều khi nghe rồi lại không thấu hiểu hay làm điều gì giúp đỡ chúng. Không phải đứa trẻ nào cũng có đủ khả năng để đứng lên và kiện ngược lại bố mẹ như Zain. Đơn cử là Mạnh, em bị phụ huynh đẩy vào con đường sa ngã lúc nào mà không hay, khi giật mình tỉnh giấc thì nhận ra em đã đi quá xa vạch xuất phát.

“Trái tim nào cũng cần được yêu thương, được đối xử ân cần và được thấu hiểu. Trẻ con là thiên thần đến từ thế giới thuần khiết và ngây ngô. Vậy nên, chúng xứng đáng được thế giới trân trọng như báo vật” - trích 1 câu thoại trong bộ phim Les Choristes. Hy vọng tất cả những đứa trẻ sinh ra trên đời này đều được yêu thương.

(Nguồn: Tổng hợp)