Từ "bộ xương khô" 34kg, cô gái mắc bệnh trầm cảm và biếng ăn nay đã trở nên vô cùng xinh đẹp

Thảo Yukimoon, Theo Trí Thức Trẻ 09:45 02/11/2016

Sự hồi phục của cô gái mắc chứng bệnh trầm cảm và biếng ăn nay đã trở thành nguồn cảm hứng và động lực dành cho biết bao người cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.

Cô gái Jodie-Leigh Neil, 18 tuổi từng mắc phải chứng rối loạn ăn uống và trầm cảm, sau khi người bạn thân nhất của cô đột ngột qua đời vào năm 2013.

Vào giai đoạn tồi tệ nhất, cô chỉ ăn được 20 calories mỗi ngày và nặng có 34kg.

Từ bộ xương khô 34kg, cô gái mắc bệnh trầm cảm và biếng ăn nay đã trở nên vô cùng xinh đẹp - Ảnh 1.

Hình ảnh của cô năm 2015.

Jodie kể lại: "Tôi đã trải qua một thời gian khủng khiếp. Khi đó, tôi phải trải 3 cái khăn lông rất dày dưới bồn nước mỗi khi tắm, vì xương cột sống của tôi nhô ra và rất đau khi chạm xuống đáy bồn. Tôi hay bị ngất xỉu, tim đập nhanh, người run rẩy, chân loạng choạng và các khớp xương bị đau liên tục. Tôi cũng thường khiến cha mẹ bị bầm tím và trầy xước mỗi khi lên cơn cào cấu họ để chiến đấu với những tiếng nói trong đầu mình."

Thế nhưng, cha mẹ của Jodie chưa từng rời xa cô một phút giây nào. Họ luôn kiên nhẫn tìm mọi cách chữa trị, dành tình yêu thương và bảo vệ con gái mình.

Từ bộ xương khô 34kg, cô gái mắc bệnh trầm cảm và biếng ăn nay đã trở nên vô cùng xinh đẹp - Ảnh 2.

May mắn thay, cha và mẹ là 2 thiên thần lúc nào cũng ở bên cô.

Vào tháng 9/2014, Jodie được chẩn đoán bị bệnh chán ăn tâm thần (anorexia nervosa), trầm cảm và lo âu. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy các chỉ số natri, hemoglobin, kali trong cơ thể cô thấp đến mức báo động. Cô buộc phải nằm điều trị tích cực. Bác sĩ nói với Jodie rằng giờ đây cô chỉ có 1 trong 2 con đường để lựa chọn: hồi phục hoặc là chết.

Với sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình, Jodie đã lựa chọn cuộc sống. Phải mất 6 tháng, mỗi bữa ăn của Jodie đều có người thân và bạn bè hỗ trợ. Họ khuyến khích, cổ vũ và tạo cảm giác thèm ăn cho cô bằng nhiều cách.

Từ bộ xương khô 34kg, cô gái mắc bệnh trầm cảm và biếng ăn nay đã trở nên vô cùng xinh đẹp - Ảnh 3.

Cha mẹ của Jodie đã không ít lần rơi nước mắt khi nghĩ rằng con mình sẽ không qua khỏi.

Cuối cùng, thân hình của Jodie đã thay đổi một cách kinh ngạc: cô đạt được cân nặng 61kg, và từ một "bộ xương di động" đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

Jodie đã đăng tải những hình ảnh trước và sau khi bị bệnh của mình, cùng câu chuyện phục hồi kỳ diệu của cô lên Instagram để tạo động lực cho biết bao người cũng mắc chứng bệnh như cô.

Jodie chia sẻ: "Hình ảnh phản chiếu trong gương cũng như những quan niệm trong đầu của bạn đôi khi không hề chính xác. Với những người cũng đang trải qua tình trạng giống như tôi, tôi muốn nhắn gửi đến các bạn rằng: việc chiến thắng căn bệnh này sẽ dễ dàng hơn bạn tưởng, và khi bạn chiến thắng được nó, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn xưa."

Từ bộ xương khô 34kg, cô gái mắc bệnh trầm cảm và biếng ăn nay đã trở nên vô cùng xinh đẹp - Ảnh 4.

Khó có ai nghĩ được rằng, mới chỉ 1 năm trước đây, cô gái xinh đẹp này chẳng khác gì một "bộ xương khô".

Từ bộ xương khô 34kg, cô gái mắc bệnh trầm cảm và biếng ăn nay đã trở nên vô cùng xinh đẹp - Ảnh 5.

Jodie-Leigh Neil giờ đây đã trở thành một cô gái xinh đẹp.

Từ bộ xương khô 34kg, cô gái mắc bệnh trầm cảm và biếng ăn nay đã trở nên vô cùng xinh đẹp - Ảnh 6.

Cô phải truyền dinh dưỡng qua một ống dẫn thẳng vào dạ dày để duy trì sự sống.

Từ bộ xương khô 34kg, cô gái mắc bệnh trầm cảm và biếng ăn nay đã trở nên vô cùng xinh đẹp - Ảnh 7.

Cơ thể gầy gò và kiệt quệ của Jodie.

Từ bộ xương khô 34kg, cô gái mắc bệnh trầm cảm và biếng ăn nay đã trở nên vô cùng xinh đẹp - Ảnh 8.

Thế nhưng, với quyết tâm sống và với sự trợ giúp của gia đình, bạn bè, Jodie đã hồi phục một cách kỳ diệu.

Từ bộ xương khô 34kg, cô gái mắc bệnh trầm cảm và biếng ăn nay đã trở nên vô cùng xinh đẹp - Ảnh 9.

Cô đăng tải hình ảnh và câu chuyện của mình lên Instagram để động viên, khích lệ những người cũng bị biếng ăn và trầm cảm giống như mình.

Từ bộ xương khô 34kg, cô gái mắc bệnh trầm cảm và biếng ăn nay đã trở nên vô cùng xinh đẹp - Ảnh 10.

Giờ đây, cô đã có thể đi học lại, gặp gỡ bạn bè và có một cuộc sống hạnh phúc.