Từ bộ đồng phục đến áo cưới, từ giảng đường đến lễ đường: còn gì hạnh phúc hơn cưới được người thương năm 17 tuổi!

Nấm Nguyễn, Theo Helino 14:16 06/06/2018

Thật ngưỡng mộ những người có tình đầu cũng là tình cuối.

Tình đầu là mối tình mà người ta luôn nhớ nhất. Vì nó đẹp, vì nó trong trẻo và cũng bởi vì nó thường dang dở nên luôn khiến người ta tiếc nuối, nhớ nhung khôn nguôi. "Chàng trai ở cạnh bạn năm 17 tuổi là chàng trai không thể đi cùng bạn đến suốt cuộc đời" - thanh xuân vì thế mà luôn khiến người ta khắc khoải.

Vậy nên, thật ngưỡng mộ những cặp đôi có thể đi từ giảng đường đại học đến lễ đường đám cưới, đi từ bộ đồng phục đến bộ lễ phục. Họ đã cùng nhau đi qua hết thảy những hồn nhiên rồi cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi đến cái kết hạnh phúc. Đoạn clip ghi lại cảnh đám cưới của những cặp đôi yêu nhau từ thời học sinh đã khiến rất nhiều người không khỏi ghen tỵ và ngưỡng mộ

Cưới bạn học thanh xuân

8 năm là một quãng thời gian rất dài mà chúng ta đã cùng nhau lớn lên và trưởng thành. Hãy cùng ở cạnh nhau qua thật nhiều những 8 năm nữa nhé!

Từ bộ đồng phục đến áo cưới, từ giảng đường đến lễ đường: còn gì hạnh phúc hơn cưới được người thương năm 17 tuổi! - Ảnh 2.

Tốt nghiệp rồi, chúng ta cùng nhau đi đến một trường học mới mang tên gia đình và học môn làm vợ, làm chồng nhé!

Từ bộ đồng phục đến áo cưới, từ giảng đường đến lễ đường: còn gì hạnh phúc hơn cưới được người thương năm 17 tuổi! - Ảnh 4.

Cả đời này chỉ yêu một người, tình đầu ơi hãy là tình cuối của nhau nhé!

Từ bộ đồng phục đến áo cưới, từ giảng đường đến lễ đường: còn gì hạnh phúc hơn cưới được người thương năm 17 tuổi! - Ảnh 6.

Cả đời này chỉ muốn cúi đầu trước em, cúi đầu để em luôn được hạnh phúc!

Từ bộ đồng phục đến áo cưới, từ giảng đường đến lễ đường: còn gì hạnh phúc hơn cưới được người thương năm 17 tuổi! - Ảnh 8.

Sẽ luôn yêu em vẹn tròn như ngày đầu tiên khi chúng ta "phải lòng" nhau ở trường năm ấy!

Từ bộ đồng phục đến áo cưới, từ giảng đường đến lễ đường: còn gì hạnh phúc hơn cưới được người thương năm 17 tuổi! - Ảnh 10.

Ghen tỵ và ngưỡng mộ quá đi mất

Từ bộ đồng phục đến áo cưới, từ giảng đường đến lễ đường: còn gì hạnh phúc hơn cưới được người thương năm 17 tuổi! - Ảnh 12.

Cảm ơn vì đã đi cùng nhau từ giảng đường đến lễ đường!

Từ bộ đồng phục đến áo cưới, từ giảng đường đến lễ đường: còn gì hạnh phúc hơn cưới được người thương năm 17 tuổi! - Ảnh 14.