Truyền thông xứ sương mù mở chiến dịch bóc mẽ tật xấu của các tuyển thủ Anh

Mạnh Hào, Theo Trí Thức Trẻ 19:15 30/06/2016

ĐT Anh rời Pháp cứ như thể khiến truyền thông xứ sương mù không còn cơ hội tác nghiệp ở Euro 2016 vậy. Họ bắt đầu trút giận lên Rooney và đồng đội.

Truyền thông xứ sương mù mở chiến dịch bóc mẽ tật xấu của các tuyển thủ Anh - Ảnh 1.

Trong khi cựu tiền đạo Gary Lineker mô tả cú sảy chân trước Iceland là "thất bại tồi tệ nhất trong lịch sử của chúng ta", báo chí Anh chẳng ngại ngần bóc mẽ mọi mặt xấu của các cầu thủ. Họ chê bai thậm tệ đội bóng của Hodgson, cho rằng các cầu thủ khi xuống sân bay Luton chỉ bận tâm vào những chiếc điện thoại thay vì dũng cảm đối mặt với thảm họa mà họ là người gây ra.

Người đầu tiên được nhắc đến là đội trưởng Wayne Rooney, cầu thủ có số tài sản trị giá khoảng 82 triệu bảng và đang nhận mức lương 300.000 bảng/tuần tại Man United. Ở đây, Rooney được cho là đã quá xao lãng vào chuyện tóc rụng của mình, dù anh đã chi 30.000 bảng để cấy tóc, và thi đấu sa sút.

Truyền thông xứ sương mù mở chiến dịch bóc mẽ tật xấu của các tuyển thủ Anh - Ảnh 2.

Sau đó, báo chí Anh lôi chuyện tiền đạo này khi còn hẹn hò với bạn gái Coleen đã vào nhà thổ và quan hệ với một gái mại dâm tuổi trung niên. Thậm chí, cô vợ Coleen của Rooney cũng không tránh khỏi liên quan sau vụ cãi cọ mới đây về chuyện đón cậu con trai cả ở trường học để cô có thể theo dõi Euro 2016.

Ngoài Rooney, một cầu thủ khác cũng bị đem ra mổ xẻ là thủ môn Joe Hart vì những sai lầm của anh trong trận gặp Wales và Iceland. Chính những sai lầm của Hart đã khiến người hâm mộ tự hỏi liệu thủ môn đang khoác áo Man City có thực sự tập trung khi anh bận lo giữ mái tóc của mình khỏi hỏng "phom" kể từ lúc quảng cáo cho dầu gội Head & Shoulders thay vì giữ sạch mành lưới.

Truyền thông xứ sương mù mở chiến dịch bóc mẽ tật xấu của các tuyển thủ Anh - Ảnh 3.

Trong khi đó, trung vệ Chris Smalling được ví như là thằng hề trong bộ áo cài các thiết bị nổ của một kẻ đánh bom tự sát và bị chê là đầu óc có vấn đề. Điều kì lạ là dù Smalling đầu óc có vấn đề, cầu thủ 26 tuổi này lại kiếm được tới 80.000 bảng/tuần ở Man Utd, sở hữu hai chiếc Bentley, một biệt thự tại Bowdon, Cheshire và có WAG là Sam Cooke, một trong những người mẫu xinh đẹp nhất.

Truyền thông xứ sương mù mở chiến dịch bóc mẽ tật xấu của các tuyển thủ Anh - Ảnh 4.

Tương tự như vậy là Raheem Sterling, cầu thủ đắt nhất bóng đá Anh với giá chuyển nhượng 49 triệu bảng. Thế nhưng, những "thành tích" của tiền vệ này đã được báo chí Anh đem ra kể lể với giọng điệu có phần chế giễu và khinh bỉ, kiểu như anh ít học nên chuyện hút shisha, làm cha khi mới 17 tuổi và quan lệ lăng nhăng với nhiều cô gái…

Truyền thông xứ sương mù mở chiến dịch bóc mẽ tật xấu của các tuyển thủ Anh - Ảnh 5.

Truyền thông xứ sương mù mở chiến dịch bóc mẽ tật xấu của các tuyển thủ Anh - Ảnh 6.

Cùng với họ, nhiều đồng đội khác như Dele Alli, Adam Lallana, Kyle Walker, Jamie Vardy, Jack Wilshere… đều bị đem ra kể xấu. Không rõ làn sóng chỉ trích đội bóng mà truyền thông Anh tiến hành phát động sau trận thua Iceland có làm các cầu thủ tỉnh ngộ hay không. Nhưng theo cựu đội trưởng Steven Gerrard thì thất bại của đội tuyển tại Euro 2016 là hệ quả của "văn hóa sợ hãi".

Hay nói cách khác, tâm lí của cầu thủ Anh rất kém và họ rất dễ bị những chuyện, những vấn đề ngoài sân cỏ chi phối.