Truyền thông Nhật Bản và thế giới nói về trận thua đau của thầy trò HLV Nishino

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 03/07/2018

Thi đấu quả cảm, vươn lên dẫn trước nhưng cuối cùng đội tuyển Nhật Bản không thể giữ vững thành quả, để đội tuyển Bỉ ngược dòng, cướp luôn tấm vé vào vòng tứ kết.

Đội tuyển Nhật Bản đã có một trận đấu rất hay khi chạm trán ứng cử viên vô địch đội tuyển Bỉ. Dẫn trước đối thủ 2 bàn nhưng cuối cùng đại diện châu Á lại không thể bảo toàn thành quả, để Bỉ đánh bại với tỷ số chung cuộc 2-3.

Người hâm mộ tiếc cho những nỗ lực của thầy trò HLV Akira Nishino, còn truyền thông Nhật Bản cũng như thế giới đánh giá cao tinh thần chiến đấu mà đội bóng xứ sở Mặt trời mọc đã thể hiện.

Truyền thông Nhật Bản và thế giới nói về trận thua đau của thầy trò HLV Nishino - Ảnh 1.

Lựa chọn lối chơi hợp lý, dẫn trước đối thủ đến 2 bàn

Tờ Sanspo.com của Nhật Bản đã dành rất nhiều bài viết để chia sẻ về cảm xúc mà đội bóng nước nhà làm được tại World Cup 2018. Tờ báo này viết: "Dù không được đánh giá cao từ đầu giải nhưng đội tuyển Nhật Bản đã thi đấu kiên cường để ghi tên mình vào vòng 16 đội.

Đối đầu với đội tuyển Bỉ, HLV Akira Nishino lựa chọn chiến thuật hợp lý và có được kết quả rất khả quan. Đáng tiếc, ở thời điểm quyết định đội tuyển Nhật Bản không thể bảo toàn thành quả. Dù vậy, tinh thần chiến đấu quả cảm của đội tuyển Nhật Bản đáng được ghi nhận và tự hào".

Trên trang chủ tờ NHK World – Japan đăng tải bài viết. "Nhật Bản chia tay World Cup 2018 sau trận thua Bỉ". Nội dung xoay quanh trận đấu đáng nhớ của các cầu thủ nhà. Tác giả bài viết tiếc cho thầy trò HLV Akira Nishino khi cách ngưỡng của lịch sử chỉ còn ít phút.

Truyền thông Nhật Bản và thế giới nói về trận thua đau của thầy trò HLV Nishino - Ảnh 2.

Nhưng cuối cùng Nhật Bản vẫn bị loại cay đắng

Trong lịch sử bóng đá Nhật Bản, họ 2 lần lọt vào vòng 16 đội là vào năm 2002 và 2010, đáng tiếc không thể tiến vào tứ kết.

Không chỉ có truyền thông Nhật Bản, nhiều tờ báo trên thế giới đã đưa tin về trận đấu quả cảm của những chiến binh samurai xanh. Tờ Dailymail (Anh), viết: "Siêu Nacer Chadli ghi bàn thắng quyết định giúp Bỉ đánh bại Nhật Bản để tiến vào tứ kết.

Đại diện châu Á đã có một trận đấu xuất sắc, nhưng Marouane Fellaini khiến trái tim người yêu mến Nhật Bản phải tan nát bằng pha lập công gỡ hòa 2-2. Genki Haraguchi và Takashi Inui đã tỏa sáng, nhưng điều đó không thể giúp đội nhà đi tiếp".