Truyền hình Hàn kết thúc một năm cũ đầy "bết bát", cả bom tấn Encounter của Song Hye Kyo cũng không khá nổi

JC, Theo Helino 07:36 30/01/2019

Người ta vẫn thường nói "đãi cát tìm vàng", chẳng lẽ trong hàng chục bộ phim Hàn Quốc đã lên sóng trong năm qua không có nổi một đại diện xuất sắc? Đáng tiếc là không, phim Hàn Quốc thực sự không hề có "thời" trong năm 2018.

Giống như kim chi là món ăn không thể thiếu trên bàn ăn của người Hàn Quốc, phim ảnh của đất nước này cũng là một phần đời sống tinh thần không thể thiếu đối với dân "sành phim". Bằng sự "tức thời" của chính phủ Hàn Quốc khi tích cực tuyên truyền văn hoá Hàn Quốc qua phim ảnh, ngay từ những năm đầu của thế kỉ 21, trào lưu Hallyu đã du nhập vào đời sống tinh thần trên toàn Châu Á, trong đó Việt Nam là một trong những nước "phát cuồng" vì phim Hàn nhiều nhất.

Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cứ mỗi năm, kiểu gì cũng sẽ có một bộ Hàn Quốc khuynh đảo truyền thông trên toàn Châu Á. Kèm theo đó là motif quen thuộc "nâng tầm tên tuổi" của một diễn viên nào đó lên thẳng hạng A trong showbiz Hàn. Những đại diện tiêu biểu gần đây mà người hâm mộ còn có thể nhắc đến như năm 2016 có Descendants of the Sun (tựa tiếng Việt: Hậu Duệ Mặt Trời), năm 2017 có Goblin (tựa tiếng Việt: Yêu Tinh). Trong năm 2018 vừa qua, liệu có bộ phim nào đủ sức nặng truyền thông lẫn độ cuồng nhiệt của khán giả như hai cái tên sừng sỏ kia? Câu trả lời là không, phim truyền hình Hàn Quốc đã có một năm "phí phạm".

Truyền hình Hàn kết thúc một năm cũ đầy bết bát, cả bom tấn Encounter của Song Hye Kyo cũng không khá nổi - Ảnh 1.

Công thức "Chị đẹp hạng A" ghép đôi với "trai trẻ" bị lạm dụng quá đà

Đại diện điển hình cho trường phái này chính là hai bộ phim "chăn dắt" trai trẻ đình đám của chị "đại" Son Ye Jin với Something in the Rain (tựa tiếng Việt: Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi) và Song Hye Kyo với Encounter (tựa tiếng Việt: Gặp Gỡ). Cả hai nữ minh tinh hạng A của xứ Hàn đã ghép đôi với hai trai trẻ trong phim, cùng tạo nên công chúng "phi công trẻ lái máy bay bà già".

Truyền hình Hàn kết thúc một năm cũ đầy bết bát, cả bom tấn Encounter của Song Hye Kyo cũng không khá nổi - Ảnh 2.

Trước tiên phải nói đến trường hợp của Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi, ban đầu NSX của phim đã mạnh dạn "chạy" diễn biến phim vô cùng chậm rãi, giống như rót rượu phải rót từ từ để công chúng "ngấm" dần câu chuyện của một "bà chị" đang tuổi cần phải lấy chồng, với cậu em trai có gương mặt non choẹt búng ra sữa. Ở những tập đầu, khán giả phát cuồng vì những phân cảnh tình tứ của Jin Ah (Son Ye Jin) và Joon Hee (Jung Hae In). Dần dà, công chúng cũng mất kiên nhẫn với mối tình "phi công bà già" của cả hai trong phim. Rating bắt đầu "lẹt đẹt", đỉnh cao của sự phẫn nộ từ khán giả đó là "chê" biên kịch bộ phim đam mê viết kịch bản đến độ "mất não". Biến nhân vật Jin Ah trở nên phi logic khi so với tình yêu của Joon Hee.

Truyền hình Hàn kết thúc một năm cũ đầy bết bát, cả bom tấn Encounter của Song Hye Kyo cũng không khá nổi - Ảnh 3.

May mắn ở tập cuối, biên kịch đã cho cả hai nhân vật chính về lại với nhau, nhưng Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi chính thức "dính phốt" bộ phim có chuyện tình gây mệt mỏi nhất năm 2018.

Đến Gặp Gỡ của Song Hye Kyo và Park Bo Gum, cứ tưởng mọi chuyện sẽ khá hơn, nhưng không! Nhìn vào chỉ số rating của hai bộ phim "Chị Đẹp", ít nhất rating của Encounter "khá" hơn, nhưng buồn thay, nội dung cũng chẳng hay hơn Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi là mấy. Nếu như Son Ye Jin phải vào vai cô nàng "có tuổi" vẫn mải miết đeo đuổi tình yêu đời mình, thì Song Hye Kyo vào vai một người phụ nữ đã li dị một đời chồng. Xét về tính chất, nhân vật Soo Hyun trong Encounter nhiều đất diễn hơn Jin Ah của Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi. Tuy nhiên vì quá tham chi tiết, nhất là "tận dụng" quá nhiều sự uỷ mị của Song Hye Kyo, NSX lẫn đạo diễn bộ phim tập trung khai thác sa đà các phân cảnh than thân trách phận khiến bộ phim làm cho người xem cảm thấy "lê thê" không cần thiết. Nước mắt và nhan sắc của người đẹp không tuổi này xem ra phí phạm rồi.

Truyền hình Hàn kết thúc một năm cũ đầy bết bát, cả bom tấn Encounter của Song Hye Kyo cũng không khá nổi - Ảnh 4.

Song Hye Kyo đã sai lầm khi lựa chọn kịch bản trở lại lần này.

Kịch bản của bộ phim đi từ những thú vị ban đầu, dần dần trở nên mất kiểm soát và đi vào lối cụt của sự bế tắc. Khán giả xem phim là để giải trí, sầu muộn liên miên theo hai chị em Song Hye Kyo và Park Bo Gum thì xem làm gì, khi đây không còn là thời giải trí bằng nước mắt như các cơn sốt ung thư từ cả thập kỉ trước?

Truyền hình Hàn kết thúc một năm cũ đầy bết bát, cả bom tấn Encounter của Song Hye Kyo cũng không khá nổi - Ảnh 5.

Từng được kì vọng sẽ khuynh đảo cả Châu Á bằng mối tình "chị - em", nhưng cả Son Ye Jin và Song Hye Kyo đều biến kì vọng của khán giả trở thành "đầu voi đuôi chuột" bởi sự ngớ ngẩn trong khâu chọn kịch bản của phim.

Không phải cứ đầu tư tiền tỉ, đi quay ngoại cảnh ở nước ngoài là phim sẽ hay!

Được "ông lớn" KBS của Hàn Quốc thai nghén trong vòng hai năm ròng với kinh phí lên đến 10 tỉ won (hơn 210 tỉ VNĐ), Are You Human? (Tựa tiếng Việt: Anh Cũng Là Người?) được kì vọng sẽ tạo nên cơn sốt như Hậu Duệ Mặt Trời từng làm được trên chính đài KBS cách đây hai năm.

Truyền hình Hàn kết thúc một năm cũ đầy bết bát, cả bom tấn Encounter của Song Hye Kyo cũng không khá nổi - Ảnh 6.

Nhưng câu chuyện có vẻ phũ phàng hơn những gì KBS dự đoán khi bộ phim nhận được sự thờ ơ từ phía khán giả xem đài. Ngay cả khi bộ phim sở hữu một câu chuyện độc nhất vô nhị khi cố tình nhân cách hoá một nhân vật người máy tên Nam Shin III (Seo Kang Joon). Sau tai nạn bất ngờ của Nam Shin (người thật), mẹ của anh ta là một nhà khoa học đang nghiên cứu về trí thông minh nhân vật đã tạo ra con robot tên Nam Shin III như một cách để tưởng nhớ đứa con trai của mình. Với một kịch bản hay, điểm chết của bộ phim nằm ngay ở nam chính của bộ phim – Seo Kang Joon.

Truyền hình Hàn kết thúc một năm cũ đầy bết bát, cả bom tấn Encounter của Song Hye Kyo cũng không khá nổi - Ảnh 7.

Seo Kang Joon "quá sức" so với sức nặng của bộ phim.

Seo Kang Joon hoàn toàn không đủ sức để "gồng gánh" một tác phẩm quy mô và đòi hỏi diễn xuất đỉnh cao như Nam Shin III. Ngoài ra bộ phim thất bại một phần cũng là do yếu tố bạo lực trong phim quá nhiều khiến khán giả không khỏi gạt tên Are You Human? ra khỏi danh sách những bộ phim đáng xem để giải trí.

Bỏ công ra "cày phim" để nhận lại cái kết "tào lao" từ biên kịch?

Đáng tranh cãi nhất trong bài viết này phải kể đến trường hợp của Memories of The Alhambra (tựa tiếng Việt: Hồi Ức Alhambra) của Hyun BinPark Shin Hye. Ngay cả một người kĩ tính với phim ảnh như Hyun Bin mà cũng cho khán giả "ăn cú lừa" ngoạn mục. Khán giả của Hồi Ức Alhambra đến tận giờ phút này vẫn chưa biết nhân vật của Hyun Bin trong phim còn sống hay đã chết. Giữa một rừng phim "nhạt toẹt" từ đầu năm 2018 cho đến khi Hồi Ức Alhambra phát sóng, bộ phim mang đến cho khán giả một đề tài mới lạ, kĩ xảo hiện đại.

Truyền hình Hàn kết thúc một năm cũ đầy bết bát, cả bom tấn Encounter của Song Hye Kyo cũng không khá nổi - Ảnh 8.

Bộ phim từng là niềm kì vọng lớn của khán giả về một cú thăng hoa trong sự nghiệp Hyun Bin.

Ai nấy từng kì vọng mối tình "chú – cháu" của Park Shin Hye và Hyun Bin sẽ giúp tình cũ Song Hye Kyo của anh chàng "gỡ gạc" lại phần nào xu hướng yêu đương hơn tuổi trong phim đang bị Encounter kéo xuống đến thảm hại.

Truyền hình Hàn kết thúc một năm cũ đầy bết bát, cả bom tấn Encounter của Song Hye Kyo cũng không khá nổi - Ảnh 9.

Tuyến lãng mạn của bộ phim "lãng xẹt" không hơn không kém.

Vậy mà chỉ bằng một câu nói của biên kịch, "có Park Shin Hye trong phim nên tận dụng thêm tuyến lãng mạn trong phim cho đỡ phí" khiến cho khán của Hồi Ức Alhambra không khỏi phẫn nộ. Đã vậy còn không quên "chèn" thêm cái kết được cho là còn "sốc" hơn Chuyện Tình Paris. Sau khi Hồi Ức Alhambra kết thúc, biên kịch Song Jae Jung của phim chính thức lọt vào "danh sách đen" của không ít khán giả xem phim Hàn, từ W – Two World (tựa tiếng Việt: Hai Thế Giới) cho đến Hồi Ức Alhambra, phim nào của biên kịch Song Jae Jung đều tung cái kết như "trêu ngươi" người xem.

Cái kết gây hụt hẫng của Hồi Ức Alhambra

Sky Castle, cú "hit" khá khẩm nhất chẳng vươn nổi thành làn sóng Hallyu

Bằng việc xoáy sâu vào một xã hội Hàn Quốc có những con người chạy đua theo thành tích. Sky Castle (tựa tiếng Việt: Lâu Đài Trên Không) là cú "hit" bất ngờ vào gần cuối năm 2018. Lọt thỏm trong khung giờ chiếu của hai tên tuổi lớn Hyun Bin và Song Hye Kyo, thời gian ban đầu chẳng có mấy khán giả quan tâm đến Sky Castle vì bộ phim chẳng có lấy một ngôi sao đình đám nào đủ khiến khán giả nhớ mặt.

Truyền hình Hàn kết thúc một năm cũ đầy bết bát, cả bom tấn Encounter của Song Hye Kyo cũng không khá nổi - Ảnh 11.

Rating trung bình 19.2% giúp SKY Castle trở thành phim có rating cao nhất trong lịch sử đài cáp, tuy nhiên bộ phim chỉ "ghi dấu" trong phạm vi trong nước.

Cơn sốt bất ngờ của Sky Castle chỉ có thể ảnh hưởng ở phạm vi "quốc nội" mà chẳng thể vươn tầm xa hơn được. Ngay cả khi Sky Castle đã xô đổ hai tượng đài Reply 1988 hay Goblin thì bộ phim vẫn chẳng thể vươn lên tầm cỡ Hallyu để đại diện cho phim Hàn thành công nhất trong năm 2018.

Truyền hình Hàn kết thúc một năm cũ đầy bết bát, cả bom tấn Encounter của Song Hye Kyo cũng không khá nổi - Ảnh 12.

Nhiều khán giả không xem phim từ đầu, đến khi biết phim "hot" thì đã ngừng chiếu.

Hàn Quốc không thiếu phim hay, chỉ là thiếu 2% may mắn

Bên cạnh những "bom xịt" kể trên, trong năm qua Hàn Quốc vẫn trình làng những bom tấn truyền hình chất lượng điện ảnh. Trong đó tiêu biểu phải kể đến màn trở lại "huy hoàng" của biên kịch Kim Eun Sook với tác phẩm Mr. Sunshine (tựa tiếng Việt: Quý Ngài Ánh Dương). Với quy mô đầu tư hơn 800 tỷ đồng và là dự án trọng điểm của đài tvN trong năm 2018. Bộ phim đã tạo nên cơn "sốt" nhẹ nhàng trong cộng đồng người đam mê điện ảnh. Riêng đối với khán giả đại chúng, Mr. Sunshine vẫn còn hơi khó xem. Tuy nhiên bộ phim vẫn kết thúc với rating hơn 18% ở tập cuối cùng.

Truyền hình Hàn kết thúc một năm cũ đầy bết bát, cả bom tấn Encounter của Song Hye Kyo cũng không khá nổi - Ảnh 13.

Mr. Sunshine thiếu 2% "may mắn" để trở thành bom tấn Hallyu trên toàn Châu Á.

Tác phẩm còn lại phải kể đến là What's Wrong With Secretary Kim? (tựa tiếng Việt: Thư Ký Kim Sao Thế?) của bộ đôi Park Seo Joon và "tình cũ" Lee Min Ho - Park Min Young. Bộ phim sở hữu một câu chuyện "ngôn tình" giữa "phó tổng" Lee Young Joon (Park Seo Joon) và cô thư ký Kim Mi So (Park Min Young). Điểm đặc biệt của bộ phim là khắc hoạ chân thật những phân cảnh tình cảm của hai nhân vật chính. Trong đó, Young Joon là một anh sếp trẻ con với đầu óc lúc nào cũng tự ảo tưởng về bản thân mình, khá ngây ngô lúc mới yêu. Riêng Kim Mi So, cô thư ký này là ước ao của bao cánh đàn ông thèm khát, ngoại hình xinh đẹp, tính tình dễ chịu, Mi So là cô gái ai nhìn cũng đều muốn chiếm hữu.

Truyền hình Hàn kết thúc một năm cũ đầy bết bát, cả bom tấn Encounter của Song Hye Kyo cũng không khá nổi - Ảnh 14.

Giống như trường hợp của Mr. Sunshine, Thư Ký Kim Sao Thế? thiếu 2% may mắn để đại diện cho làn sóng Hallyu.

Tạm kết

Bên cạnh những yếu tố từ khâu kịch bản, diễn viên, thậm chí "may mắn" để phim Hàn năm qua "flop" nặng trên mọi mặt trận, thì không thể phủ nhận điểm 2018 là năm của dòng phim cổ trang cung đấu. Bằng chứng là dưới con sốt của Diên Hi Công Lược, từ khoá của bộ phim này ngoài lọt top thịnh hành Việt Nam thì còn được Google xếp hạng trên nhất trong năm 2018 ở hạng mục phim ảnh. Vậy nên không có gì lạ khi nổi tiếng là "nhạy" đề tài phim ảnh, nhưng Hàn Quốc vẫn không kể so bì với Trung Quốc trong dòng phim cung đấu này.

Truyền hình Hàn kết thúc một năm cũ đầy bết bát, cả bom tấn Encounter của Song Hye Kyo cũng không khá nổi - Ảnh 15.

Cung đấu liệu có phải là nguyên nhân làm lu mờ đi các bộ phim Hàn Quốc?

Tuy nhiên, với những tác phẩm mới trình làng gần đây như Romance is a Bonus Book (tựa tiếng Việt: Phụ Lục Tình Yêu) của cặp đôi Lee Jong SukLee Na Young, hay sự trở lại của cặp đôi Yêu Tinh Lee Dong WookYoo In Na trong tác phẩm Touch Your Heart (tựa tiếng Việt: Chạm Đến Trái Tim) đều đang là niềm hi vọng lấy lại vị thế của phim Hàn ở Châu Á. Khán giả Việt Nam cũng hoàn toàn có thể hy vọng có thể tận hưởng một bộ phim hay, ít nhất là trong thời gian sắp tới. Bởi những phản hồi tích cực từ cư dân mạng, Phụ Lục Tình Yêu đang là đối thủ sừng sỏ xứng đáng là phim Hàn đáng xem nhất ở thời điểm hiện tại.

Truyền hình Hàn kết thúc một năm cũ đầy bết bát, cả bom tấn Encounter của Song Hye Kyo cũng không khá nổi - Ảnh 16.

Phim mới của Lee Na Young và Lee Jong Suk hoàn toàn có khả năng gây bão.