Cuộc sống quả thật không dễ dàng gì. Để dạy cho con trai 4 tuổi của mình bài học đó, một ông bố tại Trung Quốc đã quyết định thử một phương pháp độc nhất vô nhị: đưa con cùng trượt patin dọc Trung Quốc. Hình ảnh hai cha con trượt patin đã làm không ít người thán phục và cảm động. Tuy nhiên, với nhiều bậc phụ huynh tại Trung Quốc, họ coi đây là hành động liều lĩnh.
Hai cha con đã hoàn thành quãng đường trượt trong 14 ngày
Tháng trước, trong khi người vợ vắng nhà, một người lái xe tải tại Trung Quốc tên là Zhang đã quyết định bắt đầu một cuộc hành trình từ thành phố Phụ Dương, tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên, anh không đơn độc trong cuộc hành trình này khi có người bạn đồng hành là đứa con trai 4 tuổi. Đặc biệt, thay vì sử dụng ô tô hay xe máy, phương tiện di chuyển là giày trượt patin.
Mỗi ngày, hai cha con bắt đầu lúc 8h sáng và đi trên quốc lộ 106, nối miền nam và miền bắc Trung Quốc. Cứ khoảng 1h, họ sẽ dừng lại để nghỉ và ăn uống nhẹ. Sau một ngày dài như vậy, hai cha con sẽ tìm một nơi để ở trước khi màn đêm buông xuống. Mỗi khi tới thành phố mới, Zhang sẽ chụp một bức ảnh con trai mình với biển chỉ dẫn đường cao tốc. Khi họ tới được Bắc Kinh, anh đã chụp được tổng cộng hơn 600 tấm ảnh.
Bức ảnh con trai Zhang tại các địa điểm dọc hành trình
Cậu bé đứng trên một con đường cao tốc
Ghi lại những bức ảnh là cách giúp Zhang nhớ lại cuộc hành trình của mình và con trai
Khi được hỏi về những khó khăn mà họ gặp phải trong hành trình, Zhang chia sẻ rằng điều tệ nhất có lẽ là thời tiết xấu và những con đường đầy ổ gà. "Mặc dù con tôi đã khóc nhiều lần, nó không bao giờ bỏ cuộc. Đó chính là mục tiêu của cuộc hành trình khi tôi muốn con mình học được tính kiên trì".
Sau 14 ngày, hai cha con đã đến thành phố Bắc Kinh, vào ngày 4 tháng 4. Để thưởng cho người con trai của mình, Zhang đã dành vài ngày tại thủ đô để đưa cậu bé đi thăm thú các địa điểm nổi tiếng.
Đôi khi cậu bé cũng muốn bỏ cuộc
"Cuộc sống như một con đường; đôi khi nó bằng phẳng nhưng cũng có lúc trở nên gồ ghề, khó đi", Zhang chia sẻ. "Tôi hy vọng rằng trải nghiệm này sẽ để lại ấn tượng sâu sắc với con trai mình khi nó trưởng thành".
Trong khi nhiều người cho rằng Zhang có chút vấn đề đầu óc, đa phần đều ủng hộ phương pháp dạy con của anh.
Tuy nhiên, hai cha con vẫn hoàn thành hành trình của mình
"Trẻ con ngày nay thường được nuông chiều và dễ hư hỏng. Tôi đồng ý với cái cách mà anh Zhang dạy con trai mình. Trải qua những điều cay đắng khi ta còn nhỏ sẽ giúp chúng ta trưởng thành mạnh mẽ hơn", một phụ huynh chia sẻ.
Tuy nhiên, những người phản đối cũng có ý kiến riêng của mình: "giao thông trên đường cao tốc rất kinh khủng và việc trượt patin qua những đoạn đường đó rất nguy hiểm. Tôi đồng ý với suy nghĩ của anh ý, nhưng có lẽ đây không phải cách hay để mọi người học theo".
Hai cha con sẽ đi tàu về quê, thay vì trượt patin
Sau đó, thay vì quay về quê hương theo cách cũ, Zhang quyết định đi tàu cao tốc. Chuyến đi đầy ấn tượng này đã tiêu tốn của anh hơn 9 triệu đồng. Zhang hy vọng rằng đứa con trai 4 tuổi của anh đã học được điều gì đó sau trải nghiệm khó quên này.