Trường Giang xin lỗi khi gọi nhầm khách mời là Nhã Phương trên sóng truyền hình

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 22:04 26/09/2019

Gọi nhầm Ái Phương thành Nhã Phương, Trường Giang phải gửi lời xin lỗi tới nữ ca sĩ cùng tất cả khán giả.

Tuần này, cùng xuất hiện trong tập 11 gameshow "Tường lửa" là diễn viên hài Anh Đức và nữ ca sĩ Ái Phương. "Phương nghĩ là Phương và Anh Đức sẽ rất là tâm linh tương thông, vì chúng tôi ngày thường không có số điện thoại, không có facebook, hiếm khi trò chuyện và chưa bao giờ đi uống cà phê. Chỉ mới add nhau, nhưng rất hiểu nhau", Ái Phương hài hước chia sẻ.

Chia sẻ mục đích khi đến với chương trình, cả hai cho biết sẽ dùng toàn bộ số tiền thưởng để làm từ thiện, quyên góp cho trẻ em, phụ nữ nghèo, cơ nhỡ. "Nếu như đạt số phần thưởng lớn hơn nữa, cả hai sẽ giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn không thể chạy chữa bệnh tình", Anh Đức nói thêm. Trường Giang hy vọng cả hai sẽ làm nở mày nở mặt trường cấp 3 của mình.

Trường Giang xin lỗi khi gọi nhầm khách mời là Nhã Phương trên sóng truyền hình - Ảnh 1.

Đúng như chia sẻ của cặp đôi, sự kết hợp tài tình giữa kinh nghiệm sống và kho kiến thức vô vàn giúp Anh Đức - Ái Phương nhanh chóng vượt qua vòng thi đầu tiên mà không để "sót" bất kì câu hỏi nào. Liên tục những câu hỏi nằm trong sở trường giúp cặp đôi mang hơn 45 triệu sau vòng thi đầu tiên. Đặc biệt, sự thông thái của Anh Đức khiến cả Trường Giang, Ái Phương đều tỏ ra ngưỡng mộ: "Trời anh hay quá anh Đức ơi", "Anh Đức cái gì cũng biết".

Đến với vòng 2, một tình huống trớ trêu đã xuất hiện trên sân khấu. Thay vì giới thiệu Ái Phương - Anh Đức, Trường Giang bất giác gọi tên vợ mình khiến khán giả cười ồ: "Thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp lại Nhã Phương – Anh Đức tại vòng 2…".

Trường Giang xin lỗi khi gọi nhầm khách mời là Nhã Phương trên sóng truyền hình - Ảnh 2.

Sự cố nhầm nhọt của Trường Giang khiến Anh Đức phải lên tiếng nhắc nhở: "Nhã Phương là vợ anh anh ơi", trong khi Ái Phương tỏ ra bức xúc: "Mình đi làm thì mình tập trung tâm trí ở đây, nhớ vợ thì một lát mình gọi điện livestream anh ơi". Nam MC nhanh chóng chữa cháy: "Bị ám ảnh, xin lỗi mọi người" nhưng không thể khiến sân khấu bớt xôn xao. "Cất cái nỗi ám ảnh đấy vô được không? Trời đất ơi, khủng khiếp!", Ái Phương trêu đàn anh.

Đến vòng 2, Ái Phương đảm nhận vị trí thả bóng, còn Anh Đức bước vào phòng băng. Trước khi rời khỏi sân khấu, nữ ca sĩ còn dành tặng Anh Đức lời hoa mỹ: "Em cảm thấy qua chương trình này, vẻ đẹp nội tại của Anh Đức tỏa sáng khi anh liên tục trả lời đúng hết. Nên em nghĩ anh nên là người vào trong. Tại vì em, trộm vía khi em làm những gì cho người khác thì tay em sẽ rất may mắn".

Quả thật may mắn, ngay ở 2 quả bóng cược tiền đầu tiên, Ái Phương đã mang về hơn 125 triệu, nâng tổng của đôi "tiên đồng ngọc nữ" lên 172,5 triệu. Khi Anh Đức trả lời sai một câu hỏi, Ái Phương cũng chỉ bị trừ 5.000 đồng - con số quá nhỏ so với tổng thể bộ đôi đạt được lên đến 190 triệu đồng. Kết thúc vòng 2, Ái Phương tiếp tục được thần may mắn phù hộ khi chỉ bị trừ 25 triệu đồng sau phần hoàn tiền.

Trường Giang xin lỗi khi gọi nhầm khách mời là Nhã Phương trên sóng truyền hình - Ảnh 3.

Vòng 3 "Tường lửa" bắt đầu cũng là lúc những ô thưởng tăng cao chót vót khiến Ái Phương ngay lập tức "nổi da gà". Suốt quá trình thả 4 quả bóng cược tiền, nữ ca sĩ liên tục trải qua hàng loạt trạng thái như sửng sốt, khó thở, nổi da gà... Trước sự ủng hộ của khán giả, cô mang về hơn 350 triệu, nâng tổng số tiền lên thành 515 triệu 40 nghìn đồng.

Nhờ trí thông minh cũng như kiến thức rộng trải dài nhiều lĩnh vực của Anh Đức, cả hai tiếp tục đạt được những mức tiền lớn. Trong đó, tưởng chừng sẽ không vượt qua được câu hỏi cuối cùng về lĩnh vực thể thao, Anh Đức lại xuất sắc trả lời đúng, giúp cả hai đạt được hơn 715 triệu đồng.

Ở phần hoàn tiền cuối cùng, liên tiếp những quả bóng rơi vào ô tiền lớn khiến Ái Phương không dám nhìn vào bức tường lửa. Kết quả, cô vẫn giữ được hơn 390 triệu sau nhiều lần ú tim của MC Trường Giang. Nhưng tất nhiên, việc giữ được phần thưởng hay không phụ thuộc hoàn toàn vào Anh Đức.

Như thường lệ, kết thúc 3 vòng chơi, một bản hợp đồng soạn sẵn được gửi đến Anh Đức. Nếu ký hợp đồng, cả hai sẽ nhận được số tiền bằng số tiền đạt được ở vòng 1, cộng với số tiền bằng số câu đúng ở vòng 2, vòng 3 nhân 5 lần, tương ứng với 65 triệu. Còn nếu xé hợp đồng, số tiền Ái Phương thả bóng được sẽ thuộc về đội chơi.

Trường Giang xin lỗi khi gọi nhầm khách mời là Nhã Phương trên sóng truyền hình - Ảnh 4.

Giữ vững tâm lý từ đầu, Anh Đức đã quyết định xé hợp đồng. Tuy nhiên, khi đứng trước mặt Ái Phương, nam nghệ sĩ vẫn khiến nữ ca sĩ cực kỳ hồi hộp với vẻ mặt nghiêm trọng: "Vì anh nghĩ số câu trả lời đúng của anh nhân với 5 triệu cộng số tiền ban đầu cũng là con số kha khá. Nhưng vì ý định ban đầu của mình khá lớn, thậm chí là con số cao nhất của chương trình luôn, nên anh đã quyết định… xé hợp đồng".

Chia sẻ của Anh Đức khiến Ái Phương ngay lập tức ngã quỵ xuống sân khấu. Nữ ca sĩ không khỏi sung sướng bởi trước đó cô luôn lẩm nhẩm: "Hy vọng Anh Đức đừng lật kèo này của em". Sự vỡ òa của cả hai đã chứng minh cho sự ăn ý, tâm linh tương thông và cả sự may mắn tại "Tường lửa". Với số tiền này, Anh Đức - Ái Phương quyết tâm sẽ hỗ trợ phần nào thay đổi cuộc sống của những mảnh đời khó khăn hơn.

Trường Giang xin lỗi khi gọi nhầm khách mời là Nhã Phương trên sóng truyền hình - Ảnh 5.

Tập cuối của "Tường lửa" mùa đầu tiên với sự xuất hiện của ca sĩ Thanh Duy cùng diễn viên Midu sẽ lên sóng vào lúc 20h30 thứ 5 tuần sau (03/10/19) trên VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Hình ảnh: Khôi Nguyên