Trường Giang ơi, hãy cứ làm anh chăn heo dễ thương thôi, soái ca không hợp với anh chút nào!

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 16/02/2018

Đóng vai hai anh em sinh đôi trong phim điện ảnh chiếu Tết "Siêu sao siêu ngố", Trường Giang đang chứng minh khả năng nhập vai đa dạng. Thế nhưng có những thứ không phải cứ cố là được. Bộ phim vẫn hài hước, vẫn văn minh, chỉ có hình tượng soái ca của Trường Giang là sai thôi!

Siêu sao siêu ngố là phim điện ảnh mùa Tết đầu tiên mà Trường Giang tham gia vai chính trong sự nghiệp. Dù vụ việc cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình cách đây ít lâu đã khiến nhiều người hâm mộ không ủng hộ Trường Giang lắm nhưng đây vẫn là một sản phẩm đáng chú ý vào mùa Tết năm nay. Đặc biệt là vì Trường Giang đóng vai hai anh em sinh đôi.

Trailer "Siêu sao siêu ngố"

Thế Sơn (Trường Giang) là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng bậc nhất trong giới giải trí, các nhà sản xuất phải chạy theo tất cả mọi yêu cầu từ anh, kể cả việc bất ngờ tự ý thay đổi vai diễn trên phim trường. Thế nhưng vì áp lực công việc quá lớn cũng như sự nổi tiếng mà Thế Sơn không được liên lạc thường xuyên với Trúc (Sam) - người yêu của anh. Cho đến một ngày không thể chịu đựng thêm, quản lý của anh là Tony Dũng (Đức Thịnh) thuê cậu em sinh đôi Thế Tùng (Trường Giang) làm thế thân mỗi khi cần thiết.

Nhưng Thế Tùng chỉ là một gã chăn heo lượm thượm, không biết cách ứng xử của một ngôi sao, thế là hàng loạt chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra. Danh tiếng của Thế Sơn bị huỷ hoại, công ty quản lý quay lưng, Trúc cũng rơi vào vòng xoáy rắc rối giữa hai anh em sinh đôi.

Trường Giang ơi, hãy cứ làm anh chăn heo dễ thương thôi, soái ca không hợp với anh chút nào! - Ảnh 2.

Siêu sao siêu ngố là phim điện ảnh tiếp theo của đạo diễn Đức Thịnh sau Sứ mệnh trái tim. Thế nên phong cách phim, tình huống hài hước vẫn được giữ nguyên. Những ai yêu mến kiểu hài hước của Đức Thịnh chắc chắn vẫn sẽ cười nắc nẻ với Siêu sao siêu ngố. Nhiều mảng miếng, câu thoại được các nhân vật tung hứng tạo không khí hài xuyên suốt bộ phim. Cộng với diễn xuất rất đặc trưng của Trường Giang thì chắc chắn những tín đồ của phim hài, hài kịch đều sẽ thấy thích.

Nhưng điểm nhấn mà đạo diễn Đức Thịnh muốn đưa vào bộ phim chính là yếu tố ngôn tình thông qua câu chuyện tình yêu của Thế Sơn - Trúc - Thế Tùng. Bộ ba đã tạo nên những tình huống tréo ngoe lẫn những sự ngang trái trong guồng quay luôn nhập nhằng tình yêu - sự nghiệp. 

Sam đã có vai diễn nặng kí đầu tiên sau một thời gian dài tham gia phim ảnh. Nhân vật của cô ban đầu chưa có nhiều màu sắc nhưng càng về sau càng bộc lộ nhiều tính cách hơn, đa chiều hơn, cuốn hút hơn. Thật may mắn khi Sam đã nắm bắt được cơ hội này để bộc lộ khả năng nhập vai rất ổn của mình. Ngoài nét ngây thơ hoặc tưng tửng thường thấy, lần này Sam đã thể hiện được chiều sâu của nhân vật qua ánh mắt và lối diễn chừng mực. Là người đứng giữa tam giác tình yêu, Sam khiến khán giả cảm nhận được sự giằng xé, tức giận lẫn sự tha thứ, yêu thương qua vai Trúc.

Trường Giang ơi, hãy cứ làm anh chăn heo dễ thương thôi, soái ca không hợp với anh chút nào! - Ảnh 3.

Tiếc thay, câu chuyện tình được đẩy mạnh khi càng về cuối phim dù là điểm cộng của riêng Sam nhưng lại là điểm trừ của bộ phim. Nếu mảng hài vẫn được đạo diễn Đức Thịnh kiểm soát được thì mảng "ngôn tình" đã khiến anh chới với. Sự cân bằng giữa lãng mạn và hài hước rất mong manh. Khán giả không cảm nhận được sự ngọt ngào, lòng trắc ẩn chảy trong câu chuyện sự nghiệp lắm chông gai của Thế Sơn mà chỉ là buộc phải tiếp nhận. Những câu thoại nghe thì đậm chất ngôn tình nhưng thực tế lại khá sáo rỗng, không hợp với nhân vật, không được dẫn dắt hợp lý, khiến mọi thứ bị gượng gạo.

Diễn xuất của Trường Giang trong những phân cảnh này cũng là một điều sai lầm. Không hẳn anh đã thất bại khi thể hiện những cử chỉ hay nói những câu thoại kiểu "soái ca" mà về cơ bản anh đã không hợp với vai diễn này. 

Ấn tượng của Trường Giang trong khán giả luôn là một anh chàng đơn giản, bình dân với cách nói chuyện tếu táo, biểu cảm có thể gây cười bất cứ lúc nào. Thành thử khi anh phải trở thành một ngôi sao điện ảnh đẳng cấp khiến mọi người mê muội thì giống như đang gồng lên. Bất cứ câu thoại nghiêm túc nào anh nói ra cũng đều giống như đang... giỡn. 

Trường Giang ơi, hãy cứ làm anh chăn heo dễ thương thôi, soái ca không hợp với anh chút nào! - Ảnh 4.

Đây thực sự là một trở ngại mà có lẽ rất khó để Trường Giang thoát ra. Đúng, ở ngoài đời Trường Giang cũng là một ngôi sao nhưng cách mà ngôi sao Trường Giang với ngôi sao Thế Sơn toả sáng hoàn toàn khác nhau. Việc bắt hai ngôi sao toả ra thứ ánh sáng giống nhau chính là gượng ép.

Bằng chứng còn lại ở ngay trong bộ phim, nhân vật Thế Tùng. Khán giả hoàn toàn có thể nhìn ra được Trường Giang vào vai nào tốt hơn kể cả là cảnh hai người cùng xuất hiện hoặc riêng rẽ. Sự chân chất của anh chăn heo, vẻ ngoài lượm thượm cũng như thái độ ngông ngông nhưng đáng yêu đó mới chính là Trường Giang. Nếu không có nhân vật người em sinh đôi này, chắc chắn bộ phim sẽ sai toàn tập.

Trường Giang ơi, hãy cứ làm anh chăn heo dễ thương thôi, soái ca không hợp với anh chút nào! - Ảnh 5.

Bất ngờ, thú vị lớn nhất của phim chính là Thanh Thuý. Chị vào anh Phụng Anna, một quý bà quyền lực và cực kì trào phúng của giới giải trí. Khán giả sẽ há hốc mồm khi thấy một Thanh Thúy vốn hiền lành, cô nàng cam chịu trong Vòng xoáy tình yêu ngày nào lại lố lăng hết cỡ như vậy trên màn ảnh. Trang phục, thái độ, đặc biệt là giọng cười chính là những thứ khiến Phụng Anna trở thành nhân vật kì quặc nhưng được mến mộ nhiều nhất trong phim không thể chối cãi. Phân đoạn chị và Trường Giang đóng MV "bạo dâm" trên bãi biển khiến mọi người bò lăn trong rạp. Thực sự chị nên phát huy thế mạnh diễn hài này của mình trong những phim sau.

Trường Giang ơi, hãy cứ làm anh chăn heo dễ thương thôi, soái ca không hợp với anh chút nào! - Ảnh 6.
Trường Giang ơi, hãy cứ làm anh chăn heo dễ thương thôi, soái ca không hợp với anh chút nào! - Ảnh 7.

Nói tóm lại Siêu sao siêu ngố là một bộ phim hài văn minh, không nhảm, không rẻ tiền, thể hiện sự cố gắng tiếp cận giới trẻ của đạo diễn Đức Thịnh. Tuyến vai của Trường Giang cũng là chứng minh cho cái duyên của anh nhưng tiếc thay anh vẫn chưa thể thành công với nhân vật soái ca Thế Sơn. 

Nếu phần sau của phim trở nên nhạt nhoà vì yếu tố ngôn tình được khai thác không ra thì phần đầu lại khá ổn, sẽ được số đông khán giả yêu thích. Phim của Đức Thịnh gần như luôn thắng lợi doanh thu, lần này còn được chiếu trong dịp Tết thì nhà sản xuất có lẽ cũng không cần phải lo lắm.

Siêu Sao Siêu Ngố đang được khởi chiếu trên toàn quốc.