Trước "You Need To Calm Down" ngập tràn hòa bình, Katy Perry và Taylor Swift đã có quá khứ "đá xéo" nhau qua MV thế này!

Koi Koi, Theo Trí Thức Trẻ 11:15 18/06/2019

Nhìn lại những MV đầy "thù hận" kia, ta mới thấy được, "You Need To Calm Down" là một kì tích lớn đến như thế nào.

Chắc chắn ngày 17/6 xứng đáng ghi vào lịch sử làng nhạc thế giới khi Taylor Swift và Katy Perry đứng cùng một khung hình, ôm chầm nhau thắm thiết trong MV "You Need To Calm Down"! Khoảnh khắc này cực kì ý nghĩa vì trước đó, cả hai nữ nghệ sĩ đình đám bậc nhất Hollywood đã có một quá khứ "cơm không lành, canh không ngọt", tuy chưa khi nào bùng nổ đến mức như Nicki Minaj - Cardi B, nhưng luôn ngấm ngầm, như một cuộc "chiến tranh lạnh".

Trước You Need To Calm Down ngập tràn hòa bình, Katy Perry và Taylor Swift đã có quá khứ đá xéo nhau qua MV thế này! - Ảnh 1.

Khoảnh khắc của thiên niên kỉ là đây!

Để nói về mối quan hệ giữa Taylor Swift và Katy Perry, có thể mô tả bằng cụm từ "lên xuống như đồ thị hình sin". Thời điểm debut của cả hai khá gần nhau, đó là giai đoạn cả hai cô gái chập chững vào nghề trở nên vô cùng thân thiết, vì họ tìm thấy nhau những sự tương đồng. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp hơn khi John Mayer bắt đầu chen vào giữa tình bạn của hai người, bắt đầu tạo nên những cơn sóng ngầm. Đỉnh điểm của sự rạn nứt xảy ra vào năm 2014, đánh dấu bằng việc tranh chấp quyền sử dụng 3 vũ công giữa Katy Perry và Taylor Swift cho các tour lưu diễn lúc đó của hai người. 

Chưa dừng lại ở đó, vài ngày sau, trong cuộc phỏng vấn với tờ Rolling Stone, nữ ca sĩ "Bad Blood" xác nhận: "Cô ta chính xác là kẻ thù của tôi". Và gần như ngay sau đó, Katy Perry đã đăng tải đoạn tweet cực kì nổi tiếng: "Watch out for Regina George in sheep's clothing - Coi chừng Regina George đội lốt cừu đấy!" (Regina George là nhân vật xấu tính và giả tạo trong series đình đám "Mean Girls"). Những hành động liên tiếp từ cả hai lúc đó xem như dấu chấm hết cho tình bạn của hai người.

Suốt những năm sau đó, cả hai đã liên tục dính vào những "thị phi" công kích, nói xấu nhau, lúc thì trực diện nhưng đa phần đều là gián tiếp, lôi kéo sự tham gia của nhiều nghệ sĩ khác như Nicki Minaj, Calvin Harris,... Mọi hành động có chút bất thường từ Katy lẫn Taylor đều được fan và truyền thông diễn giải đến việc cả hai đang cố gắng hạ bệ nhau: từ việc ra mắt nước hoa, phát hành album, những đoạn tweet, những cú likes đầy "ẩn ý". Cứ thế, cả hai càng lúc càng bị đẩy xa nhau, được dựng nên là cặp kẻ thù đình đám của Hollywood.

Taylor Swift chính là người đã "khai mạc" trận chiến đấu đá nhau qua MV với "Bad Blood". MV được phát hành không lâu sau vụ thị phi tranh giành vũ công, cực kì thu hút sự chú ý của dư luận lúc đó. Để tiện "dằn mặt" kẻ thù, Taylor Swift đã mời "hội chị em bạn dì" đông đảo khắp Hollywood của mình đến tham dự: Selena Gomez, Gigi Hadid, Ellie Goulding, Martha Hunt, Cara Delevingne, Zendaya, Lily Aldridge, Karlie Kloss, Jessica Alba, Cindy Crawford,... và rapper Kendrick Lamar. 

"Bad Blood" MV - Taylor Swift

Trong MV "Bad Blood", chúng ta có thể thấy một bầu không khí nặng nề, khói lửa cùng lời bài hát đầy lẽ khiêu khích mà khi khán giả đọc qua, chỉ có thể xuất hiện một cái tên trong đầu. MV sau đó bị chỉ trích khá nhiều vì ý tưởng bạo lực và mục đích khá "nhỏ nhen". Tuy nhiên, "Bad Blood" vẫn là một trong những MV đỉnh cao trong sự nghiệp Taylor Swift.

Look What You Made Me Do được xem như một phiên bản nâng cấp với "level" cao hơn "Bad Blood". Trong MV này, Taylor Swift không cần mất công đóng giả một nữ sát thủ, hay phải cố gắng trả thù kẻ mình không thích nữa, cô trở thành một "Xà nữ vương" đầy quyền uy, đứng trên tất cả mọi thị phi, kẻ thù, cao cao tại thượng mà nhìn xuống.

MV "Look What You Made Me Do" - Taylor Swift

Tất nhiên, không chỉ Katy Perry bị "gọi hồn", mà dường như tất cả kẻ thù từ trước đến giờ của Taylor Swift đều được gói ghém đem vào MV, kể cả vợ chồng nhà Kardashians. MV được đánh giá là MV hoành tráng nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift, giữ kỉ lục 24h YouTube trong thời điểm ra mắt, ca khúc cũng giữ vị trí Quán quân BXH Billboard Hot 100 suốt 3 tuần liên tiếp.

Không chịu lép vế, Katy Perry đã lựa chọn MV "Swish Swish" từ album Witness như đòn "đáp trả" (mặc dù có vẻ không công hiệu lắm vì dính cái "dớp" từ cả album Witness ngay từ đầu). Lấy ý tưởng từ một trận bóng rổ giữa hai đội "The Tigers" (team Katy) và "The Sheep" (team-của-ai-chắc-ai-cũng-biết), nữ ca sĩ "Firework" đã lồng ghép thông điệp khá thâm thúy và sâu cay với đối thủ của mình.

"Swish Swish" MV - Katy Perry ft. Nicki Minaj

Như để tăng thêm sức "ép-phê" đến đòn công kích này, Katy Perry cũng cất công triệu tập một dàn sao Hollywood (tuy nhiên cũng phải thừa nhận là dàn này không xịn được như Taylor Swift) và cả "Nữ hoàng nhạc Rap" lúc bấy giờ là Nicki Minaj. Ca khúc tuy không đạt nhiều thành công về mặt thương mại và bảng xếp hạng, nhưng cũng là một quả bom thu hút truyền thông lúc bấy giờ.

Tuy nhiên tất cả đã là quá khứ khi giờ đây, "You Need To Calm Down" đã ra đời. Mọi thù hận đã được khép lại, một chương mới mở ra cho hai nữ nghệ sĩ đầy tài năng!

"You Need To Calm Down" MV - Taylor Swift

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày