Trước thềm "Game of Thrones" mùa 8 ra mắt, mau mau ôn lại 8 sự kiện quan trọng! (Phần 2)

POLLYESTTE, Theo Helino 16:31 22/03/2019

Mùa 3 và 4 của "Game of Thrones" đánh dấu cái chết của vô số nhân vật quan trọng cũng như sự hình thành các thế lực chính của mùa 8.

Tiếp nối 2 phần đầu, mùa 3 và 4 của Game Of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền) tiếp tục tập trung vào cuộc đấu tranh không mệt mỏi của 7 gia tộc để làm chủ vùng đất thần thoại Westeros. Các thế lực siêu nhiên đang dần nổi dậy và bắt đầu tràn về phương Bắc. Phía bên kia lục địa, 3 con rồng của Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) cũng đã lớn và trở thành một thế lực đáng gờm. Rất nhiều những nhân vật được yêu thích cũng dần ra đi với những kết cục bi thảm và bất ngờ.

1. Jaime Lannister bị mất một bàn tay

Trước thềm Game of Thrones mùa 8 ra mắt, mau mau ôn lại 8 sự kiện quan trọng! (Phần 2) - Ảnh 1.

Sau khi thua trận Whispering Woods bởi Robb Stark (Richard Madden), Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) và nhiều lãnh chúa bị bắt làm con tin. Vốn là một hiệp sĩ quyền quí và kiêu ngạo, thất bại này là một cú sốc thực sự với Jaime. Nhưng tình tiết thay đổi anh chàng chính là việc bị Locke (Noah Taylor) chặt đứt bàn tay phải.

Luôn tự hào về khả năng chiến đấu của mình, mất bàn tay thuận khiến Jaime trở nên yếu đuối và bất lực. Từ một người có trong tay mọi thứ, anh chàng như bị dìm xuống đáy xã hội khi thậm chí còn... chẳng có tay để cầm thứ gì. Lúc này, kẻ phản diện với bao tội lỗi đáng kinh tởm dần có lòng trắc ẩn và biết thông cảm với mọi người. Cho tới mùa 8, Jaime đã biến đổi hoàn toàn thành một người hùng trọng lời hứa và đầy chính nghĩa.

2. Mẹ Rồng nắm quyền chỉ huy Unsullied

Trước thềm Game of Thrones mùa 8 ra mắt, mau mau ôn lại 8 sự kiện quan trọng! (Phần 2) - Ảnh 2.

Sau khi Khal Drogo (Jason Momoa) chết, Daenerys dần trở nên cô độc khi người Dothraki lần lượt bỏ đi tìm thủ lĩnh mới. Để hoàn thành ước mơ chiếm lại Westeros, cô cần phải có một đội quân hùng mạnh vì những con rồng chưa đủ lớn để có thể trở thành vũ khí đối đầu được với nhà Lannister. Sau khi rời Quarth, thuyền của Mẹ Rồng cập bến thành phố Astapor trong Slave's Bay (Vịnh Nô Lệ).

Để có trong tay đội quân chiến binh nô lệ Unsullied, Daenerys đã đồng ý đổi một trong ba con rồng của mình cho trưởng chủ nô thành Astapor. Nhưng ngay khi nắm được quyền làm chủ đoàn quân, cô đã lập tức hạ lệnh cho con rồng thiếu cháy gã chủ nô và chấm dứt sự đàn áp tàn bạo cũng như chế độ nô lệ ở thành phố này. Từ đây, Unsullied luôn sát cánh cùng Mẹ Rồng trong mọi cuộc chiến cũng như trận đánh với White Walkers (Bóng Trắng) sắp tới.

3. Cuộc chạm mặt của Littlefinger và Varys

Trước thềm Game of Thrones mùa 8 ra mắt, mau mau ôn lại 8 sự kiện quan trọng! (Phần 2) - Ảnh 3.

Cuộc trò chuyện của thái giám Varys (Conleth Hill) - Chủ quản gián điệp - và Petyr "Littlefinger" Baelish (Aidan Gillen) được xem là cảnh tượng gây ảnh hưởng nhất mùa thứ 3. Bởi cuộc đấu trí giữa họ đã bộc lộ được bản chất thực sự của cuộc chiến vương quyền - kẻ nắm quyền lực không nhất thiết phải đội vương miện. Bên cạnh sự đấu đá tranh giành giữa các gia tộc, những kẻ đứng đằng sau giật dây và thâu tóm sức mạnh như Littlefinger và Varys mới là những kẻ đáng gờm và nguy hiểm nhất.

Trước thềm Game of Thrones mùa 8 ra mắt, mau mau ôn lại 8 sự kiện quan trọng! (Phần 2) - Ảnh 4.

Petyr bị chị em nhà Stark xử tử.

Chưa bao giờ công khai đối đầu nhưng họ lại là cái gai trong mắt đối phương khi có điểm chung là mưu mô, toan tính và ôm mộng làm lớn. Cuộc trò chuyện còn ít nhiều chỉ mục đích và mong muốn của cả hai: Nếu Varys làm mọi điều để hướng đến lợi ích của vương quốc dù bất kể ai ngồi lên ngai vàng thì Littlefinger lại sẵn sàng để vương quốc sụp đổ nếu như việc này khiến hắn trở nên quyền lực hơn.

Cuối cùng, Varys trở thành cánh tay đắc lực cho Mẹ Rồng khi nhận ra cô sẽ là một nữ hoàng tốt hơn hẳn Cersei Lannister (Lena Headey) còn Petyr bị nhà Stark vạch tội và xử tử trong mùa 7.

4. Nhà Stark diệt vong

The Red Wedding (Đám Cưới Đỏ) diễn ra vào tập thứ 9 của mùa 3 và được xem xếp loại là một trong những sự kiện kinh hoàng nhất Game Of Thrones. Sau cái chết của Ned Stark (Sean Bean), con trai cả Robb Stark đã tiến quân xuống phương Nam để đòi lại lại công bằng cho cha và đáp trả lại những hành động tàn phá của nhà Lannister vào vùng đất Riverland.

Trước thềm Game of Thrones mùa 8 ra mắt, mau mau ôn lại 8 sự kiện quan trọng! (Phần 2) - Ảnh 5.

Để củng cố lực lượng và có được The Twins (Song Thành) - vị trí chiến lược quan trọng để kiểm soát giao thông đường sông - Robb Stark đã phải đính ước với con gái nhà Frey. Thế nhưng anh chàng lại nuốt lời, đem lòng yêu và cưới nữ y tá Talisa (Oona Chaplin).

Việc Catelyn Stark (Michelle Fairley) bí mật thả Jaime Lannister đã khiến cho nhiều lãnh chúa dưới quyền Robb nổi lọan và bỏ đi. Không còn cách nào khác, nhà Stark đành phải "muối mặt" xin kết thông gia lại với nhà Frey bằng cách gả đi ông chú Edmure Tully (Tobias Menzies).

Trước thềm Game of Thrones mùa 8 ra mắt, mau mau ôn lại 8 sự kiện quan trọng! (Phần 2) - Ảnh 6.

Red Wedding đánh dấu sự sụp đổ của nhà Stark.

Song, ngày vui bỗng trở thành cuộc tàn sát đẫm máu khi nhà Frey, được sự hậu thuẫn của Lannister, thẳng tay giết cả Catelyn, Robb và cô vợ đang mang thai Talisa cùng toàn bộ quân đội Stark. Nhà Bolton nhân cơ hội này chiếm Winterfell còn Arya Stark (Maisie Williams) ôm mối thù với nhà Frey khi tận mắt chứng kiến cả gia đình bị sát hại.

5. Joffrey chết trong Đám Cưới Hồng

Trước thềm Game of Thrones mùa 8 ra mắt, mau mau ôn lại 8 sự kiện quan trọng! (Phần 2) - Ảnh 7.

Nếu Đám Cưới Đỏ gây đau lòng và mất mát lớn nhất cho người hâm mộ thì Đám Cưới Hồng ở trong tập 2 mùa 4 lại là sự kiện khiến fan thỏa mãn nhất. Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) - tên vua "con" mà ai cũng ghét - bị đầu độc và chết hộc máu ngay tại đám cưới với hoàng hậu mới Margaery Tyrell (Natalie Dormer).

Suốt ba mùa phim, cậu quý tử nhà Lannister đã khiến nhiều khán giả phải "nóng mặt" như thô lỗ với thể trạng của Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright), làm Mycah - con trai của người bán thịt - bị thương, hành hạ Sansa (Sophie Turner),... Cái chết của Joffrey không chỉ khiến nhà Lannister suy yếu mà còn giúp Sansa trốn thoát khỏi King's Landing để trở về Winterfell.

6. Hoàng tử Oberyn bị bóp nát đầu

Trước thềm Game of Thrones mùa 8 ra mắt, mau mau ôn lại 8 sự kiện quan trọng! (Phần 2) - Ảnh 8.

Elia Martell vốn là vợ của Thái tử Rhaegar Targaryen. Trong cuộc nổi loạn của nhà Baratheon và Stark, Tywin Lannister (Charles Dance) vì muốn lập công với vị vua mới mà dung túng cho Gregor Clegane (Hafþór Júlíus Björnsson) thảm sát cô cùng 2 đứa con nhỏ. Dù nhà Martell đã quyết định thần phục nhưng Oberyn (Pedro Pascal) vẫn ôm mộng trả thù.

Anh tìm đến King's Landing (Bến Vua) để mong tìm cách hãm hại nhà Lannister. Nhân cái chết của Joffrey, Oberyn nhận đại diện Tyrion (Peter Dinklage) để quyết đấu với Gregor Clegane nhằm bắt hắn khai ra danh tính của kẻ chủ mưu Tywin. Tuy đâm trúng kẻ thù bằng mũi thương tẩm độc, vị hoàng tử lại lơi là và trả giá bằng chiếc đầu bị bóp nát.

Cảnh phim này đã gây bất ngờ, sững sờ cho toàn bộ khán giả và gây tiếc nuối về sự ra đi của một nhân vật vừa đẹp trai, lịch lãm, hài hước nhưng nghĩa hiệp và thẳng thắn. Cái chết của Oberyn cũng đã khiến cho vợ anh là Ellaria (Indira Varma) phản bội chính sách hèn yếu của nhà Martell. Đồng thời giúp Cersei biến Gregor thành một chiến binh xác sống bất tử.

7. Tyrion giết Tywin Lannister

Trước thềm Game of Thrones mùa 8 ra mắt, mau mau ôn lại 8 sự kiện quan trọng! (Phần 2) - Ảnh 9.

Ngay từ khi sinh ra, Tyrion đã bị gia đình hắt hủi bởi vẻ ngoài dị dạng cũng như khiến bà Joanna qua đời lúc lâm bồn. Sau khi bị đổ oan cái chết của Joffrey, số phận anh chàng dường như đã tận. Song, người anh trai Jaime vì thương em mà cố tình giải thoát của Tyrion.

Trên đường bỏ trốn, chàng lùn bất ngờ phát hiện ra người yêu Shae (Sibel Kekilli) đang dan díu với chính cha ruột để đẩy anh vào cái chết. Đây như giọt nước làm tràn ly trong mối quan hệ vốn dĩ không tốt đẹp giữa hai cha con nhà Lannister. Tyrion cuối cùng kết liễu Tywin bằng một phát nỏ và bỏ trốn sang nơi khác. Nhà Lannister cũng suy sụp luôn từ đây.

Game of Thrones mùa 8 dự kiến lên sóng HBO ngày 15/04.