Trước khi tốt nghiệp, bạn đã kịp làm hết những điều này?

AD, Theo Trí Thức Trẻ 11:20 12/12/2018

Có bao nhiêu là việc cần phải làm để có được một quãng đời học sinh thật sự đáng nhớ. Hãy đọc thử xem bạn đã làm được mấy việc rồi?

Bây giờ là tháng 12, chỉ còn vài tháng nửa năm nữa thôi, 2001 sẽ chính thức tạm biệt quãng đời 12 năm mài lưng trên ghế nhà trường. Một quãng ngày bên nhau không còn dài nữa, có khi chỉ kéo dài trong vài cái chớp mắt nữa thôi. Nếu như bạn sắp phải rời ghế nhà trường, bạn có vui khi tạm thời bái biệt Văn, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Sử, Địa, tạm biệt sổ ghi đầu bài và những tiết sinh hoạt lớp đầy hồi hộp không?

Nhưng các bạn ơi, đi học ngoài hoạt động cơ bản là… học ra, còn là đến lớp để xây một cộng đồng quỷ ma, chỉ mỗi học thôi thì trường lớp thật là nhàm chán, mà chúng ta không ai thích sự nhàm chán cả. Bằng cách này hay cách khác, đám “nhất quỷ nhì ma" chúng ta sẽ biến quãng đường hơn 1 thập kỷ đèn sách phải đáng tận hưởng nhất, và biết đâu đó, sẽ trở thành một gia đình thứ hai thì sao. Hãy cùng nhau phá bỏ ngay cái truyền thống “tốt nghiệp xong chả ai đi họp lớp" tồn tại bao lâu ở các anh chị khoá trên chứ nhỉ? Trường Giang sóng sau phải xô được sóng trước, không thì thật là chẳng đành lòng mà chia tay đời học sinh.

Trước khi tốt nghiệp, bạn đã kịp làm hết những điều này? - Ảnh 1.

Quên đi, chúng ta là thế hệ rất ít khi sử dụng SMS. Tại sao lại phải tốn mớ tiền để truyền tin khi mà cuộc đời bày ra trước mắt nào Zalo, nào Facebook, rồi Instagram, Viber, đến cả Tik Tok cứ đuề huề ra cơ chứ. Ở cái lứa chúng ta, thẻ cào là để nạp 3G chứ không phải để phung phí cho những hoạt động rõ ràng là hoàn toàn có thể miễn phí. Tiền của bố, của mẹ, tiền mồ hôi nước mắt tiết kiệm chứ nào phải lá bàng rơi trước sân trường.

Chưa kể, bao nhiêu tâm tình có thể hoàn toàn được truyền tải qua màn hình chat, chứ không có sự ngập ngừng đợi mãi không thấy thoát lời thương nhau khi gọi điện thoại. Bái bai cái sự ngại ngùng nhé, cùng tung hô kỹ năng viết tin nhắn, ấn gửi bằng sự hoang mang và sợ run người đợi tin hồi đáp nào.

Và thế hệ bây giờ phải biết thế nào là Facebook, Instagram, thế nào là mạng xã hội. Đối với học sinh cái gì cũng muốn biết nhưng không chịu biết làm văn không cần sách học tốt, mạng xã hội rõ ràng chính là cuộc sống thứ hai, nơi chúng ta có thể gặp nhau nói thêm đủ thứ chuyện mà không phải nơm nớp trống đánh vào giờ khiến cuộc vui đang nóng bỗng dưng bị treo ngược lên quạt trần.

Mạng xã hội trở thành đời sống thứ 2 đến mức: thông báo nghỉ học qua Facebook, mời họp phụ huynh qua mail, hay cập nhật việc hotgirl lớp bên cạnh đang crush ai, giải trí cùng lũ bạn bằng những video lố lăng mà “hội người lớn" cách vài tuổi thôi không thể nào hiểu nổi trên Tik Tok.

Đấy là không nói đến việc nhờ vào Facebook hay Instagram, kể cả hội học sinh chúng ta cũng có khả năng update thông tin thậm chí còn có khi nhanh hơn cả báo chí. Cảm giác khi lên một trang báo, đọc về thông tin mà chúng ta đã được cập nhật ngay từ trước còn hơi bị oai nha. Ai chẳng muốn là ngừơi đi trước thời đại nhỉ.

Mạng xã hội trở thành đời sống thứ 2 đến mức: thông báo nghỉ học qua Facebook, mời họp phụ huynh qua mail, check xem con bé hotgirl lớp bên đang “kết" ai qua Instagram. Bỏ qua social media là mấy bạn đã bỏ qua một phần rất thú vị của tuổi trẻ đấy!

Trước khi tốt nghiệp, bạn đã kịp làm hết những điều này? - Ảnh 2.

Bản thân là một học sinh, nếu chưa biết ăn vặt trong giờ thì đáng tiếc là bạn đánh rơi cả nửa ý nghĩa cuộc đời học sinh rồi. Việc tranh thủ mỗi lần giáo viên quay lên bảng rồi thò tay vào ngăn bàn, bốc trộm một miếng xôi, bim bim, ô mai, rồi lại kiềm chế hết cỡ để nhai không ra tiếng, nuốt chẳng ra hơi khiến miếng ăn sao mà tự nhiên ngon thế. Theo sự phân tích của những đứa am tường học giỏi, đấy là tâm lý liều lĩnh đã góp phần thêm mắm dặm muối, dầm thêm đường vào miếng đồ ăn, làm cho nó tự nhiên trở nên còn đáng tận hưởng còn hơn cả xiên nem chua được mua ngoài cổng trường, “danh chính ngôn thuận" chui tọt vào dạ dày mà không bị quở mắng. Cái đấy gọi là “mùi vị chiến thắng".

Đồ ăn vặt thì bạt ngàn, không thể không nhắc đến mì tôm chanh và hoa quả dầm đủ kiểu cóc xoài dứa mận. Nối tiếp là bim bim (snack), bò khô, sữa hộp, ô mai hay nước ngọt. Đã có biết bao lần vào sổ đầu bài ngồi vì ăn vặt trong giờ mà vẫn không chừa, nhất quyết phải tóp tép trong khi cô đang hì hục giải phương trình cân bằng Hoá học trên bảng mới chịu cơ. Nếu phải chỉ mặt đặt tên, hãy phong cho đám bậc thầy ăn vặt trong giờ danh hiệu “Kẻ liều lĩnh" và tặng chúng nó huân chương làm bằng bim bim hay kẹo chip chip ngay.

Sự ăn vặt, ăn vụng nó còn được dịp bộc lộ rõ rệt nhất khi đến thời gian đi học thêm học nếm, học lò luyện thi nữa. Học sinh chúng ta thì làm gì có nhiều thời gian lang thang, khi tan trường là kéo đàn kéo lũ đến lớp học cho kịp giờ, đương nhiên việc nạp năng lượng cho cơ thể cùng trí tuệ phải diễn ra trong lúc bài học đang được giảng chứ.

Trước khi tốt nghiệp, bạn đã kịp làm hết những điều này? - Ảnh 3.

Một tip nho nhỏ: Nếu bạn đang ôm mộng vừa học giỏi, vừa chơi bóng hay như các cầu thủ U23 để “chiếm trọn trái tim hàng triệu thiếu nữ", thử dắt túi một hộp Thức uống dinh dưỡng ca cao mầm lúa mạch đen Nutrimalt xem. Theo giang hồ đồn đại, các cầu thủ U23 cũng đang uống Nutrimalt mỗi ngày đấy. Bí quyết của các soái ca U23 chắc chắn nằm ở Nutrimalt. Hãy biết học hỏi kinh nghiệm một cách chọn lọc khi chúng ta còn chưa đủ tuổi đi tập thể hình.

Trước khi tốt nghiệp, bạn đã kịp làm hết những điều này? - Ảnh 4.

Chúng tôi thấy thật buồn cho các anh chị lớn, khi mà sự lựa chọn về camera của anh chị chỉ dao động trong con số từ 1 đến 8 megapixel là nhiều lắm rồi. Cảm ơn sự phát triển của công nghệ nhân loại, đám học sinh chúng tôi có dư lựa chọn smartphone, tuy chỉ là tầm trung hoặc rẻ thôi nhưng thừa sức có camera xịn xò phục vụ công cuộc sống ảo.

Bây giờ ai cũng có thể làm bà chúa, ông hoàng instagram chỉ với một chiếc smartphone, xíu xiu thẩm mỹ và một hội bạn có tâm. Tiêu chí chọn smartphone là gì? Đầu tiên cứ là phải chụp ảnh đẹp trước đã! Sau, là có thể tải được càng nhiều ứng dụng chỉnh sửa ảnh càng tốt! Và cũng nhờ thế, có khi chúng ta không cần đến nhiếp ảnh để có kỷ yếu đẹp, chỉ cần một vài bạn trong lớp có kỹ năng chụp ảnh điện thoại thượng thừa là đã đủ cho một bộ ảnh thích làm gì thì làm, đặc biệt kinh tế cho cả đám rồi.

Trước khi tốt nghiệp, bạn đã kịp làm hết những điều này? - Ảnh 5.

Còn tiêu chí của một người bạn tốt? Dĩ nhiên là phải biết chụp ảnh cho mình rồi. Không ít những trường hợp tình bạn thảm thương khi mình chụp bạn như tiên nữ, bạn chụp mình như Thị Nở. Nói không điêu, một trong những yếu tố phá vỡ tình bạn chính là gu chụp ảnh lệch chân, mất đầu một cách không hề có tâm. Không trách các bạn không có khiếu chụp ảnh, nhưng mà không có khiếu với chụp ảnh không có tâm khác nhau mà! Hãy tập chụp ảnh vì tình bạn đẹp và kỹ năng tán gái “vài cái nháy là đổ" cho các bạn con trai.

Nên cần nhất ở những đôi bạn cùng tiến bây giờ không chỉ là biết cách làm điểm phẩy của nhau tăng lên, mà còn là biết cách để ảnh của nhau được số like có thể chấp nhận, và biết “làm mặt" cho nhau bằng app chỉnh ảnh. Còn nếu bạn mê điện thoại “hịn", chụp ảnh đẹp, có nhiều cách để ước mơ trở thành hiện thực nhưng không cần năn nỉ ỉ ôi bố mẹ ông bà.

Một trong các cách chính là nhận biết các chương trình khuyến mãi, năng thử may mắn bản thân. Đôi khi quả ngọt hái được còn là 1 chiếc iPhone XR thuộc hàng siêu khủng cũng nên. Bạn không tin? Thế thì xin thưa là Nutrimalt đang có chương trình Uống Nutrimalt, trúng iPhone Xr, tai nghe Bluetooth và hàng đống thẻ cào. Thế là ngoài có camera xịn để chụp ra còn tha hồ có card nạp 3G, 4G để siêng năng chụp ảnh, up ảnh nữa.

Vừa có sức vóc chiều cao, vừa có cơ hội có điện thoại xịn mà không cần đến “quỹ viện trợ phụ huynh", bạn có háo hức làm một người con đã biết chăm sóc sức khoẻ bản thân lại còn biết chăm sóc túi tiền bố mẹ không? Ra cửa hàng gần nhất mua một lốc Nutrimalt về ngay!

Tiêu chí của một người bạn tốt? Dĩ nhiên là phải biết chụp ảnh đẹp, chụp ảnh có tâm!

Trước khi tốt nghiệp, bạn đã kịp làm hết những điều này? - Ảnh 6.

Cuộc sống học sinh của chúng ta vốn đã vui, nhưng sẽ còn vui hơn nếu bạn có một trải nghiệm tên “ chơi câu lạc bộ”. Nói ngắn gọn, Câu lạc bộ là nơi bạn có thể nâng tầm sở thích của mình lên mức cao hơn, xịn hơn, kiểu như bạn thích hát thì vào câu lạc bộ âm nhạc đi, bạn sẽ không còn là sinh vật hát dạo nữa, mà sẽ còn được giúp đỡ đào tạo kỹ năng thanh nhạc, gặp gỡ những người cùng sở thích đó và giao lưu với nhau.

Trường cấp 3 có đủ các thể loại câu lạc bộ: bóng rổ, bóng đá, guitar, nhảy, tiếng Pháp,….., nơi bạn có thể làm quen những người bạn đến từ lớp khác, thân thiết với anh chị khóa trên đến trêu chọc đàn em khóa dưới. Con đường nhanh nhất để trở thành một nhân vật “có tiếng" thời học sinh, đương nhiên là biết tham gia câu lạc bộ ngoại khoá. Đọc truyện tranh nhiều rồi đúng không, bạn có thấy mê mấy nhân vật trong câu lạc bộ thể thao đi đâu cũng có người gọi tên hò hét chứ. Tham gia câu lạc bộ đi, chìa khoá dẫn đến sự nổi tiếng đó.

Không chỉ thỏa mãn đam mê đơn thuần hay làm đẹp cho CV đi du học, đây cũng là nơi tuyệt vời để phát triển các mối quan hệ thông qua những lần lê la tụ tập cùng nhau hay cùng gossip về những chuyện trên trời dưới biển. Chưa kể còn dẫn nhau đi đọ sức với các trường khác, làm rạng danh trường mình, ai mà chẳng thích làm một người hùng đem lại vinh quang cho “dân tộc".

Trước khi tốt nghiệp, bạn đã kịp làm hết những điều này? - Ảnh 7.

Mặt khác, khi tham gia các câu lạc bộ, chúng ta sẽ có cơ hội tìm ra “đồng loại" có thể theo nhau đi khắp thế gian, làm đủ trò tinh quái. Chị em có thể rủ nhau đi ăn nem chua rán sau khi tập nhảy. Hội con trai thì cùng nhau uống thức uống dinh dưỡng sau khi chơi bóng rổ hi vọng tăng được chút cơ, thêm được vài cm chiều cao để tiện bề làm những chàng trai đằng sau hoa lá cành (boys over flowers), hay cùng nhau xếp hàng mua vé xem AFF Cup ở sân Hàng Đẫy, gào thét cổ vũ đội tuyển Việt Nam, cùng mếu, cùng cười khi các anh ghi bàn, thể hiện tình yêu dân tộc theo từng cái khản giọng lúc về nhà.

Nói chung, đây là một phần khá vui của tuổi trẻ, cảm giác tự do tự mình khám phá cuộc sống và tìm cho bản thân một đám bạn cùng gu, cùng lười, cùng quậy, cùng chung tình yêu với một thú vui nào đấy. Không có gì tuyệt vời hơn là có một “crew" cùng mặc áo nhóm, cùng đi quanh trường phô trương sự đoàn kết đồng lòng ngớ ngẩn hay có những vật phẩm chung để thể hiện “tình anh chị em keo sơn đồng lòng", sẵn sàng chống lại cả thế giới để bảo vệ nhau, phải không?

Trước khi tốt nghiệp, bạn đã kịp làm hết những điều này? - Ảnh 8.

Hay còn gọi là crush. Một cậu bạn đẹp trai, ấm áp, cao ráo như Bùi Tiến Dũng nhưng lại mặn mà như “hoàng tử bánh gấu" Đức Huy. Một cô bạn học xinh xắn đáng yêu sở hữu điểm phẩy oách như cách Quang Hải ghi bàn. Hay một anh khoá trên bỗng dưng nổi như cồn vì điểm số bứt tốc nhanh như cách Công Phượng trên sân cỏ. Đó là định nghĩa rất chung chung về một crush.

Tuy nhiên, các crush thường đem cho ta cảm xúc lẫn lộn, vừa dễ thương lại đôi lúc thật dễ ghét. Chả hiểu ở đâu khiến chúng ta tương tư, làm loạn cuộc sống êm đềm của chúng ta rồi nhồi nhét bao nhiêu sự hâm hấp của những trái tim đang trên đà mới lớn.

Truyền thuyết kể rằng các sinh vật như crush sinh ra để chúng ta tự làm xấu mặt mình bằng nhiều hành động ngốc nghếch không thể tả nổi.

Chẳng hạn như sáng đến thật sớm đặt một hộp sữa vào ngăn bàn người đó nhưng nhất quyết không chịu lộ danh tính. Ngày 8/3 hay sinh nhật thì tặng món quà nho nhỏ, mà cũng tặng giấu tặng diếm chẳng dám đề tên người gửi. Nhưng lại mong ước một ngày người ta sẽ biết ai là người đứng sau những hành động ấy. Mâu thuẫn vô cùng.

Hay là căn lúc người ta đi học về để lấy xe cùng một lúc, để được lẽo đẽo đi cùng nhau dù chỉ một đoạn ngắn tin hin vì nàng rẽ phải còn chàng phải đi thẳng qua ngã tư. Làm phiền “bọn ở giữa" bằng một tá tin nhắn qua thư gửi chuyền tay khi đang trong giờ giảng bài.

Rồi ai mà biết chuyện thành hay lửng lơ, có một người để quan tâm, để thập thò theo dỗi cũng là một trải nghiệm vô cùng hay ho. Đôi lúc có khi còn là động lực để học như trâu như bò, cuối năm có điểm phẩy “ha oai” với đối tượng. Học sinh chẳng có gì ngoài điểm phẩy, và chẳng có gì khiến người ta phải chú ý đến mình hơn là có một bảng điểm thuộc hàng xuất sắc!

Nên đôi khi, việc có crush cũng là tác nhân làm bạn học chăm hơn mỗi ngày. Bố mẹ ơi, đừng vội mắng con nếu con biết tương tư, nhá.

Đừng để 12 năm trên ghế nhà trường chỉ toàn bài tập và sách vở. Đời học sinh vui hay dở, tất cả là ở cách mà chúng ta tận hưởng cái quãng thời gian đèn sách này. Vui lên các bạn ơi, chỉ còn không lâu nữa thôi, một thế hệ sẽ phải chia tay nhau để ở nhà ôn thi Đại học. Vì một tương lai đi họp lớp hồ hởi vui tươi, hãy làm mọi cách để biến lớp học thành một gia đình lầy lội, đánh bay áp lực điểm số thành tích thi đua. Chúng ta cần điểm phẩy, nhưng cũng cần đồng minh vượt qua phong ba bão táp nữa.