Trước khi nhảy sông Quên, Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân từng có những phân cảnh "tình bể bình" như này đây!

Sương Mai, Theo Helino 06:00 22/02/2019

“Yêu nhau lắm rồi cắn nhau đau” quả có sai, Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân trong “Đông Cung” từng có biết bao kỷ niệm ngọt ngào thì cũng chảy theo dòng nước sông Quên lạnh lẽo.

Đông Cung hiện là bộ phim cổ trang Hoa ngữ đình đám được khán giả quan tâm nhiều nhất hiện nay. Vốn được chuyển thể từ tiểu thuyết "ngược tâm" nổi tiếng của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn nên bộ phim này không thể tránh khỏi những tình tiết đau thương, bi đát. Đặc biệt là cuộc đời, tình yêu của ba con người Tiểu Phong – Lý Thừa Ngân và Cố Kiếm.

Trước khi nhảy sông Quên, Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân từng có những phân cảnh tình bể bình như này đây! - Ảnh 1.

Chuyện tình bi thương của Cưu công chúa Tây Châu - Tiểu Phong và Ngũ hoàng tử - Lý Thừa Ngân

Ban đầu, Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc) tiếp cận Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) chỉ vì muốn xác định vị trí của Thiết Đạt Nhĩ – Vương trượng của người Đan Si. Thế nhưng, Ngũ hoàng tử của Lễ Triều lại vô tình cuốn Cửu công chúa Tây Châu vào lưới tình. Ngày thành thân cũng là lúc Tiểu Phong mất đi tất cả: ông ngoại, phụ mẫu, dân tộc và nàng cũng mất đi một Cố Tiểu Ngũ – chàng thương nhân buôn trà đến từ Trung Nguyên năm nào. Người nàng từng tin tưởng lại chính là kẻ đâm cho nàng một "nhát dao" chí mạng. Nước mất, nhà tan, bị người yêu phản bội, Tiểu Phong bèn gieo mình xuống sông quên hòng xóa sạch tất cả những ký ức đau buồn ấy.

Trước khi bước vào những tháng ngày "ngược lên, ngược xuống", khán giả và người hâm mộ cùng điểm qua những phân cảnh "tình bể bình" của cặp đôi Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân nào:

Mỹ nhân cứu anh hùng

Người xưa thường hay bảo rằng "anh hùng cứu mỹ nhân" rồi mỹ nhân sẽ đem lòng yêu thương cho ân nhân cứu mạng. Còn đến Đông Cung, mọi chuyện đã khác. Chỉ vì không muốn lấy hoàng tử thiên triều, Tiểu Phong liền rủ sư phụ Cố Kiếm (Ngụy Thiên Tường) bỏ trốn. Trong lúc ngồi chờ sư phụ giải quyết xong việc, Tiểu Phong vô tình bắt gặp Lý Thừa Ngân và cứu chàng một mạng.

Trong lúc ngồi chờ, Tiểu Phong phát hiện bóng dáng nam nhân xa lạ

Ngay khi tỉnh lại, tuy thương tích đầy mình nhưng Lý Thừa Ngân cũng hết sức cảnh giác với người con gái mặc trang phục di tộc đằng trước. Chẳng nói chẳng rằng, chàng dùng võ công phi lên bóp cổ Tiểu Phong nhằm ép nàng khai ra là người nào phái đến. Với sự tấn công bất ngờ của đối phương, ngựa của Tiểu Phong liền mất dây cương và hất cả hai con người đang vật lộn trên lưng xuống đất. Bộ đôi hết sức ngạc nhiên khi vô tình tiếp xúc thân mật trong tình huống này. Nhưng hơn hết vẫn là Ngũ hoàng tử ngạc nhiên trước dung nhan quá đỗi diễm lệ của người con gái trước mặt.

Hai người lăn lộn trong chiếc khăn choàng màu đỏ của Tiểu Phong

Có lẽ cơ thể bị tổn thương nên sau khi lăn vài vòng trên cát, Lý Thừa Ngân liền ngất đi. Nhân cơ hội ấy, Tiểu Phong nhanh trí buộc nam tử trước mặt vào cây để đảm bảo an toàn tính mạng. Suốt một đêm ròng rã, nàng không hề chợp mắt nghỉ ngơi mà thay vào đó là ngồi ngắm mỹ nam tử trước mặt.

Trước khi nhảy sông Quên, Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân từng có những phân cảnh tình bể bình như này đây! - Ảnh 4.

Nàng ngồi nhìn chàng say đắm suốt một đêm

Nụ hôn "truyền khí" ngắn ngủi nhưng ngọt ngào

Sau khi được Cố Kiếm giới thiệu Lý Thừa Ngân/ Cố Tiểu Ngũ là "nam nhân tốt nhất thiên hạ", cả hai người có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Khi bị quân lính Sóc Bác truy đuổi, đôi bạn trẻ liền nhảy xuống nước lẩn trốn. Vốn dĩ lớn lên ở vùng thảo nguyên nên Tiểu Phong không hề biết bơi. Thấy vậy, Cố Tiểu Ngũ bèn kéo mỹ nhân lại gần rồi "truyền khí" theo một cách đặc biệt.

Trước khi nhảy sông Quên, Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân từng có những phân cảnh tình bể bình như này đây! - Ảnh 5.

Nụ hôn bất đắc dĩ lần đầu tiên ở dưới nước

Lúc lên bờ, công chúa cảm thấy bản thân mình lợi dụng, khóc lóc rồi trách móc, cãi nhau chí chóe. Trong khi đó, Tiểu Ngũ một mực biên minh rằng đó chỉ là hành động cứu người trong lúc bất đắc dĩ.

Trước khi nhảy sông Quên, Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân từng có những phân cảnh tình bể bình như này đây! - Ảnh 6.

Tiểu Phong và Tiểu Ngũ chí chóe cãi nhau về nụ hôn vừa xảy ra

Dưới bầu trời lấp lánh đom đóm, đôi bạn trẻ "khóa môi" say đắm

Vào một đêm trăng thanh gió mát, tiểu công chúa hẹn "nam nhân tốt nhất thiên hạ" Cố Tiểu Ngũ ra ngoài và ngại ngùng nói thích người ta. Trước đây, Cố Tiểu Ngũ từng hứa sẽ đáp ứng ba chuyện cho Tiểu Phong. Và chuyện thứ nhất cô yêu cầu chính là chàng thương nhân buôn trà phải bắt được 100 con đom đóm. Không để cho mỹ nhân buồn, Tiểu Ngũ liền thi triển võ công, bay lên bay xuống bắt đom đóm cho cô. Vừa mới đếm được 8 con thì Tiểu Phong mắc cỡ làm cho cả đúm bay vụt lên trời.

Trước khi nhảy sông Quên, Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân từng có những phân cảnh tình bể bình như này đây! - Ảnh 7.

Hôn nhau dưới khung cảnh lãng mạn

Dưới khung cảnh lãng mạn ấy, Tiểu Ngũ không kìm được cảm xúc đột nhiên hôn mỹ nhân đối diện. Một lần rồi thêm lần nữa, Tiểu Phong thẹn thùng nhìn vào đôi mắt của Tiểu Ngũ rồi mỉm cười e ấp.

Đây là nụ hôn tự nguyện của hai người

Một buổi hẹn hò khác của đôi bạn trẻ

Trước khi nhảy sông Quên, Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân từng có những phân cảnh tình bể bình như này đây! - Ảnh 10.

Tiểu Phong vô tình để Tiểu Ngũ thấy được đôi chân trần của mình. Theo tục của người Trung Nguyên, chỉ có phu quân mới được nhìn thấy chân trần của vợ mình

Bái đường thành thân

Sau khi ông ngoại của Tiểu Phong – Thiết Đạt Nhĩ Vương thông báo ai giết được vua sói mắt trắng thì mới có thể cưới được bảo bối trong tay mình. Cuối cùng, chàng thương nhân buôn trà cũng vượt được qua tất cả chướng ngại vật và trở thành cháu rể của Vương trượng Đan Si. Chính bản thân chàng hiểu rõ sẽ không thể tiến hành hôn lễ như đúng lời hứa, ngay trong đêm, chàng hẹn Tiểu Phong ra ngoài và tổ chức thành thân chỉ có hai người theo phong tục người Trung Nguyên.

Trước khi nhảy sông Quên, Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân từng có những phân cảnh tình bể bình như này đây! - Ảnh 11.

Sau tiệc chúc mừng, chàng muốn đi quá giới hạn với Tiểu Phong nhưng nàng ngăn lại vì chưa thành thân chính thức

Trước khi nhảy sông Quên, Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân từng có những phân cảnh tình bể bình như này đây! - Ảnh 12.

Cố Tiểu Ngũ đưa nàng ra bái đường thành thân...

Tại nơi này, hai người bái đường thành thân và gọi nhau là nương tử, phu quân. Đồng thời, trao cho nhau những lời thề về cuộc sống hạnh phúc sau này của hai vợ chồng trẻ.

Trước khi nhảy sông Quên, Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân từng có những phân cảnh tình bể bình như này đây! - Ảnh 13.

... Theo phong cách của Trung Nguyên

Trước khi nhảy sông Quên, Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân từng có những phân cảnh tình bể bình như này đây! - Ảnh 14.

Hôn lễ chính thức được cử hành theo phong tục của người Đan Si

Tuy nhiên, chuyện tình yêu này vốn không hề hạnh phúc và ngọt ngào như mọi người vẫn thấy. Tiểu Ngũ yêu Tiểu Phong nhưng tình yêu đó vẫn chưa đủ lớn để chiến thắng nỗi thù hận trong lòng chàng. Ngày đại hôn cũng là ngày mà Tiểu Phong tràn ngập trong bi thương bởi Cố Tiểu Ngũ không phải là thương nhân mà là Ngũ hoàng tử của Lễ Triều và cũng là nội tế khiến nàng mất gia đình, dân tộc, khiến nàng gieo mình xuống sông Quên lạnh lẽo.

Đoạn tình cảm sớm nở, chóng tàn giữa Tiểu Phong và Cố Tiểu Ngũ chính thức chấm dứt. Những ngày tháng sắp tới, người nàng đối mặt chính là Lý thừa Ngân và kéo theo những tình tiết ngược tâm thê thảm. Cùng đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Đông Cung vào lúc 20h hằng ngày trên trang mạng Youku, mỗi ngày một tập, riêng tài khoản VIP được xem trước tám tập.

Trước khi nhảy sông Quên, Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân từng có những phân cảnh tình bể bình như này đây! - Ảnh 15.