Trước cô gái xinh đẹp, thông minh, Tim bày tỏ: "Nhìn em thôi anh cũng đủ chết rồi"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 25/05/2018

Ca sĩ Tim tiếp tục dành lời có cánh cho thí sinh "Quý cô hoàn hảo".

Tập 36 "Quý cô hoàn hảo" vừa lên sóng lúc 21h30 ngày 24/5 trên kênh HTV7 với chiến thắng thuộc về Võ Thị Kim Ngọc (nghệ danh Dáng Ngọc, 23 tuổi đến từ Hậu Giang). Trong đêm thi, Kim Ngọc đã vượt qua các thử thách một cách thuyết mục, giành 135 triệu đồng tiền thưởng.

Tranh tài cùng Kim Ngọc là 4 thí sinh: Hoàng Trâm (24 tuổi, đến từ TP.HCM), Bùi Diễm Thúy (22 tuổi đến từ Kiên Giang), Minh Hiền (27 tuổi, đến từ Đồng Tháp) và Anh Thy (20 tuổi, đến từ Bình Phước). Kết thúc phần thi đầu tiên, Hoàng Trâm và Minh Hiền bị loại, 3 cô gái còn lại bước vào thử thách được chờ đợi nhất: Thử thách Đời thường: Lần đầu dẫn bạn trai về nhà ra mắt mẹ (Trịnh Tú Trung thủ vai), nhưng chàng trai lại có cách cư xử không phải phép, các cô gái phải ứng biến ra sao?

Với Anh Thy, khi mẹ và bạn trai liên tục "khẩu chiến", cô lại có cách ứng xử nhí nhảnh đáng yêu. Là người đứng giữa, Anh Thy đã tìm cách hạn chế sự va chạm của cả hai bằng cách chen ngang khéo léo: "Mẹ có thương con không?", "Anh có thương em không?". Khi tình huống đẩy lên cao trào cô gái trẻ biết cách giãn cả mẹ và bạn trai ra để nói chuyện riêng và thuyết phục từng người.

Giám khảo Tim thừa nhận Anh Thy khá thông minh trong cách giải quyết vấn đề, thậm chí nam ca sĩ còn mạnh dạn bày tỏ: "Nhìn em thôi anh cũng đủ chết rồi".

Trước cô gái xinh đẹp, thông minh, Tim bày tỏ: Nhìn em thôi anh cũng đủ chết rồi - Ảnh 2.

Diễm Thúy để mẹ đẻ và bạn trai tranh cãi nảy lửa và tỏ ra lúng túng, không tìm được hướng giải quyết. Khi mâu thuẫn giữa hai bên bị đẩy lên, chính cô cũng bị cuốn vào cuộc cãi vã đó: "Người không biết tôn trọng người khác thì không có tư cách để nói hai từ tôn trọng ở đây. Em nghĩ anh nên đi về".

Giám khảo Trịnh Tú Trung có phần thông cảm với cách xử lý của Diễm Thúy khi cô đứng về phía mẹ mình. Còn giám khảo Anh Tú lại không hài lòng khi cô quyết định chia tay bạn trai tại nhà bởi dù sao cả hai đã có khoảng thời gian tìm hiểu và chấp nhận tính cách của nhau trước đó.

Trước cô gái xinh đẹp, thông minh, Tim bày tỏ: Nhìn em thôi anh cũng đủ chết rồi - Ảnh 4.

Đứng giữa một bên là mẹ, một bên là người yêu với thái độ chưa lễ phép, Kim Ngọc lập tức yêu cầu bạn trai xin lỗi mẹ và ra về. Bên cạnh đó, cô còn đưa ra giải pháp để thuyết phục mẹ như: góp ý để giúp bạn trai sửa đổi, năn nỉ và thuyết phục mẹ để mẹ cảm thông và cho thêm cơ hội. Những động thái của Kim Ngọc khá thuyết phục BGK và khán giả.

Trước cô gái xinh đẹp, thông minh, Tim bày tỏ: Nhìn em thôi anh cũng đủ chết rồi - Ảnh 6.

Quay ngược lại vòng đầu, bước vào Thử thách Nữ tính, 5 thí sinh gặp gỡ 3 cô gái là người yêu cũ của 3 chàng trai để đặt câu hỏi và chọn ra chàng trai không phù hợp và nói lý do "không muốn hẹn hò".

Trước cô gái xinh đẹp, thông minh, Tim bày tỏ: Nhìn em thôi anh cũng đủ chết rồi - Ảnh 7.

Hoàng Trâm hỏi 3 cô gái về "món quà giá trị của bạn trai tặng" và quyết định không hẹn hò với chàng trai là người yêu cũ của cô gái số 3 bởi anh chàng đã tặng chiếc dây chuyền trị giá 5 triệu. Đối diện với Hoàng Minh – bạn trai cũ của cô gái số 3, Hoàng Trâm không vừa mắt với bông tai của anh chàng này và quyết định của cô gái vẫn là: "Em không thích mẫu người nhí nhảnh, tăng động".

Diễm Thúy hỏi 3 cô gái về kỷ niệm đáng nhớ khiến bạn tổn thương nhất. Sau khi nghe các câu trả lời, Diễm Thúy chọn anh chàng từng là người yêu của cô gái số 1 là người cô không muốn hẹn hò vì: "Đã là người yêu rồi thì không việc gì phải giấu giếm người khác".

Đối mặt với Văn Thông, Diễm Thúy tỏ ra thông cảm với cô gái: "Một người đàn ông không dám khẳng định người yêu của mình thì làm sao quyết định được những việc lớn lao khác". Nghe đến đây Văn Thông hối hận và muốn nhờ Diễm Thúy giúp hàn gắn tình cảm với người cũ nhưng cô nói thẳng: "Em sẽ khuyên chị ấy không nên quay lại với anh", vì cô cảm thấy anh chàng này "đứng núi này trông núi nọ", không chung tình.

Minh Hiền khi nghe xong chia sẻ của bạn gái cũ về chàng trai Văn Thông cũng không có thiện cảm. Ấn tượng của cô về Văn Thông là một người chỉ biết nói mà không biết làm. Tuy nhiên, cách từ chối của Thu Hiền được giám khảo đánh giá là hơi thiếu nữ tính: "Em cư xử không khéo, bạn nam vừa ra em phang thẳng không thích hẹn hò với anh, em có hiểu cảm giác của bạn nam khi bị nói như vậy không?" – Giám khảo Anh Tú nhận xét.

Tiếp theo, Anh Thy hỏi ba cô gái câu hỏi: "Không thích điểm nào nhất ở người yêu của mình". Dựa vào các câu trả lời, Anh Thy không muốn hẹn hò với chàng trai là người yêu cũ của cô gái số 2 lý do là anh ta trẻ con, ham chơi, không suy nghĩ cho mọi người.

Đăng Khánh - người yêu cũ của cô gái số 2 xuất hiện muốn Anh Thy thấu hiểu cho công việc là một game thủ của mình, nhưng cả hai đã không tìm được tiếng nói chung. Cô nàng Anh Thy coi trọng tình cảm và không chấp nhận sự thiếu quan tâm của bạn trai, cô liên tục đề nghị Đăng Khánh từ bỏ sự nghiệp: "Tiền anh không kiếm được bằng cách này thì có thể kiếm bằng cách khác, vật chất quan trọng thật nhưng tình cảm còn quan trọng hơn". Cách từ chối của Anh Thy khiến Đăng Khánh không hài lòng và không được BGK đánh giá cao.

Kim Ngọc thấu hiểu hơn ai hết cảm giác đau khổ khi bị phản bội, nên cô quyết định không chọn người yêu cũ của cô gái số 3 bởi anh chàng này là người "bắt cá hai tay". Gặp gỡ Hoàng Minh - người yêu cũ của cô gái số 3, Kim Ngọc được nghe thông tin khách quan hơn về câu chuyện giữa Hoàng Minh và người yêu cũ, nhưng Kim Ngọc vẫn đầy hoài nghi: "Đây chỉ là một phía anh nói, còn sự thật em tin phụ nữ" – Kim Ngọc cho biết.

Kết thúc 2 thử thách, Diễm Thúy tiếp tục ra về, Kim Ngọc và Anh Thy cùng bước vào thử thách Quý cô hoàn hảo. Kết quả, Kim Ngọc đã xuất sắc giành chiến thắng và trở thành Quý cô hoàn hảo tuần 35, sở hữu 135 triệu đồng từ nhà tài trợ.

Trước cô gái xinh đẹp, thông minh, Tim bày tỏ: Nhìn em thôi anh cũng đủ chết rồi - Ảnh 13.

Kim Ngọc giành chiến thắng