Trung Quốc: Khi phóng sinh ồ ạt biến thành... sát sinh

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 15/04/2016

Vẫn biết việc đem động vật đi phóng sinh đều là xuất phát từ ý tốt, thế nhưng đừng vì kém hiểu biết hoặc vì tham lam mà biến việc phóng sinh trở thành... sát sinh.

Ở Trung Quốc, việc phóng sinh đã bắt đầu xuất hiện từ thời nhà Tần và lâu dần đã trở thành một phong tục truyền thống của người dân nước này, thậm chí một số người theo Đạo Phật sẽ tiến hành phóng sinh định kỳ hàng tháng để cầu bình an và tích đức cho con cháu. 

Thế nhưng, có một số người không hiểu hết về ý nghĩa cao đẹp của phong tục phóng sinh, mà chỉ a dua phóng sinh theo phong trào, hoặc phóng sinh "lấy được". Họ không hề biết rằng, việc phóng sinh ồ ạt của mình sẽ phá hoại môi trường, gây nên những ảnh hưởng lớn tới sự cân bằng sinh thái, đồng thời tạo điều kiện cho một số kẻ xấu có cơ hội trục lợi và sản sinh ra nhiều vấn đề phức tạp, khiến cho việc phóng sinh bị biến tướng và mất đi tinh thần nhân văn vốn có.

Trung Quốc: Khi phóng sinh ồ ạt biến thành... sát sinh - Ảnh 1.

 Ngày 27/3/2016, một số người tụng kinh niệm Phật đã tiến hành phóng sinh tới 300 con cáo ở khu Hoài Nhu, Bắc Kinh. Lợi ích đâu chưa thấy, chỉ biết rằng lũ cáo sau khi được tự do hoành hành đã cắn chết rất nhiều gia cầm của người dân địa phương.

Trung Quốc: Khi phóng sinh ồ ạt biến thành... sát sinh - Ảnh 2.

 Trước đó, ngày 25/12/2013, một nhóm từ thiện ở Tây An đã chi hơn 200 nghìn tệ (tương đương 688 triệu đồng) để mua lại 300 con cáo sắp bị đưa đi lột da. Sau đó, họ đã tự ý thả lũ cáo vào một khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã, khiến cho những con vật trong đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trung Quốc: Khi phóng sinh ồ ạt biến thành... sát sinh - Ảnh 3.

 Ngày 3/1/2015, cả chục người dân đã tập trung lại mua tới hàng trăm cân hải sản sống để phóng sinh bên bờ biển. Họ còn chu đáo mời một sư thầy đến làm lễ cho thêm phần long trọng.

Trung Quốc: Khi phóng sinh ồ ạt biến thành... sát sinh - Ảnh 4.

 Ngày 27/3/2016, một người phụ nữ họ Giang ở Hồ Bắc cùng con gái đi phóng sinh. Được biết, chị Giang đã duy trì thói quen đi phóng sinh ít nhất 10 lần/năm trong suốt 7 năm qua. Ước tính, số tiền mà chị đã chi trả cho việc phóng sinh lên đến 10.000 tệ (tương đương 34,5 triệu đồng).

Trung Quốc: Khi phóng sinh ồ ạt biến thành... sát sinh - Ảnh 5.

 Các hộ kinh doanh tha hồ phát đạt vào mỗi mùa phóng sinh.

Trung Quốc: Khi phóng sinh ồ ạt biến thành... sát sinh - Ảnh 6.

 Tuy nhiên, ở Trung Quốc rất thịnh hành kiểu "không cho chúng nó phóng sinh". Người phóng sinh chỉ cần vừa rời khỏi, lập tức một lực lượng trục vớt đông đảo sẽ ập tới thu gom hết những con vật nhỏ bé vừa được thả về với thiên nhiên.Ngày 18/12/2013, một nhóm 20 nhà hảo tâm đã đến bờ sông Hoàng Hà trả tự do cho gần 500kg cá, thế nhưng họ vừa quay lưng đi, 50 người đàn ông khỏe mạnh đã nhanh chóng nhảy xuống sông bắt lại những con vật tội nghiệp.

Trung Quốc: Khi phóng sinh ồ ạt biến thành... sát sinh - Ảnh 7.

 Phóng sinh ở Trung Quốc thậm chí còn bị biến tướng thành những trò biểu diễn lố bịch, ví dụ như màn phóng sinh "nàng tiên cá" này chẳng hạn.

Trung Quốc: Khi phóng sinh ồ ạt biến thành... sát sinh - Ảnh 8.

 Một số loài chim cũng nằm trong danh sách những con vật được phóng sinh.

Trung Quốc: Khi phóng sinh ồ ạt biến thành... sát sinh - Ảnh 9.

 Tiếc thay, những chú chim nhỏ mới vỗ cánh được vài cái đã nhanh chóng bị những tiểu thương gian dối bắt lại.

Trung Quốc: Khi phóng sinh ồ ạt biến thành... sát sinh - Ảnh 10.

 Không biết chú rùa nhỏ này sẽ sống ra sao sau khi được một nhóm học sinh giải cứu như thế này nhỉ?

Trung Quốc: Khi phóng sinh ồ ạt biến thành... sát sinh - Ảnh 11.

 Một buổi phóng sinh tập thể với sự góp mặt của hơn 600.000 chú cá.

Trung Quốc: Khi phóng sinh ồ ạt biến thành... sát sinh - Ảnh 12.

 Và tất nhiên, người ta không chỉ phóng sinh chim hay cá, mà còn trả tự do cho một số loài vật khác nữa.