Buổi chiều ngày 20/12, cảnh sát Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc đã phát hiện ra một bé trai đang một mình "phóng ô tô BMW" ở ngoài đường và không hề có người lớn đi kèm hay giám sát, vì vậy, họ đã lập tức đưa cậu bé về đồn cảnh sát.
Thì ra, trong lúc mẹ đang ngủ, cậu bé Tiểu Lâm, 4 tuổi đã lấy tiền lẻ trên bàn rồi leo lên chiếc "siêu xe BMW" của mình để đi mua khoai tây chiên ở cửa hàng McDonald's.
Tuy nhiên, cậu bé non nớt không thể nhớ được đường đến cửa hàng ăn yêu thích nên đã bị lạc hẳn sang một hướng khác. Đáng lẽ ra, cửa hàng chỉ cách nhà 1,1km, nhưng Tiểu Lâm đã đi lòng vòng tới 5 ngã rẽ và đi được quãng đường dài hơn 3km mà vẫn chưa thấy McDonald's đâu.
Trong lúc cảnh sát đang tìm cách liên hệ với gia đình của Tiểu Lâm thì mẹ của cậu bé vội vàng chạy tới đồn cảnh sát báo lạc mất con. May mắn thay, cậu bé đã bình an vô sự, mặc dù không mua được món ăn ưa thích của mình.
Sự việc hài hước này hiện đang thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận Trung Quốc. Trước đó, những vụ việc bé trai học mẫu giáo đào tẩu khỏi trường để đi mua đồ chơi hay chị gái 3 tuổi tay cầm kẹo mút dắt cặp sinh đôi 1 tuổi "bỏ nhà đi bụi"... cũng từng khiến cho báo giới phải tốn bao giấy mực.