Trung Quân Idol: Thời học trò chưa dám viết thư rủ bạn gái đi uống trà sữa

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 22/11/2018

Sau hai ngày ra mắt, MV hướng về ngày 20/11 “Thầy đừng lo nữa” đạt hơn 32.000 lượt chia sẻ và gần 3 triệu lượt view.

Trung Quân Idol: Thời học trò chưa dám viết thư rủ bạn gái đi uống trà sữa - Ảnh 1.

Trong buổi livestream “Soi MV Thầy đừng lo nữa”, nhiều câu chuyện học trò lần đầu được tiết lộ với sự góp mặt của đạo diễn Luk Vân, ca sĩ Trung Quân Idol và MC Tuấn Tiền Tỉ.

Không đứng trước cương vị là đạo diễn, ca sĩ – những người trực tiếp thực hiện MV, lần xuất hiện này Luk Vân và Trung Quân đóng vai như những vị khán giả khó tính xem lại sản phẩm.

Xem MV tại đây.

Nhớ về thời “Nhất quỷ nhì ma”, Trung Quân kể, ngày đi học “thánh mưa” rất “quậy”, không phải là người mê học tập, chỉ thích văn nghệ và luôn có mặt trong các buổi biểu diễn ở trường. Tuy nhiên, lần nổi tiếng nhất của anh lại đến từ một trường hợp… bất đắc dĩ. Đó là ngày 20/11, buổi sáng Quân thi văn nghệ và đạt giải nhưng buổi chiều lại bị một chiếc xe máy chở ba người say rượu đâm trước cổng trường. May mắn cậu không bị sao cả nhưng được tất cả mọi người chú ý.

Trung Quân Idol: Thời học trò chưa dám viết thư rủ bạn gái đi uống trà sữa - Ảnh 2.

Còn nữ đạo diễn Luk Vân hài hước, nếu được lựa chọn một vai diễn cho Trung Quân, cô sẽ nói Quân thế vào vai anh chàng béo nổi bật trong clip, vì cả hai có đặc điểm chung nhau là rất dễ thương.

Trung Quân cho rằng, tuổi học trò ai cũng có tố chất… diễn viên. Thời đi học, vì mập nên cậu thường ngồi bàn trên để che khuất cô bạn đọc bài cho chép ngồi phía dưới. Mỗi lần giáo viên xuống bục giảng, tiến lại gần, Quân lại bình tĩnh, giả vờ mỏi người. Cậu vươn vai rồi quay xuống mượn cục gôm để tranh thủ… nhìn bài.

Tình huống này cũng hệt cảnh chàng béo bị thầy phát hiện gian lận khi viết chữ lên tay trong MV "Thầy đừng lo nữa”. Quân nghĩ lại: “Thú thật thầy cô ngày ấy chắc đều biết hết những trò này nhưng tha thứ cho các em thôi”.

Ba vị khách mời của livestream cười sảng khoái khi MV phát đến đoạn thầy kiểm tra bài cũ. Trung Quân kể, lớp cậu thường kiểm tra theo hình thức của chương trình “Chiếc nón kỳ diệu”. Luk Vân cho biết giáo viên của cô thường ngẫu hứng đọc ngày, tháng, năm. Còn Tuấn Tiền Tỉ hài hước bày tỏ, cậu từng bị lên bảng theo cách gọi biển số xe.

Trung Quân Idol: Thời học trò chưa dám viết thư rủ bạn gái đi uống trà sữa - Ảnh 3.

Một đoạn phim lắng đọng khác trong clip khác là khi thầy bắt gặp hai nhân vật trao đổi thư trong lớp, phạt trực nhật chung. Ca sĩ Trung Quân thú thật, cậu từng viết thư tình nhưng chưa từng chuyển trong lớp và rủ đi uống trà sữa. Bởi Quân của ngày xưa rất nhát, chưa từng có trải nghiệm “bạo dạn” như học trò bây giờ nên nếu được đóng vai giống MV cũng không thể làm được.

Quãng đường đưa thư của học trò như kẹp vở, bắn chun, nhét gầm bàn lần lượt được “bóc phốt”. Trung Quân thành thật, cậu chưa từng nhận được thư tình để gầm bàn, thậm chí chỉ nhận được thư mắng vì để rác trong đó.

Là người truyền tải hình ảnh về tuổi học trò chân thực nhất, Luk Vân bày tỏ, xu hướng làm MV ca nhạc dần chuyển thành phim ca nhạc ngày càng được yêu thích. Kỷ niệm tuổi học trò là những điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại trở thành đặc trưng, để xa rồi ai cũng nhớ về thời hồn nhiên, vui tươi nhất.

Trung Quân Idol: Thời học trò chưa dám viết thư rủ bạn gái đi uống trà sữa - Ảnh 4.

Phía sau bóng hình mỗi học sinh nghịch ngợm là một người thầy, vừa nghiêm khắc nhưng luôn bênh vực và quan tâm. Tuấn Tiền Tỉ chia sẻ, điều khiến cậu cảm động nhất trong MV là đoạn cuối, món quà bất ngờ mà đám học trò tinh nghịch tặng thầy, đó là khi thầy gặp lại những học trò cũ nhờ chiếc smartphone qua kết nối 4G của Viettel. Luk Vân kể, nếu thời của cô, nói chuyện điện thoại chỉ có cách bật loa ngoài để mọi người cùng nghe thì công nghệ 4G của Viettel bây giờ giúp cả hai bên đối mặt trực tiếp, thu hẹp khoảng cách bất chấp địa lý, không gian, thời gian.

Khép lại MV, điều mà ca sỹ Trung Quân, đạo diễn Luk Vân cũng như toàn bộ ekip sản xuất muốn gửi đến khán giả là tâm sự: “Đối với thầy cô, món quà 20/11 thực sự lớn nhất chính là luôn được học sinh nhớ đến với lòng biết ơn chân thành. Do đó hãy cùng tri ân thầy cô theo cách riêng của mình”.

Công ty kiểm tra tốc độ Internet miễn phí Speedtest vừa công bố Viettel là mạng di động nhanh nhất Việt Nam. Kết quả được thống kê từ 1,61 triệu kết quả do người dùng tại Việt Nam sử dụng SpeedTest trong 6 tháng đầu năm 2018.

Speedtest cho biết Viettel là nhà mạng Việt Nam đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay đạt được số liệu này. Cũng theo số liệu Speedtest đo được, mạng di động Viettel chiếm vị trí dẫn đầu về tốc độ trong suốt 3 năm gần đây.