Trùm truyền thông Ấn Độ bị cáo buộc giết con gái vợ vì yêu con trai mình

Thể Thao & Văn Hoá, Theo Thể Thao & Văn Hoá 23:47 19/01/2017

Peter Mukerjea, cựu giám đốc điều hành mạng truyền hình Star India, sắp phải hầu tòa vì tội giết con gái riêng của vợ trong một vụ án rúng động đang được quan tâm hàng đầu tại Ấn Độ.

Các công tố viên tại một tòa án ở Mumbai đã ra lệnh bắt Peter Mukerjea, Indrani (vợ Peter Mukerjea) và Sanjeev Khanna (chồng cũ Indrani) vì cáo buộc bắt cóc và âm mưu giết người. Phiên tòa sẽ được mở vào ngày 1/2.

Cho tới nay, cả 3 bị cáo đều không nhận tội. Trong một tình tiết khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn, Indrani cho biết mình muốn nộp đơn xin ly hôn.

Trùm truyền thông Ấn Độ bị cáo buộc giết con gái vợ vì yêu con trai mình - Ảnh 1.

Indrani và Peter Mukerjea. Ảnh: Straitstimes

Vụ giết hại Sheena Bora, người vẫn luôn được mẹ đẻ bảo rằng mình chỉ là em gái bà trong nhiều năm liền, đang được dư luận Ấn Độ rất quan tâm vì nó xoay quanh gia đình nổi tiếng của đất nước này, với những tình tiết gay cấn và phức tạp chẳng khác gì trên phim.

Peter Mukerjea, 63 tuổi, đã có hơn 1 thập kỷ lãnh đạo mạng truyền hình Star India, thuộc sở hữu của trùm truyền thông Rupert Murdoch, trong khi Indrani là giám đốc điều hành của INX Media, một công ty truyền hình cô đồng sáng lập cùng chồng.

Câu chuyện bắt đầu khi Bora đột nhiên biến mất vào năm 2012 mà không nói với bạn trai, bạn bè, đồng nghiệp và các thành viên trong gia đình lời nào. Vào thời điểm đó, cô đang hẹn hò với Rahul Mukerjea, con trai riêng của Peter Mukerjea, mối quan hệ bị cả Indrani và Peter Mukerjea phản đối.

Các nhà điều tra cáo buộc Indrani bóp cổ Bora tới chết vào ngày 24/4/2012. Với sự giúp đỡ của chồng cũ Sanjeev Khanna và lái xe Shyamvar Rai, họ đã vứt thi thể nạn nhân trong khu rừng cách Mumbai khoảng 100 km. Thi thể được dân làng phát hiện trong năm 2012 nhưng phải đến 3 năm sau mới được xác nhận danh tính.

Văn phòng điều tra Trung ương (CBI) cũng cáo buộc Peter Mukerjea, người đã ra nước ngoài sau đó, tội giết người có chủ đích và cố tình che đậy sự biến mất của Bora sau khi gây án.

Cảnh sát cho biết Indrani đã sử dụng điện thoại di động của Bora để gửi tin nhắn cho mọi người, nói rằng cô đã tới Mỹ. Những người nhận bao gồm cả Rahul, người khi đó đã bắt đầu yêu cầu cảnh sát điều tra sự biến mất của bạn gái.

Các phương tiện truyền thông Ấn Độ đang tiếp tục cập nhật từng tình tiết liên quan đến vụ án rúng động. Được biết vụ việc bắt đầu ra ánh sáng khi đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Rahul Mukerjea, Peter Mukerjea và Indrani về việc Bora mất tích, được lái xe của gia đình nộp cho cảnh sát.

Indrani và Sanjeev Khanna còn bị buộc tội âm mưu giết con trai ruột, tức là anh trai của Bora, tên Mikhail.

Hôm qua, Mikhail cho biết gia đình rất muốn đòi lại công lý cho em gái mình. "Chúng tôi hy vọng sẽ tìm lại được công lý trong thời gian ngắn. Chúng tôi đang mong đợi điều tốt nhất. Tôi hy vọng pháp luật và tòa án sẽ trả lại công bằng cho anh em tôi" -  anh nói với các phóng viên.