Đội trưởng Pogba nổ súng, Man Utd thắng nghẹt thở trận mở màn mùa giải mới

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 11/08/2018

Bàn thắng sớm của đội trưởng Pogba trên chấm penalty đã giúp Man Utd có 3 điểm đầu tiên trong mùa giải Ngoại hạng Anh 2018/19.

Man Utd 2-1 Leicester City

Ghi bàn: Pogba 3', Shaw 83' - Vardy 90'+2

Đội hình ra sân:

Man Utd: De Gea, Darmian, Bailly, Lindelof, Shaw, Fred, Pogba, Andreas, Mata, Alexis, Rasford.

Leicester City: Schmeichel, Amarrtey, Morgan, Maguire, Chilwell, Ndini, Silva, Ricardo, Maddison, Gray, Iheanacho.

Trở về sau kỳ World Cup 2018 thành công cùng ĐT Pháp, Pogba không ngần ngại bày tỏ ý định muốn rời sân Old Trafford để cập bến SVĐ Nou Camp. Trước động thái gay gắt từ tuyển thủ Pháp, ban lãnh đạo Man Utd đã tung ra hàng loạt yêu sách hòng giữ chân nhà vô địch World Cup ở lại. Và một trong số đó là tấm băng thủ quân.

Có vẻ như, điều này đã có tác dụng với tiền vệ sinh năm 1993, anh xuất hiện trên sân Old Trafford với thần thái hoàn toàn khác lạ so với mùa giải trước. Đầu tiên, là pha làm bàn trên chấm phạt đền ở ngay phút thứ 3. Trước đó, công đầu thuộc về Sanchez bởi cú sút của anh đã chạm tay một hậu vệ đội khách.

Đội trưởng Pogba nổ súng, Man Utd thắng nghẹt thở trận mở màn mùa giải mới - Ảnh 3.

Sau bàn thắng mở tỷ số sớm, Pogba khiến hàng ngàn CĐV Man Utd bất ngờ với phong thái thi đấu. Không còn những pha bóng màu mè, rườm rà làm giảm nhịp độ trận đấu. Pogba thi đấu đơn giản, tinh tế và hiệu quả tối đa.

Thêm vào đó là tố chất của thủ lĩnh của con quỷ đầu đàn. Pogba nổi cáu với trọng tài mỗi khi anh bị phạm lỗi, hay đâu đó là những lúc các đồng đội của anh thi đấu mất tập trung.

Trái ngược với phong độ chói sáng của Pogba đó là màn trình diễn tệ hại của những chân sút như Rashford hay người vào sân thay cho anh – Lukaku. Cả hai chân sút này đều được các đồng đội trao cho những cơ hội ngon ăn, nhưng hết lần này đến lần khác đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Đội trưởng Pogba nổ súng, Man Utd thắng nghẹt thở trận mở màn mùa giải mới - Ảnh 4.

Bên ngoài đường biên, HLV Mourinho đứng ngồi không yên vì ông lo sợ quy luật nghiệt ngã của bóng đá sẽ tới. Nhưng rồi mọi chuyện đã qua, vị chiến lược gia người Bồ thở phào nhẹ nhõm sau khi Luke Shaw ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 83.

Như vậy là quá đủ cho một chiến thắng, HLV Mourinho rút ngôi sao của trận đấu – Pogba ra sân và thay vào đó là Fellaini hòng bảo toàn tỷ số. Chính điều này đã khiến Man Utd mất quyền kiểm soát bóng vào tay đội khách, và khi đồng hồ điểm phút 90+2, Vardy đã mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số cho Bầy cáo.

Đội trưởng Pogba nổ súng, Man Utd thắng nghẹt thở trận mở màn mùa giải mới - Ảnh 6.

Nhưng như vậy là quá muộn, thời gian bù giờ còn lại không đủ để Leicester City có dù chỉ là 1 điểm trong ngày khai màn giải Ngoại hạng Anh 2018/19. Còn về phần Man Utd, với chiến thắng này đoàn quân của HLV Mourinho tạm thời vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Và Quỷ đỏ sẽ tận hưởng dịp cuối tuần bằng việc xem những đối thủ cạnh tranh như Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool hay Tottenham thể hiện ra sao trong ngày ra quân.

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người

    TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
    Xem theo ngày