Thua Man City, Conte như ngồi trên đống lửa

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 21:44 04/03/2018

Trận thua 0-1 trên sân Etihad của Man City ở vòng 29 giải Ngoại hạng Anh là trận thứ 3 liên tiếp không biết mùi chiến thắng của Chelsea. Điều này khiến chiếc ghế của HLV Conte tiếp tục lung lay.

Man City 1-0 Chelsea

Ghi bàn: Bernardo Silva 46’

Đội hình ra sân:

Man City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Zinchenko, Gundogan, De Bruyne, D Silva, B Silva, Sane, Aguero.

Chelsea: Courtois, Moses, Ruidger, Christensen, Azpilicueta, Alonso, Drinkwater, Fabregas, Willian, Pedro, Hazard.

Tiếp đón những vị khách Chelsea trên sân nhà Etihad, Man City đang trải qua chuỗi 4 trận bất bại tại giải Ngoại hạng Anh. Đồng thời, với chiến thắng 4-0 trong trận lượt đi trên sân của Basel đã giúp HLV Pep Guardiola không phải bận tâm tới đấu trường Champions League mà thoải mái trong việc lựa chọn đội hình ra sân.

Và quả như dự kiến, HLV người Tây Ban Nha đã tung ra sân hàng công mạnh nhất với những cái tên như Gundogan, De Bruyne, David Silva, Bernardo Silva, Sane và Aguero. Điều này đã giúp Man City làm chủ thế trận trong suốt cả hiệp 1.

Đã có lúc đoàn quân của HLV Pep Guardiola cầm bóng tới gần 80%, họ tung ra khá nhiều pha dứt điểm, tuy nhiên thủ thành Courtois vẫn thi đấu xuất sắc, cùng với đó là sự vô duyên của Bernardo Silva hay Aguero.

Thua Man City, Conte như ngồi trên đống lửa - Ảnh 3.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, khi mà Chelsea còn chưa kịp ổn định đội hình thì Man City đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc chỉ sau 33 giây bóng lăn. Từ đường căng ngang tưởng như vô hại của David Silva, Bernardo Silva như từ dưới đất chui lên vượt qua Alonso để đưa bóng vào lưới các nhà ĐKVĐ.

Bất ngờ nhận bàn thua, The Blues dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng những pha lên bóng của đội khách tỏ ra khá đơn điệu và dễ bị bẻ gãy. Kết thúc trận đấu, Chelsea nhận thất bại thứ 2 trong mùa giải khi phải đối đầu với Man City. Điều này đã khiến các nhà ĐKVĐ bị tụt lại trong cuộc đua giành tấm vé dự Champions League năm sau, khi kém đội xếp thứ 4 – Tottenham tới 5 điểm. Trong khi đó, với chiến thắng này đội chủ sân Etihad tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng với 78 điểm, nhiều hơn 18 điểm so với đội bóng xếp thứ 2.

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người

    TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
    Xem theo ngày