Đội hình ra sân:
Arsenal (4-2-3-1): Cech, Bellerin, Papastathopoulos, Mustafi, Maitland-Niles, Guendouzi, Xhaka, Mkhitaryan, Ramsey, Ozil, Aubameyang.
Man City (4-3-3): Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Bernardo Silva, Fernandinho, Gundogan, Mahrez, Aguero, Sterling.
Không có David Silva và Kevin De Bruyne, hai bộ óc sáng tạo trong lối chơi, Man City vẫn chơi trên chân một Arsenal đang trong thời kỳ xây dựng dưới triều đại Unai Emery. Chỉ Sterling, Mendy hay Bernardo Silva cũng đủ khuấy đảo hàng phòng ngự Arsenal, với những gương mặt mới nhưng sự sơ hở thì như bao giờ mất đi.
Raheem Sterling đưa Man City vượt lên từ phút 14, sau một pha đi bóng vượt qua tới 2 hậu vệ rồi dứt điểm khó hạ Cech. Sang hiệp hai, Bernardo Silva tận dụng thành công nỗ lực của Mendy và Sterling bên cánh trái, để tung cú sút căng ấn định tỷ số 2-0. Nếu các chân sút Man City tận dụng tốt hơn sự vụng về của hàng phòng ngự chủ nhà, tỷ số có lẽ còn đậm hơn.
Một trận thắng dành cho Man City là điều được đoán trước khi Arsenal vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao. HLV Emery cần thời gian để xây dựng một đội bóng theo ý muốn và giúp các cầu thủ chơi gắn kết, theo đúng ý đồ chiến thuật của ông.
Arsenal trận này không phải có cơ hội. Nếu biết chắt chiu, họ có thể đã giữ được 1 điểm. Như tình huống Lacazette dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Hay cú sút căng của Bellerin bị cản phá trong hiệp 1.
Nhưng so với Man City, cơ hội của Arsenal vẫn còn kém xa (3 cú sút trúng đích so với 8 của Man City).