Trong mỗi chúng ta, ai cũng nắm giữ một chiếc chìa khóa dẫn đến địa ngục hoặc thiên đường

Meii Hoàng, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 21/05/2016

Địa ngục và thiên đường đều nằm bên trong con người anh. Nếu anh không tỉnh táo, cánh cửa tới địa ngục sẽ mở ra. Còn nếu anh thận trọng và lí trí, đó sẽ là lối dẫn lên thiên đường.

Một ngày nọ, có một vị samurai đến tìm gặp nhà thông thái Hakuin và hỏi:

- Xin cho hỏi, địa ngục ở đâu? Thiên đường ở đâu? Ở đâu có cánh cổng dẫn tới địa ngục và thiên đường?

Vị samurai vốn chỉ biết đến sống và chết, anh ta không hề biết đến bất cứ triết lý nào tồn tại trên cuộc đời, anh ta chỉ muốn biết đâu là lối thoát khỏi địa ngục để tìm đến cánh cổng lên thiên đường.

- Anh là ai? - Hakuin hỏi.

- Tôi là thủ lĩnh của các samurai. - người chiến binh tự hào trả lời - Hoàng Đế đã phong tước cho tôi.

Trong mỗi chúng ta, ai cũng nắm giữ một chiếc chìa khóa dẫn đến địa ngục hoặc thiên đường - Ảnh 1.

Hakuin cười và đáp lời:

- Anh có đúng là thủ lĩnh của các samurai thật không? Trông anh giống như một kẻ đầu đường xó chợ nghèo đói vậy!

Lòng tự trọng của vị samurai bị tổn thương. Anh ta bỗng quên mất lý do mình đến, nhanh chóng rút kiếm ra định giết Hakuin. Hakuin cười một lần nữa và nói:

- Đây chính là cánh cổng của địa ngục. Trên tay một thanh kiếm, trong cơn giận dữ, với cái tôi của mình, anh đã tự mở ra nó.

Vị samurai dường như đã hiểu ý, bình tĩnh cất kiếm đi. Và Hakuin tiếp tục:

- Và giờ đây, khi anh bình tĩnh lại, anh đã mở ra cánh cổng đến thiên đường.

Địa ngục và thiên đường đều nằm bên trong con người anh. Nếu anh không tỉnh táo, cánh cửa tới địa ngục sẽ mở ra. Còn nếu anh thận trọng và lí trí, đó sẽ là lối dẫn lên thiên đường. Con người ta luôn cho rằng địa ngục và thiên đường là những nơi nào đó xa xôi ở thế giới bên ngoài. 

Tuy nhiên thiên đường và địa ngục không phải sẽ xuất hiện khi cuộc đời kết thúc, mà chúng đang tồn tại ngay đây, tại lúc này. Và những cánh cổng sẽ luôn luôn mở sẵn. Vào bất cứ thời điểm nào cần ra quyết định, tự anh đang ra quyết định giữa việc tìm đến địa ngục hay thiên đường.