Đi học mà, kiểu gì cũng có đứa này đứa kia, người này người nọ. Giữa cái lớp học bé xíu, chưa cần biết phân loại theo học lực thì như thế nào, chứ kiểu gì thì cũng có 2 kiểu học sinh rất điển hình.
Chính sự khác biệt này đã khiến lớp học thành một tập thể nhiều màu sắc với đủ cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố cùng những kỉ niệm mà chắc chắn không ai có thể quên.
Xem những hình ảnh này, bạn có nhận ra bóng dáng của chính mình trong đó?
Luôn có một kiểu mắt chỉ tập trung vào sách vở và bảng đen còn một kiểu thì như radar quét hết trai đẹp từ khối trên, khối dưới đến bạn bè cùng lứa.
Luôn có một đứa xui xẻo mà thấy cô gọi random kiểu gì cũng trúng. "Vinh dự" này thì chắc chắn là nhờ các thành phần nhanh mồm nhanh miệng mang đến chứ còn sao nữa!
"Chưa học" cũng có chưa học this và chưa học that. Trả bài rồi mới biết ai hơn ai.
Học sinh gương mẫu - ám ảnh của tất cả những thành phần còn lại trong lớp.
Trước giờ kiểm tra, đứa nào còn giấy đôi thì đích thị là rich kid không bàn cãi.
Quen quá đúng không? Nếu đời đi học mà bạn chưa từng mượn bút ai thì bạn đích thị là một kì quan thứ 8 của thế giới rất đang trân trọng và tôn vinh đấy!
Chỉ cần nhìn vị trí ngồi là đoán được 80% tính cách. Bàn đầu bao giờ cũng là team mọt sách biết tuốt còn bạn cuối thì chắc chắn là hội bà tám và hội ăn quà vặt rồi.