Trong cuốn từ điển tình yêu có những từ mà bạn tưởng thế nhưng lại không phải thế!

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/03/2017

Bạn đã không biết rằng ngôn từ trong tình yêu lại thiên biến vạn hóa như vậy cho tới khi bạn thất tình hết lần này tới lần khác…

1. "Mãi mãi" = Một câu chuyện cười

"Mãi mãi" là một từ mang tính chất keyword trong một câu chuyện cười kinh điển vào bậc nhất trên thế giới này các bạn ạ. Để đến nỗi mà mỗi lần nghe thấy từ "mãi mãi" được thề thốt trên mỗi anh người yêu tôi lại bật cười. Bởi vì sao? Bởi vì cứ sau khi họ nói từ ấy với tôi, không lâu sau chúng tôi vẫn chia tay như thường, thậm chí còn vì lý do rất vớ va vớ vẩn!

2. "Chỉ mình em" = Cùng nhiều em khác nữa

"Chỉ mình em" là một từ chỉ duy nhất một cô gái trong một thời điểm nhất định, còn sau thời điểm đó thì có thể sẽ thêm vài ba cô nữa mà không cô nào biết tới sự tồn tại của cô nào. Cho nên đừng vội rung rinh con tim tội nghiệp khi nghe câu này nhé các bạn gái!

3. "Ngày mai" = Chẳng bao giờ

"Ngày mai" kèm theo sau là lời hứa hẹn sẽ đưa bạn đi xem phim, đưa bạn đi ăn hoặc mua cho bạn cái gì đó cũng đồng nghĩa với việc "chẳng bao giờ" có đâu nhé, đừng ở đấy mà mơ! Thôi đừng mong chờ và ngưng hy vọng vào cái "ngày mai" dài hơn thuổng của các anh con trai đi ạ.

Trong cuốn từ điển tình yêu có những từ mà bạn tưởng thế nhưng lại không phải thế! - Ảnh 1.

4. "Em là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của anh" = Em chẳng là cái gì cả!

Khi yêu thì luôn ngon ngọt, lúc nào cũng em là duy nhất, em là điều quan trọng nhất, thiếu em anh không thể sống được này nọ lọ chai. Nhưng chỉ cần không vừa ý, cáu bẳn lên một phát thì một "em" chứ mười "em" cũng chẳng là cái gì cả.

5. "Em yêu ơi", "tình yêu của anh ơi", "mật ong bé nhỏ ơi,"… = Anh vừa làm chuyện có lỗi với em nè!

Những lúc mà anh ta ngọt ngào gọi bạn như gọi một con mèo nhỏ thì hoặc là anh ta đang cần bạn giúp cái gì đó mà chắc chắn chỉ có bạn mới làm được cho anh ta. Hoặc là anh ta vừa gây ra chuyện có lỗi với bạn và đang bị dằn vặt về mặt tâm lý đó mà.

6. "Anh chưa từng" = Anh đã từng nhiều lần rồi, mà anh không muốn em biết thôi!

Câu này thì hẳn là bạn đã nghe quen rồi nhỉ? Anh chưa từng đi chơi xa, anh chưa từng tìm quán ăn để đi hẹn hò, anh chưa từng làm gì hết bla bla… Thực ra là anh có bị ngu đâu mà kể cho em nghe, để em ghen à? Cho nên anh cứ coi như anh đã bị tẩy não và anh không hay không biết gì hết!

Trong cuốn từ điển tình yêu có những từ mà bạn tưởng thế nhưng lại không phải thế! - Ảnh 2.

7. "Anh không bao giờ" = Thật ra thì anh cũng có thể…

Khi mà con trai chém gió phần phật với bạn rằng anh ta sẽ không bao giờ làm cái này, không bao giờ làm cái kia… Thì tin chắc với bạn rằng anh ta sẽ làm hết các trò đó, đủ cả ấy mà. Chẳng qua là không làm trước mặt bạn cho bạn xem thôi.

8. "Ngoài em ra anh không thể yêu được thêm người nào nữa" = Đùa em thôi, anh còn yêu được đầy người!

Đương nhiên rồi, anh ta chỉ làm quá vấn đề lên để nghe có vẻ bi thảm và đáng thương như vậy thôi. Chứ anh ta cũng có dại dột hay ngốc nghếch gì đâu mà cứ tôn thờ một tình yêu với bạn mãi? Chỉ sợ lời chia tay còn chưa ráo nước bọt thì anh ta đã tay trong tay với người mới rồi.

9. "Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo!" = Đừng tin em ơi, anh nói cho vui vậy thôi mà cũng tin à?

Anh buộc phải thốt ra lời thề chẳng qua là em muốn anh làm thế và anh buộc phải làm thế cho em tin thôi, chứ anh còn chẳng dám chắc được là anh có thực hiện nghiêm túc hay không thì em đi tin làm gì? Ơ hay đến anh còn chả tin được anh thì em tin làm gì?

Trong cuốn từ điển tình yêu có những từ mà bạn tưởng thế nhưng lại không phải thế! - Ảnh 3.

10. "Anh với cô ấy chỉ là bạn…" = Bạn tình!

Có một thứ tình bạn thuần khiết và trong sáng vô cùng, đó là tình bạn giữa anh và cô ấy. Khi không có em, sẽ có bàn tay cô ấy đan cài cho bàn tay anh đỡ cô đơn lẻ bóng. Khi không có em, sẽ có vòng tay của cô ấy sưởi ấm cho anh. Khi không có em, sẽ có cô ấy chăm sóc anh, yêu thương anh bằng tình yêu thương của một người… bạn. Đây có lẽ là tình bạn hư cấu nhất trên thế gian này!