Trộm ô tô Mercedes-Benz rồi thản nhiên chở vợ con về quê chơi Tết

Hà Nam, Theo Nhịp Sống Việt 14:23 21/02/2020

Thấy chiếc ô tô khách 16 chỗ không ai trông coi ở bãi đất trống, còn gắn chìa khóa và giấy tờ để trên xe nên Cường đã lấy trộm, rồi sau đó chở vợ con về quê ăn Tết.

Chiều 21/2, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Cường (32 tuổi, quê Quảng Trị) 3 tháng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, ngày 27/1 (mùng 3 tết), sau khi chạy xe dịch vụ về, anh Phan Bá Hồng Ph. (27 tuổi, trú Đà nẵng), đậu ô tô hiệu Mercedes - Benz (loại 16 chỗ ngồi) trước bãi đất trống gần ngã tư Nam Trân - Lương Trúc Đàm (P.Hòa Minh) để nghỉ Tết.

Đến 6/2, anh Ph. quay lại thì chiếc xe đã biến mất. Tuy nhiên, nghĩ người quen lấy đi nên anh không báo công an mà liên hệ nhiều người để tìm. Đến 18/2, xác định chiếc ô tô đã "không cánh mà bay" nên anh Ph. đã trình báo công an.

Trộm ô tô Mercedes-Benz rồi thản nhiên chở vợ con về quê chơi Tết - Ảnh 1.

Hồ Văn Cường bị bắt giữ.

Vào cuộc điều tra, công an xác định chiếc xe bị mất đang ở xã Hải Phúc (huyện Dakrông, Quảng Trị) và xác định người lấy trộm là Hồ Văn Cường.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận, ngày 27/1, Cường chở con đi trên xe máy thì phát hiện chiếc ô tô không người trông coi, chìa khóa xe vẫn còn cắm trong ổ, giấy tờ xe để trong cabin.

Cường rút chìa khóa ô tô, chạy xe máy chở con về nhà ở quận Sơn Trà và nói với vợ vừa mua chiếc ô tô trên với giá 16 triệu đồng.

Ngày 2/2, Cường đến tháo bình ắc quy mang bán. Đến ngày 3/2, Cường mang theo 1 bình ắc quy mới và gọi thợ đến gắn ắc quy. Sau đó, đối tượng bỏ xe máy lên ô tô, chở cả vợ con về quê ở Quảng Trị để chơi Tết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày