Trolls – Đại tiệc âm nhạc đáng yêu đến "phát ngất"

Phúc Logic, Theo Trí Thức Trẻ 10:12 03/11/2016

Với thế mạnh là phần nhìn đầy màu sắc cùng nhạc nền sôi động, không khó để phim hoạt hình "Trolls" chạm vào trái tim khán giả nhí lẫn người trưởng thành.

Trong thần thoại Bắc Âu, Troll (quỷ lùn) là các sinh vật xấu xí thích bày ra những trò đùa quái ác. Song trong bộ phim hoạt hình thứ 33 của nhà Dreamworks, chúng lại là những cô cậu tí hon đủ màu sắc, thích nhảy múa và luôn nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan.

Trolls – Đại tiệc âm nhạc đáng yêu đến phát ngất - Ảnh 1.

Troll là "biểu tượng mới" của lối sống lạc quan yêu đời

Truyền thuyết kể lại rằng, ngày xưa các quỷ lùn troll vốn sống trong hòa bình, thứ duy nhất tồn tại trong nền văn hóa của họ là những vũ điệu, lời ca sôi động chứ không phải vũ khí chiến tranh. Nhưng một ngày nọ, lũ quỷ khổng lồ Bergen tấn công làng của tộc troll, chúng tin rằng ăn thịt quỷ lùn thì cũng sẽ sở hữu "hạnh phúc" của họ. Tộc troll may mắn thoát thân và tìm đến một vùng đất mới, tưởng rằng cơn ác mộng đã chấm dứt.

Nhiều năm sau, tại một buổi tiệc lớn, các troll vì vui chơi quá đà nên đã đánh động đến mụ bếp trưởng của tộc Bergen. Mụ bắt cóc các quỷ lùn để cống nạp cho hoàng tử Gristle, buộc công chúa troll Poppy phải lên đường giải cứu họ. Trên chuyến hành trình này, nàng còn có thêm một người bạn đồng hành "bất đắc dĩ" là Branch – chàng troll cáu kỉnh và ghét nhảy múa.

Có thể nói, Trolls có một mạch truyện tuyến tính và đơn giản, thích hợp với đối tượng khán giả nhí. Phim cũng có vài phân đoạn tạo chiều sâu cảm xúc, nhưng nhìn chung được khắc họa nhẹ nhàng chứ không quá nặng nề. Đến với Trolls là dịp để người xem trở thành một phần trong "đại hội âm nhạc" đầy màu sắc, thả hồn mình chìm đắm trong giai điệu đầy "lửa" của các bài hit như Cherry Bomb, Move Your Feet hay Can’t Stop the Feeling.

Phần âm nhạc ấn tượng là chi tiết ăn tiền của phim

Thế nhưng, phần âm thanh sẽ là đơn điệu nếu thiếu đi những gam màu rực rỡ, và Trolls thì có thừa những gam màu này! Mỗi quỷ lùn đều có màu da cùng màu tóc khác biệt, chủ yếu là những tông nóng và sáng rất bắt mắt. Khi họ nhảy múa, các sắc màu di chuyển luân phiên và mềm mại, tựa như một bức tranh của hội hè và tuổi trẻ rực rỡ. Đây là một sự đổi mới đáng khen của hãng Dreamworks, khi những phim hoạt hình dạo gần đây của họ thường dùng tông lạnh thiếu sức sống.

Trolls – Đại tiệc âm nhạc đáng yêu đến phát ngất - Ảnh 3.

Những gam màu của sự hạnh phúc luôn là những gam màu rực rỡ

Khi nói về những điểm mạnh của Trolls, không thể không kể đến những chú quỷ lùn "kép chính". Mỗi chú có một tạo hình cùng tính cách riêng biệt, như Poppy luôn nhìn đời màu hồng và tin rằng cô có thể chiến thắng mọi kẻ xấu bằng biệt tài… viết lưu bút; Branch thì luôn cau có và lo xa đến hoang tưởng, chẳng khác nào những người theo học thuyết âm mưu.

Tuyến phụ có thể kể đến "Anh Kim Cương" toàn thân lấp lánh, mỗi lần phấn khích thì sẽ… xì hơi kim tuyến từ mông; hay chuyện tình đậm mùi "Lọ Lem" giữa cô hầu gái Bridget và Hoàng tử Gristle của tộc Bergen cũng vui nhộn và "quái chiêu" không kém.

Trolls – Đại tiệc âm nhạc đáng yêu đến phát ngất - Ảnh 4.

Câu chuyện "ngôn tình" được lồng vào mạch truyện chính sẽ làm cho khán giả cười ngả nghiêng

Ở phiên bản nguyên gốc, Quỷ lùn tinh nghịch có sự tham gia của những diễn viên nổi tiếng có xuất thân là ca sĩ như Anna Kendrick, Zooey Deschannel, Justin Timberlake…; đảm bảo phát huy tối đa thế mạnh âm nhạc của phim. Song ở thị trường Việt Nam, phiên bản lồng tiếng Việt đã được các diễn viên thể hiện khá tròn trịa. Trong đó, nổi bật nhất có vai Branch do ca sĩ Isaac góp giọng thay cho Justin Timberlake ở bản gốc.

Đây cũng không phải lần đầu anh lồng tiếng cho một phim hoạt hình, trước đó Isaac cũng lồng tiếng cho vai chàng Guy trong The Croods (2013). Đến với vai Branch, "Thái tử" của phim Tấm Cám càng có dịp thể hiện chất giọng khỏe khoắn của mình, đặc biệt là ở những phân cảnh gần cuối khi chàng mặt quạu đã chịu mở lòng và cất tiếng hát.

 Hậu trường lồng tiếng của Isaac

Điểm trừ của phim khá ít, chủ ý đến từ kịch bản đơn giản dẫn đến nhiều đoạn phi logic, chẳng hạn như việc các troll gặp nguy ngay từ đầu cũng là do sự ồn ào quá trớn của họ. Ở bản lồng tiếng, các ca khúc được lồng lại hoàn toàn bằng lời Việt; điều này giúp lời nhạc trở nên gần gũi hơn, nhưng đồng thời cũng khiến fan nhạc US-Uk cảm thấy chưa thỏa mãn. Đáng mừng là bài nhạc kinh điển The Sound of Silence vẫn được thể hiện bằng tiếng Anh vô cùng sâu lắng, nhiều khán giả lớn tuổi tại buổi ra mắt sớm cũng đã ngâm nga theo giai điệu quen thuộc này.

Nhìn chung, Trolls tuy không phải là một phim hoạt hình xuất sắc, nhưng chắc chắn đây là một bộ phim hoạt hình thỏa mãn nhu cầu giải trí của nhiều đối tượng khán giả. Cùng hòa vào những vũ điệu hoang dã nhất, những bài ca vui nhộn nhất để xóa đi sự mệt mỏi sau những giờ làm việc, học tập mệt phờ!