Trisha Đỗ - Gùi Trang: Yêu là phải nắm tay đi lên chứ không chơi "ăn vạ", con gái yêu nhau thì sao?

Mai Thuý - ẢNH: AN TRẦN, Theo Helino 00:03 24/06/2019

Con gái yêu con gái thì như thế nào? Hãy cùng nghe Trisha Đỗ và Gùi Trang giải đáp thắc mắc của bạn nhé!

Tôi gặp Trisha Đỗ - Trish (22 tuổi) đôi ba lần trước đây qua một người bạn, từng cafe và chia sẻ vài câu chuyện lặt vặt. Ở thời gian đó, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ phỏng vấn Trish về tình yêu. Ừa thì Trish là một beauty blogger, fashionista hay to tát hơn là một influencer - người truyền cảm hứng. Cô đã trải qua vài mối tình cùng vài bạn trai, cũng không tệ, tuy nhiên đối với tôi đó là một biển cảnh cáo khuyên: dừng lại, đừng tò mò.

Cho đến một lần bỗng dưng nhìn thấy bạn ấy xuất hiện trên một video clip cùng... một người con gái. Nhưng đó không phải là tất cả, Trish cười, rất nhiều. Và ánh mắt cô sáng bừng lên tình yêu khiến ai thấy cũng sẽ ghen tỵ. Nhìn Trish, tôi dường như được truyền cho một chút hạnh phúc, xen lẫn một chút cảm giác thèm được yêu đương.

Trisha Đỗ - Gùi Trang: Yêu là phải nắm tay đi lên chứ không chơi ăn vạ, con gái yêu nhau thì sao? - Ảnh 1.

Gùi và Trisha

Để rồi chúng tôi gặp nhau vào một sáng đẹp trời tháng 6, khi Sài Gòn vẫn còn ở độ ẩm ương chẳng rõ nắng mưa. Trish cho tôi chờ 20 phút, cũng thường vì quen rồi. Nhưng nó chẳng nhận thấy tội lỗi nào hay sao ấy, vừa tới nơi chưa kịp ngồi đã hét toáng lên: "Ê mày ơi, giới thiệu mày đây là người yêu tao!" cùng với cái âm lượng đủ để cả quán nghe, như thể sợ thiên hạ lỡ mất tin nóng.

Gùi (Trang Nguyễn, 28 tuổi) - người yêu bạn tôi. Trắng trẻo, hơi nhỏ con, xăm trổ nhưng mở miệng ra thì hiền ơi là hiền. Tôi hơi shock một tẹo vì đã chuẩn bị tinh thần phải rắn rỏi lắm. Thiệt tình trong lòng có chút an tâm hơn, rõ ràng bởi Trish hơi đanh. Nếu lỡ "rơi" vào tay ai hổ báo quá thì khó mà hợp. Dù gì thì cũng còn thắc mắc về chuyện tình yêu của hai cô bạn cá tính này, thế là tôi hào phóng bỏ ra một tiếng để nghe họ kể hết.

Trisha Đỗ - Gùi Trang: Yêu là phải nắm tay đi lên chứ không chơi ăn vạ, con gái yêu nhau thì sao? - Ảnh 2.

Lần đầu gặp nhau của Gùi và Trish diễn ra như thế nào?

Ở Việt Nam, Trish đi bán garage sale ở The New District xong bạn chung giới thiệu tụi mình với nhau. Gùi ở Mỹ 12 năm, cứ đi đi về về Sài Gòn nên may rủi sao thì gặp. Dù vậy chỉ kịp nhìn mặt chứ chưa có ấn tượng gì đặc biệt.

Rồi làm thế nào để từ bạn thành yêu?

Trish: Trish theo gia đình đi định cư ở bang Virginia (Mỹ) nhưng từ sớm đã nhận ra mình không hợp với nơi này. Mình muốn đi New York để trải nghiệm cuộc sống một cách thật nhất nên đánh bạo gửi tin nhắn cho người quen duy nhất ở đó là Gùi để hỏi thăm kinh nghiệm.

Trisha Đỗ - Gùi Trang: Yêu là phải nắm tay đi lên chứ không chơi ăn vạ, con gái yêu nhau thì sao? - Ảnh 3.

Gùi: "Có gì dẫn em đi chơi!" Gùi xác định sẽ chỉ tốn 30 phút - 1 tiếng để xã giao cùng cô em này. Thế mà ngay bữa đầu tiên đã bị cho chờ hẳn 2 tiếng rưỡi vì Trish "nhà quê" không biết đường. Vừa gặp được nhau ở giữa New York cũng là lúc điện thoại Trish chính thức sập nguồn. May cho cô bạn, vì lỡ điện thoại tắt sớm hơn một giây là ăn trọn combo không được gặp bạn cộng không biết đường về.

Trish: Gặp được nhau ở trên đất khách mà thấy mừng húm, cả hai đi ăn nói chuyện rồi quen luôn lúc nào không hay. 3 tuần sau lần gặp lại ở New York, Trish dọn lên ở hẳn cùng Gùi. Nghĩ lại chuyện cũ, mình chỉ thấy là người yêu dụ siêu quá, còn mình thì cũng... gan quá.

Trish có hay ăn hiếp không?

Gùi: Có cái mỏ vậy thôi chứ không. Trish ngớ ngẩn, con nít mà nhiều khi chả biết.

Trish: Gùi hay la mình nhiều hơn vì khó chịu, còn mình thì theo kiểu yolo.

Trisha Đỗ - Gùi Trang: Yêu là phải nắm tay đi lên chứ không chơi ăn vạ, con gái yêu nhau thì sao? - Ảnh 4.

P/s: Thật vậy, phải ở "hiện trường" mọi người mới thật sự hiểu tâm trạng của Gùi. Chụp xong một cảnh là bạn tôi te te chạy đi trước, báo hại người yêu đằng sau xếp ghế, dọn li. Nhưng không hề hấn chi, vì họ yêu nhau nên nhìn chung rất đẹp mắt.

Thời gian bận rộn, làm sao để ở cạnh nhau?

Giờ ở chung một nhà mà, dù không muốn thì cuối ngày đi làm về cũng phải gặp nhau thôi.

Lỡ giận nhau thì ai đứng ra xin lỗi?

Giận nhau cái ăn mất ngon, ngủ cũng mất ngon. Mà đi làm đã mệt mỏi về nhà cũng vậy thì khổ lắm, nên được thì vài phút sau bắt chuyện lại là huề ấy mà.

Trisha Đỗ - Gùi Trang: Yêu là phải nắm tay đi lên chứ không chơi ăn vạ, con gái yêu nhau thì sao? - Ảnh 5.

Điểm thích nhất ở người kia?

Gùi: Cơm nhà của Trish rất ngon.

Trish: Gùi tình cảm, nhạy cảm lại hay... khóc thầm

Ở nhà ai nấu ăn, ai rửa chén?

Trish: Một cái "hidden talent" (tài năng ẩn) mà không phải ai cũng biết đó là mình nấu ăn khá tốt. Ở bên đó thì mình nấu bởi một phần đi ăn ngoài rất mắc tiền. Tính Gùi lại khó ăn mà khoản ăn uống của mình cũng khó. Cái gì cũng phải đúng vị, phải nêm nếm chuẩn thì mới chịu được.

Trisha Đỗ - Gùi Trang: Yêu là phải nắm tay đi lên chứ không chơi ăn vạ, con gái yêu nhau thì sao? - Ảnh 6.

Gùi: Trish nấu ăn ngon xỉu luôn, cái gì cũng nấu được từ bún bò Huế, phở, steak, cơm tấm, miến gà,... Nên nếu mà mốt có cãi nhau tính chuyện chia tay chắc phải suy nghĩ kĩ lắm. Lâu lắm rồi mới có người nấu đồ Việt Nam cho mình ăn thường xuyên, lúc nào cũng vui hết. Mà Trish như có thù với rửa chén, nên em nấu ăn xong mình sẽ rửa. Dễ thôi!

Ra riêng có lấn cấn tiền bạc?

Trish: Thật sự có khoảng thời gian hai đứa gặp trục trặc chuyện tiền bạc đặc biệt là những tháng ít việc. Giả sử mà không có Gùi rồi ở một mình chắc mình sẽ không vượt qua được vì stress đến nghĩ quẫn.

Trisha Đỗ - Gùi Trang: Yêu là phải nắm tay đi lên chứ không chơi ăn vạ, con gái yêu nhau thì sao? - Ảnh 7.

Gùi: Ở chung thì phải đỡ đần cho nhau. Đặc biệt khi hai đứa đều làm freelance, không làm công ty với lương cố định nên chi trả rất khó kiểm soát. Ai có nhiều thì giúp người kia một tay, nhưng cũng sòng phẳng nữa.

Ấn tượng của bố mẹ Trish về Gùi như thế nào?

Trish: Thật ra thì nhà của mình không biết cả hai yêu nhau cho đến khi video clip "tay trong tay" đúng nghĩa couple được tung ra. Gùi qua nhà mình chơi vài lần, là người duy nhất mà bố mẹ có thiện cảm và nói chuyện được. Trông Gùi xăm trổ rồi nhuộm tóc thế thôi chứ tử tế và nói chuyện nhỏ nhẹ lắm. Đến nỗi mẹ mình còn phải thốt lên: "Con thấy chị vậy không mà chị còn hiền hơn con nữa!"

Gùi: Có thể ban đầu người lớn có ấn tượng xấu về ngoại hình của mình nhưng khi tiếp xúc, cách nói chuyện tử tế sẽ giúp họ có cái nhìn đúng đắn hơn. Cứ sống tốt, làm việc tốt, người ta công nhận thôi. Chứ không thể cứ đùng đùng come out rồi ép họ vào thế bí. Là mình thì mình cũng sẽ không chịu.

Trish ngoài đời khác gì Trish trên social media?

Trisha Đỗ - Gùi Trang: Yêu là phải nắm tay đi lên chứ không chơi ăn vạ, con gái yêu nhau thì sao? - Ảnh 8.

i: May mắn là lần đầu tiên gặp nhau của tụi mình là người thật việc thật nên không thấy áp lực lắm. Tới giờ Gùi vẫn chưa nhấn nút follow Trish trên Instagram dù... hình nào cũng vào like. Biết Trish rồi mới thấy em cần giúp nhiều hơn, công việc trông hào nhoáng chứ không ai hiểu nó rất cực ở nhiều mặt.

Trish ở hiện tại khác gì so với con người trong mối quan hệ cũ?

Trish: Từng yêu một người nhiều năm liền và bị cố bảo bọc không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Trish phải tìm đến Youtube như công cụ xã stress. Thành ra mình cứ ôm suy nghĩ trong lòng rồi nhìn mọi thứ theo hướng rất u ám.

Trisha Đỗ - Gùi Trang: Yêu là phải nắm tay đi lên chứ không chơi ăn vạ, con gái yêu nhau thì sao? - Ảnh 9.

Nhưng đó là chuyện quá khứ, Trish ở hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc. Có Gùi hỗ trợ phía sau, làm gì cũng có Gùi quan tâm hỏi thăm và chia sẻ giúp mình có thể tập trung hoàn toàn sức lực vào chuyên môn. Gùi chỉ mình phải khiêm tốn, lễ phép, biết mình ở đâu. Rồi còn dặn hai đứa phải kéo nhau đi lên để chứng minh cho mọi người thấy, chứ không phải cứ nói quen nhau thôi là đủ.

Cảm ơn hai bạn vì một tiếng đầy thú vị này!