Trinh sát kể về hành trình giăng lưới tóm gọn đối tượng mang “hàng nóng” vận chuyển ma túy

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 20:50 03/06/2018

Nguyễn Hữu Ngạn luôn phòng thân bằng 1 khẩu súng ngắn K54 với những viên đạn đã lên nòng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng bất cứ lúc nào. Vì vậy, quá trình vây bắt các trinh sát phải nổ súng chỉ thiên để áp chế.

Ngày 3/6, Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Ngạn (SN 1980, trú xã Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An) và Lê Văn Thắng (SN 1988, trú thị trấn huyện Thanh Chương) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hữu Ngạn được xác định là kẻ cầm đầu đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam này. Việc bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Hữu Ngạn cùng đồng bọn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ các huyện biên giới giáp Lào đưa về TP Vinh và các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Trinh sát kể về hành trình giăng lưới tóm gọn đối tượng mang “hàng nóng” vận chuyển ma túy - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Ngạn và Lê Văn Thắng bị bắt giữ

Tuy nhiên, hành trình bắt giữ được các đối tượng này vô cùng gian nan và nguy hiểm, đấu cả sức và trí tuệ. Bởi Ngạn là kẻ vô cùng mưu mô, y ngụy trang dưới hình ảnh là một người tốt bụng, rộng rãi, hay giúp đỡ, ủng hộ các hoạt động từ thiện nhân ái vì vậy được rất nhiều người quý mến.

Nhưng thực chất, y là kẻ vô cùng tàn độc. Trong các thương vụ ma túy, Nguyễn Hữu Ngạn luôn trang bị khẩu K54, đạn đã lên nòng để sẵn sàng chống trả trong trường hợp bị lực lượng chức năng vây bắt.

Một trong những mưu mẹo của Ngạn trong vụ việc chính là nhiều lần "đánh lừa" công an bằng những chuyến xe không hàng. Trước hôm bị bắt, Ngạn đã di chuyển từ TP Vinh (Nghệ An) lên huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Chuyến đi này chỉ để "thử công an", nhằm xem những di biến động của lực lượng chức năng.

Trinh sát kể về hành trình giăng lưới tóm gọn đối tượng mang “hàng nóng” vận chuyển ma túy - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ được

Tuy nhiên, Ngạn không thể ngờ rằng, tất cả mưu mô này đã nằm trong tầm ngắm của Ban chuyên án. Sáng 1/6, sau khi chắc chắn cơ quan chức năng đã bị lừa, Ngạn chỉ đạo Lê Văn Thắng thuê một chiếc ô tô đi lên Hương Sơn bằng con đường hôm qua để lấy hàng.

Hàng chục chiến sỹ có kinh nghiệm đánh án dày dặn được huy động, phối hợp với các cơ quan công an dọc hành trình tuyến đường của gã, bám sát mục tiêu để ngăn việc gã tẩu thoát.

Lúc 9h30 cùng ngày, sau khi nhận hàng xong Nguyễn Hữu Ngạn ngồi trên xe ô tô Fortuner cùng Lê Văn Thắng đi qua Quốc lộ 8A (đoạn qua thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), thì phát hiện lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra thủ tục hành chính.

Với sự tinh quái của mình, Ngạn biết rằng đã "có động" nên cố thủ bên trong xe đồng thời vớ khẩu súng đặt bên cạnh ghế phụ định chống trả để thoát thân.

"Thấy vậy, 2 chiến sỹ được lệnh đứng 2 bên chiếc xe, dùng súng AK bắn chỉ thiên. Lúc này, đối tượng biết không thể trốn thoát nên đành phải mở cửa", một trinh sát kể.

Tang vật thu giữ được là 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 khẩu súng K54 đã lên nòng và 7 viên đạn, 1 xe ô tô Fortuner, hơn 10 triệu đồng tiền mặt và 4 chiếc điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, cả 2 đối tượng Nguyễn Hữu Ngạn và Lê Văn Thắng đều thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Ngạn cho biết, số ma túy trên được mua để vận chuyển vào miền Nam tiêu thụ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.