Trên đời này, sòng phẳng nhất chính là tình cảm, không sòng phẳng nhất cũng chính là tình cảm!

Trinh Leng Keng; Design: Tạ Sơn Quỳnh, Theo Trí Thức Trẻ 10:56 09/12/2016

Nếu bạn là người yêu lầm, yêu lại, lại yêu lầm… thì chắc hẳn rằng bạn sẽ phải thuộc nằm lòng 10 câu nói dưới đây để răn bản thân mình tỉnh táo hơn!

1. Người mà ngay từ đầu đã không có ý định nghiêm túc sẽ không vì sự nhiệt thành của bạn mà đối xử với bạn tốt hơn.

Trên đời này, sòng phẳng nhất chính là tình cảm, không sòng phẳng nhất cũng chính là tình cảm! - Ảnh 1.

Vốn dĩ vẫn là lừa dối, nhưng chỉ là chọn cách nhẹ nhàng cho bạn bớt đau khổ mà thôi.


2. Đừng bao giờ nghĩ rằng người ta không nhìn thấu tâm can của bạn nên người ta mới không đau lòng.

Trên đời này, sòng phẳng nhất chính là tình cảm, không sòng phẳng nhất cũng chính là tình cảm! - Ảnh 3.

Thực ra là người ta có biết, cũng có thể cảm nhận, nhưng lại không có ý định tiếp nhận.


3. Đừng bao giờ nuôi ảo tưởng về chuyện người ta có thể thích bạn, yêu bạn mãi mãi.

Trên đời này, sòng phẳng nhất chính là tình cảm, không sòng phẳng nhất cũng chính là tình cảm! - Ảnh 5.

Người ta có thể nói thích bạn, yêu bạn, nhưng hãy chỉ tin tưởng vào giây phút đó. Bởi trên đời này không có gì tồn tại mãi mãi, nhất lại là tình yêu.


4. Đừng bao giờ cảm động khi ai đó nói chia tay vì muốn bạn tìm thấy người xứng đáng hơn.

Trên đời này, sòng phẳng nhất chính là tình cảm, không sòng phẳng nhất cũng chính là tình cảm! - Ảnh 7.

Bởi đó chỉ là lời nói dối, sự thật là người ta đã hết sạch tình cảm với bạn rồi, không còn hứng thú để mang đến niềm vui hay hạnh phúc cho bạn nữa.


5. Chuyện tình cảm vốn dĩ là không công bằng, cũng không hề có logic.

Trên đời này, sòng phẳng nhất chính là tình cảm, không sòng phẳng nhất cũng chính là tình cảm! - Ảnh 9.

Bạn căm phẫn hỏi người ta tại sao lại đem lòng yêu bạn khi trong lòng còn đang yêu người khác? Vậy thử hỏi, bạn đã thấy ai mang chân không đi thử một đôi giày mới hay chưa? Tất cả đều là mang giày cũ để đi ướm tìm một đôi giày mới đó thôi.


6. Người trân trọng bạn ở hiện tại chắc chắn là người mà bạn không nên để lỡ.

Trên đời này, sòng phẳng nhất chính là tình cảm, không sòng phẳng nhất cũng chính là tình cảm! - Ảnh 11.

Người chấp nhận được quá khứ của bạn chưa chắc đã là người yêu bạn thật lòng. Người vẽ ra tương lai đẹp đẽ chưa chắc đã là người sẽ đi xa cùng bạn. Nhưng người trân trọng bạn ở hiện tại chắc chắn là người mà bạn không nên để lỡ.


7. Nếu không có ai đó đến và yêu thương bạn, hãy tự làm điều đó cho bản thân mình trước tiên, chỉ vì bạn xứng đáng.

Trên đời này, sòng phẳng nhất chính là tình cảm, không sòng phẳng nhất cũng chính là tình cảm! - Ảnh 13.

Cuộc sống này thực sự quá ngắn để oán trách người khác, để nuôi thù hận hoặc tự dằn vặt bản thân mình.


8. Số lần đổ vỡ trong tình yêu không tỷ lệ thuận với khả năng hạnh phúc về sau.

Trên đời này, sòng phẳng nhất chính là tình cảm, không sòng phẳng nhất cũng chính là tình cảm! - Ảnh 15.

Có người chỉ cần yêu một lần đã là yêu đúng, có người yêu vạn lần vẫn chuốc lấy khổ đau. Cho nên tình đến thì cứ yêu!


9. Quá khứ và người cũ không phải để lãng quên, càng không phải để xóa sạch.

Trên đời này, sòng phẳng nhất chính là tình cảm, không sòng phẳng nhất cũng chính là tình cảm! - Ảnh 17.

Đừng tưởng rằng phải gột bỏ hết ký ức đau thương mới có thể hạnh phúc. Bởi chính vì đã từng đau thương, nên về sau mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc.


10. Khi người khác xem nhẹ cảm tình của bạn, việc của bạn chính là đừng đặt nặng cảm tình với họ nữa.

Trên đời này, sòng phẳng nhất chính là tình cảm, không sòng phẳng nhất cũng chính là tình cảm! - Ảnh 19.

Nếu gặp phải một người coi nhẹ chuyện tình cảm với bạn, thì không việc gì phải hao tổn nước mắt vì người đó. Mà việc cần làm chính là nhẹ nhàng "đá" người ấy ra khỏi cuộc đời mình, coi như đi đường chẳng may bị chó cắn, đau một chút nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành da.