Trên đời này có một kiểu con trai rất dễ xúc động, thỉnh thoảng còn "mít ướt" hơn con gái

Coca, Theo Helino 17:57 25/02/2019

Vẫn biết con trai thì phải mạnh mẽ nhưng có một số anh chàng bị tật nhạy cảm quá, dễ khóc nữa, chẳng biết nên buồn hay vui đây!

Thường thì con trai luôn đi kèm những tính từ miêu tả như "mạnh mẽ", "khô khan", "gai góc"... Nói chung hình tượng mặc định dành cho họ là phải cao lớn, không sợ khổ, không ngại khó và đặc biệt là không được khóc. Thế nhưng con trai cũng là con người mà, và cũng có kiểu này kiểu kia. Điển hình là trên đời vẫn có đầy những chàng trai bị mắc chứng dễ xúc động, thấy cái gì éo le một chút là cũng nước mắt ngắn dài được.

Mới đây, một topic kể về những anh chàng thuộc team nhạy cảm như thế đã thu hút được rất đông sự quan tâm của mọi người. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết đã nhận được hơn hàng ngàn lượt like share và hơn 1k lượt comment.

Trên đời này có một kiểu con trai rất dễ xúc động, thỉnh thoảng còn mít ướt hơn con gái - Ảnh 1.

Team là con trai nhưng lại mau nước mắt điểm danh!

Khác với hình ảnh cố hữu dành con trai, rõ ràng là ngoài kia chẳng thiếu những anh chàng thế này. Đường đường một đấng nam nhi nhưng rất cực kì nhạy cảm, dễ xúc động, thậm chí còn dễ rơm rớm nước mắt. Những trường hợp có thể khiến họ rưng rưng có thể kể đến như tình cờ bắt gặp một cảnh tượng cảm động ngoài đời, thấy ai đó trông khổ khổ, xem đến cảnh phim đầy éo le...

Trên đời này có một kiểu con trai rất dễ xúc động, thỉnh thoảng còn mít ướt hơn con gái - Ảnh 2.

Suy cho cùng con trai cũng là con người, cũng có quyền bộc lộ cảm xúc chứ

Tất nhiên, nước mắt không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với yếu đuối, con trai khóc cũng không có nghĩa là họ vô dụng hay như con gái, đây đôi lúc chỉ đơn giản là một cách để bộc lộ cảm xúc mà thôi. Bên dưới comment, rất nhiều những thành viên khác của team con trai nhạy cảm đã vào lên thanh minh cho chính mình.

Nguyễn Sơn: "Ôi, thế là tôi không cô đơn rồi. Cứ nghĩ mình tôi như thế, nhiều lúc cũng ngại nhưng nước mắt nó cứ trào ra thì biết làm thế nào".

Nguyễn Đình Hoàng: "Không làm sao đâu. Mà có làm sao thì cũng không thay đổi được đâu. Nãy tôi xem có cái clip mà nước mắt rơi tọp cái. À tôi cũng không biết tôi có dễ xúc động không nữa".

Trên đời này có một kiểu con trai rất dễ xúc động, thỉnh thoảng còn mít ướt hơn con gái - Ảnh 3.

Hong Nhung Nguyen: "Con nào mà chẳng là người. Mà là người thì phải có cảm xúc. Khóc đi sợ gì".

Vương Đoàn: "Giống tui ghê, chuyện của mình thì không sao, thấy chuyện của người khác mới dễ xúc động".

Nguyễn Lý Nhật Tùng: "Không sao. Đó là sự đồng cảm trong tâm hồn của bạn. Nó không phải là biểu hiện của sự yếu đuối. Mà là biểu hiện của một trái tim nhân hậu, bao dung và giàu lòng vị tha. Có một câu nói rất hay thế này "Khi bạn muốn khóc mà có thể khóc được thì đó cũng là một điều mạnh mẽ ". Mặc kệ những kẻ chê cười bạn. Những kẻ đó mãi mãi mới là kẻ yếu đuối không dám nhìn vào và đối diện với bản thân đã phải trải qua cay đắng thế nào".