Trẻ con như búp trên cành, biết chơi, biết nghịch, biết phá tan cửa nhà

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 17:37 17/05/2016

Người ta có câu "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" nhưng nhìn lũ nhóc trẻ có gen nghịch ngợm này, ma quỷ với học trò cũng phải về nhì.

Bạn luôn nghĩ rằng mình đã có một tuổi thơ thật dữ dội với vô số trận đòn và danh sách mắc lỗi dài như sớ đêm 30. Nhưng khoan, so với nhìn những em bé nghịch ngợm dưới đây, bạn sẽ thấy tiếc vì ngày xưa mình quậy chưa đủ. Đằng sau những khuôn mặt ngây thơ đó là cả một kế hoạch kêu gọi "500 anh em" nhằm phá đảo cả căn nhà và khiến các vị phụ huynh khó tính nhất cũng phải bất lực.

Trẻ con như búp trên cành, biết chơi, biết nghịch, biết phá tan cửa nhà - Ảnh 1.

1. Đâu, bọn con có nghịch bẩn đâu, chỉ là tập trang điểm thôi mà.

Trẻ con như búp trên cành, biết chơi, biết nghịch, biết phá tan cửa nhà - Ảnh 2.

 2. Ánh mắt như muốn nói "xin mẹ đừng trả đĩa bay cho bọn con về với hành tinh của mình".

Trẻ con như búp trên cành, biết chơi, biết nghịch, biết phá tan cửa nhà - Ảnh 3.

 3. OK, con ổn mà. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Trẻ con như búp trên cành, biết chơi, biết nghịch, biết phá tan cửa nhà - Ảnh 4.

4. Trốn nhanh, bố bắt được lại cho hai anh em đi buôn lươn bây giờ.

Trẻ con như búp trên cành, biết chơi, biết nghịch, biết phá tan cửa nhà - Ảnh 5.

 5. Vào nhanh lên rồi chị quay cho, tha hồ trắng sạch thơm tho. Nhanh lên cho chị vào với.

Trẻ con như búp trên cành, biết chơi, biết nghịch, biết phá tan cửa nhà - Ảnh 6.

 6. Con đâu có làm gì sai, chỉ là muốn dọn dẹp thôi mà. Có sai thì là con quên chưa ấn xả nước mà thôi.

Trẻ con như búp trên cành, biết chơi, biết nghịch, biết phá tan cửa nhà - Ảnh 7.

 7. Tư thế chuẩn họa sĩ kèm theo một thần thái hoàn toàn tập trung tô điểm cho nhân vật. 

Trẻ con như búp trên cành, biết chơi, biết nghịch, biết phá tan cửa nhà - Ảnh 8.

 8. Em cứ bắt con phải chơi chứ thật lòng, con không muốn đâu mẹ. Con bị ép.

Trẻ con như búp trên cành, biết chơi, biết nghịch, biết phá tan cửa nhà - Ảnh 9.

9. Mẹ đã dặn chúng tôi đào đất trồng cây, nhưng mẹ quên không dặn là làm gì với chỗ đất thừa. Chắc mẹ muốn chúng tôi khiến mẹ bất ngờ với sự sáng tạo của mình ý mà.

Trẻ con như búp trên cành, biết chơi, biết nghịch, biết phá tan cửa nhà - Ảnh 10.

 10. Xu hướng màu nội thất năm nay là xanh cô-ban, con chắc chắn đấy.

Trẻ con như búp trên cành, biết chơi, biết nghịch, biết phá tan cửa nhà - Ảnh 11.

 11. Đây không phải là nhà, đây chắc chắn là cái lò bánh mì. Và chúng tôi là thợ làm bánh chứ không phải hai đứa trẻ.

Trẻ con như búp trên cành, biết chơi, biết nghịch, biết phá tan cửa nhà - Ảnh 12.

 12. Đây là gia đình tôi: bố ở bên trái, tôi ở giữa và mẹ ở bên phải. Ở dưới là một con chó. Các bạn thấy đấy, bố lớn nhất nên có nhiều lông, sau đó là mẹ; còn tôi và con chó thì hoàn toàn không có gì.

Trẻ con như búp trên cành, biết chơi, biết nghịch, biết phá tan cửa nhà - Ảnh 13.

13. Khi bạn phát hiện ra chiếc laptop của mình không còn nguyên vẹn và hung thủ thì đã lẩn trốn khỏi căn nhà. Nhưng khoan đã, có gì đó sai sai...

Trẻ con như búp trên cành, biết chơi, biết nghịch, biết phá tan cửa nhà - Ảnh 14.

 14. Ước mơ của con lớn lên là làm nhân viên bán bột mỳ.

(Nguồn: Brightside)