Ngày 11/9, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện Nhi Đồng TP. Hồ Chí Minh cho biết hai trẻ em bị bỏ rơi khi vừa chào đời tại một bệnh viện hiện là F0 đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 4 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh).
Anh Lê Quốc Dũng (tự khai sinh ngày 17/11/1991, hiện trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) - sinh ra từ khi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, đến nay 30 tuổi vẫn chưa thể có một cái tên chính danh bởi không có giấy tờ tùy thân.
Nghe tiếng khóc trước cổng, một hộ dân ở xã Điện Hồng (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) chạy ra thì thấy 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy carton, bên cạnh là bịch sữa.
Một bé trai sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi nằm trong chiếc giỏ mây, bên cạnh là thùng quần áo và sợi dây đeo tay bằng bạc, vừa bị bỏ rơi trước cổng Tịnh xá Ngọc Lai (Gia Lai).