Tranh cãi: Ariana Grande hoàn toàn trắng tay nhìn Billie Eilish có "cú ăn bốn" lịch sử, là một chiêu trò "che phốt" của Grammy?

Ngyn, Theo Helino 14:00 28/01/2020

Những tranh cãi hiện giờ đang nổ ra xoay quanh việc Ariana Grande xứng đáng hơn Billie Eilish ở hạng mục "Album của năm" tại Grammy 2020, bạn nghĩ sao?

Ariana Grande đã có một năm hoạt động chăm chỉ không ngừng nghỉ dù gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo. Mới kết thúc era "Sweetener" chưa lâu, cô đã nhanh chóng ra ngay album vào cuối 2018 và thống trị suốt 2019. Những giá trị cống hiến đó giúp Ariana Grande nhận được tất cả 5 đề cử tại giải thưởng danh giá nhất thị trường Âu Mỹ Grammy, trong đó có 2 đề cử lớn là Thu âm của năm cho "7 Rings" và Album của nam cho "Thank u, next". Mọi người đều trông mong, Ariana Grande cũng háo hức lên đồ lộng lẫy đi dự và rồi "lúc đi hết mình, lúc về hổng vui". 

Tranh cãi: Ariana Grande hoàn toàn trắng tay nhìn Billie Eilish có cú ăn bốn lịch sử, là một chiêu trò che phốt của Grammy? - Ảnh 1.

Ariana Grande diện váy lộng lẫy trên thảm đỏ Grammy.

Sau vụ xích mích với đơn vị tổ chức giải Grammy năm ngoái do không thông qua cho Ariana Grande biểu diễn "7 rings", nữ ca sĩ đã giận hờn không đi tham dự giải. Kỳ lạ là khi Ariana Grande nằm nhà, năm đó cô chỉ có 2 đề cử nhưng lại chiến thắng một giải là "Album giọng Pop xuất sắc nhất" cho album "Sweetener". Tình huống dở khóc dở cười đó xảy ra và Ariana Grande chỉ biết chụp hình tại nhà rồi gửi lời cảm ơn đến hội đồng chấm giải Grammy mà thôi. 

Tranh cãi: Ariana Grande hoàn toàn trắng tay nhìn Billie Eilish có cú ăn bốn lịch sử, là một chiêu trò che phốt của Grammy? - Ảnh 2.

Đây là bộ váy Ariana Grande định sẽ mặc tại Grammy 2019, nhưng vì dỗi hờn nên cô mặc nó... ở nhà chụp hình tự sướng và nhận được kèn vàng gửi về tận nhà!

Khoảnh khắc khi một người nghệ sĩ được xướng tên và lên nhận giải trên sân khấu Grammy luôn là một trong những khoảnh khắc được giới nghệ sĩ Hollywood nhắc đến như một trải nghiệm vô cùng đặc biệt trong đời, khó mà có thể quên được. Thế mà cái năm Ariana Grande thắng, cô đã khước từ cơ hội được đắm chìm trong thành công của chính mình tại lễ trao giải lớn thế này. 

Có lẽ học được bài học từ năm ngoái, năm nay Grammy đã cho Ariana Grande muốn gì có nấy, Ariana cũng vui vẻ đi dự nhưng... vận may năm nào đã không còn nữa rồi. Cầm trên tay đến tận 5 đề cử và rồi cô thua trắng, không chiến thắng đến một đề cử nào hết. 

Tranh cãi: Ariana Grande hoàn toàn trắng tay nhìn Billie Eilish có cú ăn bốn lịch sử, là một chiêu trò che phốt của Grammy? - Ảnh 3.

Đúng là Ariana Grande được xem là đối thủ mạnh, đặc biệt là ở đề cử "Album của năm" và cả "Album giọng Pop xuất sắc nhất". Tuy nhiên, những trang báo lớn đều đã dự đoán từ trước là Ariana Grande có xác xuất thắng rất ít. 

Nữ ca sĩ vẫn đi dự giải với niềm hi vọng cô sẽ mang về cái gì đó, dù chỉ là an ủi. Nhưng rồi cô chỉ đến dự, trình diễn tổng hợp hit và rồi đi về. Dù không nói ra nhưng chắc chắn cũng có buồn nhè nhẹ đấy chứ. 

Ariana Grande biểu diễn tại Grammy 2020

Khi nghe Billie Eilish chiến thắng Grammy cho "Album của năm", Ariana Grande đã có những động thái đứng lên cổ vũ đàn em. Chính Billie Eilish đã tỏ ra thái độ rằng hi vọng giải thưởng không xướng tên mình, thậm chí khi lên phát biểu, Billie cũng công nhận rằng album "thank u, next" của Ariana Grande xứng đáng chiến thắng hơn cô nhiều. Nhưng chuyện thì cũng đã lỡ rồi, chỉ thấy tội cho cả Billie Eilish và Ariana Grande thế thôi chứ cũng chẳng biết phải làm sao. Ai cũng có thể thấy rõ trong ánh mắt của Ari, cô hẳn cũng đang tự cảm thấy cay đắng cho việc mình bị trượt hết đề cử như vậy. Miệng tuy cười nhưng ở đôi mắt, ta có thể thấy rõ long lanh màn nước khiến fan không khỏi đau lòng...

Tranh cãi: Ariana Grande hoàn toàn trắng tay nhìn Billie Eilish có cú ăn bốn lịch sử, là một chiêu trò che phốt của Grammy? - Ảnh 5.

Ariana Grande chúc mừng đàn em Billie Eilish nhưng vẫn lộ ra vẻ đau lòng>

Tranh cãi: Ariana Grande hoàn toàn trắng tay nhìn Billie Eilish có cú ăn bốn lịch sử, là một chiêu trò che phốt của Grammy? - Ảnh 6.

"thank u, next" Era của Ariana Grande đã chính thức khép lại và không mang về chiếc kèn vàng nào.

Nói một cách công bằng, có rất nhiều ý kiến của các trang báo lớn như Variety, Pitchfork đều hướng giải thưởng "Album của năm" về cho "Norman F****** Rockwell" của Lana Del Rey. Tuy nhiên, ta đều biết một album dính dáng tới chủ đề chính trị thường rất khó thắng. Thế nên, album của Billie và album của Ariana chính là lựa chọn thay thế mà Grammy chắc hẳn sẽ xem xét. 

Đây đều là 2 album đáp ứng đủ yếu tố chất lượng, thành công về doanh thu và tầm ảnh hưởng. Nếu album "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?" của Billie Eilish là đại diện tiêu biểu của một thế hệ Alternative mới và cả một con đường mới cho những nghệ sĩ khác cùng chung dòng nhạc này tiến lên giành lấy vinh quang cho mình. Thì "thank u, next" lại là tinh thần nữ quyền hơn của phái nữ, vượt qua khổ đau yêu đương để làm chủ bản thân mình hay cả cái cách nó là đại diện mạnh mẽ của làng Pop trong năm qua. 

3 đề cử đáng chú ý tại hạng mục "Album của năm" và Billie đã giành chiến thắng.

Cả 2 hoàn toàn là những đối thủ thay thế xứng đáng nhất cho album của Lana ở hạng mục lớn nhất giải Grammy này. Tuy nhiên, cuối cùng, có vẻ như hội đồng đã có ý muốn thúc đẩy hơn cho tân binh, cũng vừa là để muốn nhân vụ này gây xôn xao dư luận để lấp đi cái phốt to trước khi giải diễn ra (đây chỉ là một thuyết âm mưu) nên Billie Eilish đã được nhắm thắng hết cả Big Four đề cử lớn nhất là "Album của năm", "Bản thu âm của năm", "Ca khúc của năm" và "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" chăng? Đây là một nước đi có lợi Grammy và cũng có đẹp lòng cho Billie Eilish dù rằng ai cũng nhìn ra cô bé này đang phải gánh chịu một chiếc áo vừa rộng vừa áp lực đến như thế nào. Chắc chắn tên tuổi của cô nàng 18 tuổi này chiếm sóng sự quan tâm của truyền thông và các sản phẩm của Billie Eilish sau này cũng sẽ nhờ vậy mà tăng doanh thu. Nhưng mặt khác, việc mang cái danh "nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất ôm trọn Big Four của Grammy" chắc chắn sẽ khiến cô bị "săm soi" hơn rất, rất nhiều.

Tranh cãi: Ariana Grande hoàn toàn trắng tay nhìn Billie Eilish có cú ăn bốn lịch sử, là một chiêu trò che phốt của Grammy? - Ảnh 8.

Billie Eilish bên giải Grammy mà Ariana Grande đã rất trông mong

Hoặc nghĩ xa hơn, đây có thể là một cú hích làm "sa ngã" một ngôi sao khi họ quá dễ dàng đạt được nhiều thứ như vậy khi chỉ mới bước chân vào con đường âm nhạc. Với một cô bé chỉ mới 18 tuổi, chưa cứng tay trong khâu sáng tác và chưa thật sự làm chủ mặt sản xuất trong album của mình mà toàn phải phụ thuộc vào anh trai, Billie Eilish liệu có giữ vững được phong độ hiện tại hay "ngủ yên" luôn trên đỉnh vinh quang. Con đường sự nghiệp tương lai của Billie Eilish chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói.

Bởi vậy, Ariana Grande đã được nhắc tới nhiều hơn cả sau khi giải thưởng "Album của năm" được công bố. "thanh u, next" không hề thua kém "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?", thậm chí còn xứng đáng hơn vậy nhưng Grammy vẫn cố tình phớt lờ Ari. "thanh u, next" là era thành công nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Ariana Grande cho đến thời điểm hiện tại. Nó gây tiếng vang trên toàn cầu, được số đông công nhận và là đại diện hiếm hoi, cùng Taylor Swift tranh đấu trên các bảng xếp hạng cho bên Pop nữ trong năm qua. Một album với 2 #1 Billboard Hot 100 là "thank u, next" và "7 Rings", hay nhiều track trong album có khi không hề được chọn là single nhưng vẫn băng băng lao vào những thứ hạng cao trong top 30 của Billboard Hot 100. MV đạt những con số top kỷ lục trên YouTube và loạt thành tích về chỉ số đong đếm "mệt nghỉ" cũng như tạo ra được rất nhiều câu chuyện lẫn hot trend cho giới trẻ trên toàn cầu. Ariana Grande cũng đã có một năm chăm chỉ hết mức, phủ sóng trên diện rộng, tài năng được công nhận nhưng việc cô bị "snub" toàn bộ đề cử như vậy thật sự là một điều rất đáng tiếc. 

Đừng bao biện rằng Grammy "ủ mưu" muốn "nâng đỡ" những tài năng trẻ. Nói thẳng ra, Billie Eilish chỉ đang là một "mầm non mới nhú" của nền âm nhạc còn số tuổi đời và tuổi nghề của Ariana Grande mới chính là một tài năng trẻ đang lên với rất nhiều tiềm năng có thể khai thác để trở thành biểu tượng. Nhưng dường như, Grammy thật sự "thất sủng" Ariana sau 2 năm liên tiếp luôn để cô và các fan của mình phải gợn lòng thế này.

Tranh cãi: Ariana Grande hoàn toàn trắng tay nhìn Billie Eilish có cú ăn bốn lịch sử, là một chiêu trò che phốt của Grammy? - Ảnh 9.

Kết quả cuối cùng cũng đã công bố, và việc thắng thua thế này phần nhiều cũng là ở may mắn trời cho nữa chứ chẳng đùa. Trước đây, đã có lắm lần, dường như không thể đếm xuể Grammy trao giải và rồi khán giả lại muốn đề cử khác thắng hơn. Nhưng đã công bố thế rồi và với một hội đồng chấm giải lên tới hàng nghìn người, họ chắc hẳn cũng có những lí do riêng. Và những scandal xảy ra liên tiếp trước thềm Grammy đã phần nào có thể lý giải.

Mỗi năm trôi qua, Grammy lại... bớt danh giá đi một chút. Giải thưởng lâu đời và đầy uy tín, đã luôn tồn tại những mặt tối, nhưng càng ngày các mặt tối đó lại hiện ra rõ nét hơn khiến khán giả dần mất lòng tin. Grammy giờ cũng đã gắn liền với "scandal", với "phốt", với sự "dè bỉu" của nhiều nghệ sĩ lớn và giải thưởng công bố đã đi kèm với "sốc". Bởi vậy, không quá khó hiểu khi khán giả ngày càng thờ ơ với giải thưởng cao quý này. Đương nhiên, Grammy vẫn sẽ tồn tại và là ngưỡng cửa danh vọng của các nghệ sĩ muốn cống hiến, muốn được công nhận, nhưng bạn hãy nhớ, kết quả của giải Grammy sẽ không bao giờ bằng được kết quả trong tim của người xem. Và nếu trao không đúng, nhiều năm sau, Grammy sẽ có những động thái bù đắp lại cho người nghệ sĩ đó. (Trường hợp của nhóm Queen, Diana Ross, Nina Simone, rất nhiều những cái tên trước đây nữa,...). 

Vậy nên, dù có ra sao, chúng ta cũng hãy tôn trọng kết quả này của giải. Đừng hạch sách vội Billie Eilish, cũng đừng vội hạ thấp đi giá trị nghệ thuật của Ariana Grande. Hãy giữ sự tôn trọng cho cả 2, cho những hoạt động sôi nổi, cho những cống hiến hết mình của 2 nàng trong năm 2019 đã qua bạn nhé! Và cùng chờ xem, những nghệ sĩ này, những điều mà giải thưởng này mang lại cho họ sẽ tạo nên cục diện thế nào trong tương lai.