Trấn Thành: "Hari hôn Ngô Kiến Huy thì tôi hôn An Nguy, Lilly Nguyễn!"

Việt Nữ, Theo Trí Thức Trẻ 11:38 28/12/2016

Trấn Thành bật mí chuyện hậu trường thú vị với các bạn diễn nữ - An Nguy, Lilly Nguyễn trong "Chờ Em Đến Ngày Mai".

Sau đám cưới hoành tráng như một happy ending cuộc tình ồn ào với Hari Won, "chú rể" Trấn Thành lại tất bật với phim điện ảnh sắp sửa ra rạp trong vài ngày tới: Chờ Em Đến Ngày Mai (đạo diễn: Đinh Tuấn Vũ). Mới đây, anh đã có những chia sẻ thú vị trước giờ G.

Trấn Thành: Hari hôn Ngô Kiến Huy thì tôi hôn An Nguy, Lilly Nguyễn! - Ảnh 1.

Chào Trấn Thành, nói một chút về vai diễn của anh trong Chờ Em Đến Ngày Mai nhé.

Đây là vai diễn khó nhất từ trước đến giờ của tôi, bởi vì nó… không liên quan gì hết. Một vai diễn mà nếu nhắm mắt lại, tôi sẽ tưởng tượng ra Hứa Vĩ Văn hay MC Phan Anh, chứ không phải "ông nội" Trấn Thành. Trấn Thành mà trầm ngâm, suy tư – nó sai lắm. Điểm giống nhau duy nhất giữa tôi và ông Kevin Vũ này là yêu nghề, nhiệt huyết, phóng lên sân khấu là đam mê. Ngoài ra không còn dính cái gì nữa hết.

Trấn Thành: Hari hôn Ngô Kiến Huy thì tôi hôn An Nguy, Lilly Nguyễn! - Ảnh 2.

Thực ra mà nói, tôi biết nhan sắc của mình đến đâu. Có những loại nhan sắc mà mình chỉ có thể đẹp ở những biểu cảm nhất định nào đó khi mình thể hiện cá tính, còn để yên thì nó không đủ quyến rũ. Vậy thì làm sao để mà diễn một vai ít nói, sâu sắc mà vẫn cho khán giả thấy đây là nam chính chứ không phải diễn viên hài.

Vậy thì chất hài trong phim này sẽ như thế nào?

Chất hài trong phim này là hài ngôn tình. Tiếng cười đến từ những tình huống, ví dụ cái cách cua gái ngông cuồng của một anh chàng ngôi sao với cô bé fan… Khán giả sẽ cười vì những điều rất dễ thương, rất ngôn tình, chứ không phải tiếng cười xuề xòa, quá lố. Tôi nghĩ những người đang yêu xem phim sẽ rất thích.

Trấn Thành: Hari hôn Ngô Kiến Huy thì tôi hôn An Nguy, Lilly Nguyễn! - Ảnh 3.

Không diễn hài, anh có lo ngại về doanh thu phòng vé?

Tôi hi vọng là sau thành công của hai bộ phim Bệnh Viện Ma và Nắng thì cái tên Trấn Thành sẽ khiến khán giả tin tưởng để thấy phim có Trấn Thành đóng thì sẽ mua vé xem.

Thú thật thì tôi cũng có lo lắng chứ. Vì giờ đang là thời điểm cuối năm, phim của tôi phải đối đầu với nhiều phim của các anh chị nghệ sĩ lớn khác như anh Hoài Linh, chị Việt Hương, anh Thái Hòa. Một cuộc cạnh tranh lành mạnh.

Mong rằng một Trấn Thành với màu sắc khác – vừa ngôn tình lãng mạn, vừa hài hước đáng yêu "cute" - phù hợp với mùa Giáng sinh, dịp Tết thì mọi người sẽ thích bộ phim này.

Nghe nói anh là người giới thiệu Lilly Nguyễn vào bộ phim này? Sao anh lại ưu ái Lilly vậy?

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, vai này là một cô gái rất là… "giọng mẹ", điều khiển anh người yêu. Thì trong cuộc thi The Face có hai người phù hợp đó là Mai Ngô và Lilly Nguyễn. Nhưng Mai Ngô thì tôi quá quen từ cuộc thi So You Think You Can Dance rồi, hai anh em hay trao đổi chuyện trò, nên tôi không tin là cô ấy có thể điều khiển mình. Tôi nghĩ cần một cái gì đó mới lạ, nên đã đề xuất Lilly với đạo diễn.

Trấn Thành: Hari hôn Ngô Kiến Huy thì tôi hôn An Nguy, Lilly Nguyễn! - Ảnh 4.

Không ngờ là Lilly nhập vai rất là tốt! Ai nhìn Lilly lúc đầu cũng sẽ nghĩ là một người rất ngông cuồng, láu cá, nói chuyện bất cần đời… Ừ thì đúng là vậy thật (cười to). Nhưng khi làm việc với Lilly sẽ thấy cô bé này cực kỳ trách nhiệm với việc mình làm. Và khi đã nhập tâm thì Lilly làm rất tốt, làm hết mình. Tôi không nghĩ Lilly có thể làm tốt đến vậy. Quan trọng là cô ấy rất chịu lắng nghe.

Lilly từng chia sẻ là có một cảnh cô ấy tát anh hơi mạnh khiến anh có vẻ khó chịu.

Chưa bao giờ tôi khó chịu với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp! Đó là do cô ấy tự cảm thấy có lỗi thôi. Tôi thì chẳng có vấn đề gì cả.

Bình thường diễn hài, giờ diễn tình cảm có nhiều cảnh thân mật anh thấy sao?

Rất là buồn cười, rất là mắc cỡ! Lần đầu tôi đóng vai hôn nhiều như vậy. Trước có hôn thì chỉ là hôn nhẹ trên má, hôn lướt qua trên môi như ngửi một miếng bánh… Còn lần này là hôn thật! Bởi vì cuộc tình này rất là quằn quại. Mà đâu phải hôn một lần là trúng. Hôn trật phải hôn lại, quay trật phải quay lại. Mà làm như ông nội quay phim thích hôn hay gì mà quay trật hoài. Bao nhiêu lần tôi đâu có đếm được. Rất là ngại!

Trấn Thành: Hari hôn Ngô Kiến Huy thì tôi hôn An Nguy, Lilly Nguyễn! - Ảnh 5.

Còn An Nguy thì sao?

An Nguy còn ngại hơn nữa! Lilly khi vào vai thì còn cho mình cảm giác tin điều đó. Còn An Nguy là trường phái khác. Cổ hôn cái kiểu hôn cho xong đi, cố cho xong cảnh này. Mình rất là buồn cười, cảm giác làm cho lẹ, ráng ráng cho xong cái cảnh này. Đây là bộ phim tôi lời nhất vì được hôn một lúc hai người.

Hôn nhiều vậy anh có phải xin phép Hari không?

À thì mình cũng phải nói nhẹ bên phái bên kia. Mà phái bên kia theo tôi biết thì cũng hôn Ngô Kiến Huy trong phim 49 Ngày 2 sắp ra mắt. Tôi nghĩ là 1 đều.

Trấn Thành: Hari hôn Ngô Kiến Huy thì tôi hôn An Nguy, Lilly Nguyễn! - Ảnh 6.

Cá nhân anh chấm phim này bao nhiêu điểm?

Thú thật là tôi chưa được xem phim. Tôi chỉ xem những đoạn mình diễn thôi. Còn lại giao 100% cho ông đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Ổng làm trúng thì tôi hưởng, trật thì tôi chịu. Mình cứ tin vào đạo diễn của mình.

Nếu phim thất bại thì anh sẽ đối mặt thế nào?

Tôi nghĩ khán giả xem phim này chỉ có thích hay không thích diễn xuất của Trấn Thành, chứ còn chê diễn dở thì không đến nỗi. Còn về phim thì là vấn đề của đạo diễn. Tôi tin khả năng sáng tạo của Đinh Tuấn Vũ. Riêng tôi thì tôi thấy phim làm chỉn chu, đẹp, dễ thương, nên hi vọng khán giả sẽ thích.

Trấn Thành: Hari hôn Ngô Kiến Huy thì tôi hôn An Nguy, Lilly Nguyễn! - Ảnh 7.

Trong năm 2017, anh có dự định gì chưa?

Tôi sẽ lấn sân điện ảnh nhiều hơn, sẽ có một vài bộ phim thật chất. Thậm chí tôi sẽ học biên kịch, đạo diễn nữa. Tôi có máu mê chỉ đạo diễn xuất lâu rồi nên muốn làm đạo diễn. Ngoài ra thì sẽ phát hành một album song ca với Hari theo yêu cầu từ fan. Tôi thấy yêu cầu này rất thú vị.

Trấn Thành: Hari hôn Ngô Kiến Huy thì tôi hôn An Nguy, Lilly Nguyễn! - Ảnh 8.

Cảm ơn Trấn Thành rất nhiều!